Abraham đối đầu Dessers: Chung kết cho ngôi Vua phá lưới

25/05/2022 14:06 GMT+7 | Europa League

(Thethaovanhoa.vn) - Không chỉ cạnh tranh cho chức vô địch Conference League đầu tiên, các chân sút Tammy Abraham của Roma và Cyriel Dessers của Feyenoord còn có một trận chung kết mini của riêng họ, chung kết cho danh hiệu Vua phá lưới của giải. Dessers đang tạm dẫn trước đối thủ với 10 bàn, còn Abraham có 9 bàn.

Nhận định bóng đá Roma vs Feyenoord: Sẽ là đêm của 'Người đặc biệt'

Nhận định bóng đá Roma vs Feyenoord: Sẽ là đêm của 'Người đặc biệt'

AS Roma đã thua trong cả 2 trận tranh cúp châu Âu họ từng góp mặt, nhưng ở lần thứ ba này sẽ khác, bởi họ được dẫn dắt bởi một chuyên gia thắng những trận chung kết. Đó là Jose Mourinho, “người đặc biệt”, người chiến thắng.

Đây là một mùa giải bùng nổ của cả Dessers và Abraham, cho dù họ chỉ mới vừa gia nhập đội bóng đang phụng sự. Abraham, 25 tuổi, đến Roma từ Chelsea, còn Dessers, 28 tuổi, đến Feyenoord từ Genk. Nếu như Abraham là hợp đồng “bom tấn” của Roma với giá chuyển nhượng hơn 40 triệu euro, Dessers lại chỉ chơi cho Feyenoord theo hợp đồng mượn. Dù thế nào, cả hai cũng đều đã tỏa sáng rực rỡ, đặc biệt là ở Conference League, để đưa đội bóng của họ đến trận đấu cuối cùng. Nếu như Abraham ghi bàn ấn tượng ở vòng bảng (6 bàn) thì Dessers lại bùng nổ trong giai đoạn knock-out. Anh đã ghi đều đặn 2 bàn mỗi vòng kể từ vòng 1/8 đến nay.

Abraham đã ghi tổng cộng 27 bàn cho Roma mùa này, con số cao nhất anh từng đạt trong một mùa giải từ trước đến nay, đạt hiệu suất 154 phút cho mỗi bàn thắng. Hiệu suất của Dessers còn “khủng” hơn, chỉ 93 phút mỗi bàn, khi anh ghi 20 bàn cho Feyenoord chỉ sau 40 lần ra sân, trong đó, anh ghi 10 bàn chỉ trong 12 trận tại Conference League, một thành tích phi thường. Đó là chưa kể 2 lần kiến tạo. Chân sút người Nigeria cho thấy cái duyên quá lớn của anh với giải đấu này. Ở lần gần nhất Feyenoord giành cúp châu Âu, UEFA Cup năm 2002, họ cũng sở hữu Vua phá lưới là Pierre Val Hooijdonk với 8 bàn thắng. Đó sẽ là niềm khích lệ lớn với Dessers.

Chú thích ảnh

Trong khi đó, Abraham có động lực riêng của mình. Cách đây một năm, anh hiện diện trên bục nhận chiếc cúp Champions League mà Chelsea giành được, nhưng cầu thủ cũng có gốc gác Nigeria như Dessers này không được góp mặt ở trận chung kết, thậm chí không được đăng ký thi đấu. Không được góp mặt ở một trận đấu lớn như thế, với một cầu thủ được HLV Lampard trọng dụng nhưng mất vị trí dưới quyền HLV Tuchel như Abraham, đó là nỗi thất vọng vô bờ. Năm nay thì khác, Abraham sẽ đóng vai trò đầu tàu của Roma. HLV Jose Mourinho đưa anh về để làm trung tâm cho một kế hoạch, và ông đã làm đúng như thế. Ngay cả khi Abraham không ghi bàn thì sự có mặt của anh cũng cực kỳ quan trọng với lối chơi của Roma.

Khát khao và quyết tâm là rất lớn, nhưng cả hai cầu thủ đều không muốn nhắc đến việc ghi bàn và giành danh hiệu cá nhân. Abraham khẳng định: “Tôi không quan tâm ai sẽ ghi bàn. Điều quan trọng là đội bóng giành chiến thắng”, trong khi Dessers nhấn mạnh “Roma cũng như các đối thủ khác. Khi Feyenoord thi đấu như một tập thể đoàn kết, chúng tôi có thể đánh bại họ”.

V.N

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm