Rủ gay vào khách sạn bị lừa mất... xe máy

28/08/2008 13:18 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) - Vào lúc 22h30 ngày 25/8/2008, anh L.H - 1957 - cư ngụ Q.2 đi xe gắn máy trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm Q1 thì gặp 1 thanh niên rủ và chở nhau bằng xe của Hiệp đến khách sạn Bình Minh (1B3 Nguyễn Đình chiểu Q1).

Tại đây cả hai thuê phòng nghỉ và anh H dùng bằng lái thuê phòng. Nam thanh niên còn lại không xuất trình giấy tờ nên KS không đăng ký tên vào sổ.

Sau đó khi trả phòng, anh H đến tại quầy thanh toán tiền. Trong khi anh H đang loay hoay lấy giấy tờ thì nhân viên khách sạn dắt xe ra trước cửa. Lợi dụng sơ hở tên thanh niên kia nhảy lên xe rồ ga chạy mất.

Tại cơ quan công an anh H thừa nhận không quen biết đối tượng kia và chỉ "có việc" với đối tượng này trong khách sạn. Cơ quan công an đang theo dõi, lập hồ sơ vụ án.

Ngọc Hồng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm