Lượt trận đầu tiên bảng B AFF Cup 2012: Kiểm chứng nhà vô địch

25/11/2012 13:21 GMT+7 | Bảng B

(Thethaovanhoa.vn) - ĐKVĐ và lại là chủ nhà, một suất vào bán kết đương nhiên trong tầm của người Mã. Nhưng để có thể bảo vệ thành công ngôi Vương khu vực, thì sức mạnh thực sự của Malaysia đang bị đặt dấu hỏi to đùng mà lượt trận khai mạc tại bảng B sẽ là lời kiểm chứng đầu tiên.

ĐKVĐ Malaysia (trái) cần có chiến thắng trước Singapore để khẳng định sức mạnh.

Nếu so với bảng A, thì quả thật bảng B dễ thở hơn rất nhiều khi 2 suất vào bán kết dự kiến chỉ là cuộc tranh chấp tay 3 giữa: ĐKVĐ Malaysia, á quân Indonesia và đội bóng từng 3 lần vô địch Singapore. Tuyển Lào với lực lượng quá trẻ cùng khoảng cách lớn về chuyên môn, sớm bị đặt vào vị trí "lót đường". Tuy nhiên, cục diện cũng như cơ hội của từng đội bóng của bảng đấu này sẽ chỉ rõ ràng hơn qua loạt trận khai màn.

Malaysia: Hy vọng tiền hung, hậu kiết

Hai năm trước, Malaysia vốn không được xếp vào danh sách ứng viên vô địch AFF Cup, bất chấp trước đó họ đăng quang tại SEA Games ở Lào. Lý do là đội bóng của Rajagobal có màn khởi động khá tệ, thậm chí còn thúc thủ tới 1-5 trước Indonesia tại trận đầu vòng bảng. Nhưng rồi người Mã lách qua khe cửa hẹp để vào đến chung kết và đánh bại chính Indonesia để lần đầu bước lên ngôi vô địch AFF Cup.

Hai năm trôi qua và có lẽ đội bóng đang đứng ngôi số 1 Đông Nam Á đang lặp lại cảnh "tiền hung" xưa. Trong 6 trận gần đây nhất, tuyển Malaysia chỉ thắng được một trên sân Hongkong (Trung Quốc), còn lại là 2 hòa (cùng 1-1 trước Hongkong, Bangladesh) và thua tới 3, trong đó có 2 trận thua tuyển Việt Nam, 1 trước Thái Lan.

Vấn đề của Malaysia lúc này không phải là lực lượng, khi dàn cầu thủ trẻ năm xưa lên ngôi nay vẫn còn đủ và đang đạt tới độ chín trong sự nghiệp với những gương mặt trụ cột như: thủ thành Khairul, tiền vệ Safiq Rahim, nhạc trưởng Talaha, tiền đạo Safee Sali... và trên vị trí thuyền trưởng vẫn là "cáo già" Rajagobal. Chỉ có điều, lúc này người Mã không còn chứa đựng yếu tố bất ngờ và lối chơi truyền thống với sơ đồ 4-4-2 của họ đã quen thuộc với từng đối thủ.

Và trước khi nghĩ đến chuyện bảo vệ ngôi Vương, thì vé vào bán kết là điều kiện cần. Cần thiết hơn nữa là chiến thắng trước Singapore trong trận mở màn vào hôm nay ở sân Bukit Jalil để khẳng định sức mạnh của nhà vô địch để hy vọng vào cái "hậu kiết". Trên website của BTC giải (affsuzukicup.com), tiền vệ Safiq cũng thừa nhận:“Trận đấu đầu tiên với Singapore rất quan trọng bởi nó sẽ cho thấy chúng tôi có thể tiến xa đến đâu tại giải đấu năm nay”.

Singapore, Indonesia: Vượt qua chính mình

Nỗi lo lắng đang đè nặng lên người Mã trước giờ khai cuộc, nhưng cả 2 đối thủ chính còn lại là Singapore và Indonesia cũng chẳng khá hơn là mấy khi cùng đang trên đường đi tìm lại chính mình.

Nguồn cầu thủ nhập tịch giúp bóng đá Singapore 3 lần đăng quang ngôi vô địch khu vực, nhưng sau đó là vết trượt dài vì nội lực chẳng hề được phát huy. Đưa đến AFF Cup 2012 một dàn cầu thủ già "lịch sử" của sân đấu khu vực như: hậu vệ Daniel Bennett (34 tuổi), tiền vệ Mustafic Fahruddin (31 tuổi), và tiền đạo Aleksandar Duric (42 tuổi)... điểm mạnh của các thày trò HLV Avramovic Radojko có lẽ chỉ là yếu tố kinh nghiệm. Khó có thể kỳ vọng nhiều trong trận ra quân khi phải va với chủ nhà, có lẽ Singapore nên dồn sức cho trận đấu với Indonesia ở ngày 28/11 tới để nhắm tới chiếc vé thứ 2 vào bán kết.

Tương tự, cuộc "nội chiến bóng đá" kéo dài cũng khiến Indonesia tự đánh mất đi sức mạnh ở AFF Cup lần này dù về thực lực, đội bóng xứ vạn đảo đủ để lên ngôi. Những cựu binh như Bambang, Irfan, Oktovianus và tiền vệ kỳ cựu Elie Aiboy, hay tiền đạo gốc Hà Lan Jhon van Beukering đang là những con bài chính trong tay HLV Maizar, nhưng là khó đủ để đưa Indonesia tiến sâu như năm trước. Bù lại, việc chỉ gặp đội tuyển Lào ở trận khai mạc, nhiều khả năng sẽ mang đến lợi thế tâm lý nếu Indonesia có chiến thắng đầu tay.

Vũ Minh
Thể thao & Văn hóa

Lịch thi đấu ngày 25/11:

18h00: Indonesia - Lào

20h45: Malaysia - Singapore


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm