Tiếng nói độc giả: Tất cả phải tự nhìn lại mình

24/11/2011 14:34 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH Online) - Là người Việt Nam tôi luôn mong muốn thể thao nước nhà nói chung và bóng đá nói riêng luôn phát triển. Qua đây tôi chỉ có ý kiến nhỏ có thể liên quan đến thất bại của U23 VN.

"Rút kinh nghiệm qua trận thua, có thua mới có bài học", đây là điệp khúc muôn thuở của của bóng đá VN. Trận thua Myanmar không có gì để nói nữa.. (thua một cách toàn diện) như các chuyên gia đã phân tích. Tôi không muốn phân tích về HLV HLV Falko Goetz vì thời gian ông ta tiếp cận với bóng đá VN quá ít, còn bán độ hay không thì chờ Công an vào cuộc. Nhưng có một điều tôi muốn nói là nội bộ cầu thủ với HLV theo tôi có thể có vấn đề.  Ngoài chuyên môn, một yếu tố rất quan trọng ảnh hưởng rất lớn sự thành công đó là tâm lý cầu thủ và vấn đề “Đoàn kết nội bộ” .

* Đối với các cầu thủ:

 - Là cầu thủ khoác áo đội tuyển quốc gia là niềm hạnh phúc và vinh dự, vậy khi được chọn, các cầu thủ sẽ cố gắng thực thi tất cả những gì HLV trưởng chỉ đạo. Vì vậy trong giải đấu quan trọng khi được xếp  đá ở vị trí không đúng sở trường liệu có phát huy hết khả năng của cầu thủ đó không? Về tâm lý, giả sử cầu thủ không muốn, cũng không dám nói và đến khi vào trận chỉ cố gắng làm sao hoàn thành nhiệm vụ hoặc là đá không hết khả năng như trận tranh HCĐ, như thế thì thiếu “điều kiện đủ” để trận đấu thành công…

* Đối với trợ lý HLV:

- Là nhịp cầu nối giữa HLV trưởng với các cầu thủ, vậy khi xếp đội hình thi đấu, các trợ lý có phản đối hoặc ý kiến như thế nào đối với HLV trưởng? Hay là mặc kệ tới đâu hay tới đó, điều này có sinh ra mất đoàn kết “ngầm” không?

* Đối với trưởng đoàn:

- Là người chịu trách nhiệm trước Đảng, nhà nước và hàng triệu triệu người hâm mộ dẫn đội bóng tham gia Đại hội. Trả lời trước báo chí trưởng đoàn nói là đội bóng rất đoàn kết không có vấn đề gì xảy ra. Vậy có đúng không? Tôi rất hiểu và thông cảm cho ông cho dù nội bộ có vấn đề cũng không thể nói được gì trong lúc toàn đoàn đang tập trung “chiến đấu vì Tổ quốc” trên đấu trường lớn ở khu vực…

* Đối với báo chí và truyền hình:

- Mang đến cho người hâm mộ những tin tức, hình ảnh thật quý báu trong và ngoài sàn đấu. Thật xúc động khi bài “Tiến quân ca” và cờ Tổ quốc tung bay trên đấu trường SEA Games qua truyền hình. Hay những hình ảnh và thông tin về VĐV điền kinh chạy 3.000m của Nguyễn Thị Phượng đã làm tôi và hàng triệu người xúc động đến rơi nước mắt. Cám ơn báo chí và truyền hình đã đem lại cho người hâm mộ như tôi những giây phút thư giãn sau những công việc căng thẳng. Nhưng mọi vấn đề đôi lúc cũng có hai mặt của nó. Đó là những bài bình luận và phân tích “sâu” về chuyên môn của các VĐV như nữ hoàng điền kinh Vũ Thị Hương cũng như đội bóng U23 VN… Như thế có ảnh hưởng đến tâm lý các VĐV cũng như các cầu thủ để tiếp tục trận tới không?

* Đối với Liên đoàn bóng đá:

- Qua phân tích đánh giá các chuyên gia và thực tế đội bóng U23 VN thể hiện, Liên đoàn nghĩ gì và làm gì trong thời gian tới? Rất thông cảm cho Liên đoàn còn rất nhiều việc phải làm để đưa bóng đá VN đi lên, không phải một sớm một chiều mà có thể làm hài lòng đến người hâm mộ… Nhưng mong rằng Liên đoàn cũng nên lắng nghe các góp ý của các chuyên gia, báo chí cả người hâm mộ sau đó phân tích tổng hợp rồi quyết định hướng đi cho bóng đá nước nhà… Tôi lấy ví dụ như trong bình luận sau trận đấu, nhà báo – cựu cầu thủ Thể công Vũ Mạnh Hải đã nói, sau một giải Liên đoàn cũng nên ngồi lại đánh giá những điều làm được và chưa được của HLV và cầu thủ. Rất đúng, phải ngồi lại, từ BHL cũng như cầu thủ phải nêu lên những vấn đề liên quan đến “những mặt chưa làm được” một cách trung thực và cởi mở…  Có thể sự thật “mất lòng nhau”, nhưng không vì thế mà không làm, hãy nói lên tất cả, vì để xây dựng một tập thể mạnh, phát triển thì không lý do gì phải ngại…

* Đối với HLV ngoại:

- Ngoài bất đồng về ngôn ngữ, hiểu rõ về tâm lý các cầu thủ, HLV ngoại sẽ không bằng HLV nội. Về chuyên môn xin dành cho các chuyên gia đánh giá. Nhưng có một sự thật là hai đội vào chung kết SEA Games đều dùng HLV nội địa... Xin hãy nghiên cứu lại cách chọn HLV ngoại…

* Đối với người hâm mộ:

- Hãy hết sức bình tĩnh nhìn nhận rằng, thất bại trong bóng đá là chuyện thường tình, có thể “tôi và chúng ta” quá kỳ vọng vào U23 VN trong khi việc chuẩn bị không đạt như chúng ta nghĩ. Xin những người hâm mộ hãy tiếp tục ủng hộ Đội tuyển bằng cách góp ý kiến xây dựng cho Liên đoàn bóng đá VN ngày càng hoàn thiện hơn…

Qua ý kiến trên có thể đúng có thể sai, không làm hài lòng ai đó, tôi thành thật xin lỗi, bởi một nguyên nhân là tôi quá hâm mộ và mong muốn thể thao nước nhà nói chung và bóng đá VN nói riêng ngày càng phát triển… Pha lẫn những nụ cười là những giọt nước mắt, pha lẫn những niềm vui của sự thắng lợi là những cuộc thử thách khá nặng nề, rất mong Liên đoàn bóng đá VFF hay VPF hãy sớm lấy lại niềm tin người hâm mộ.

Anh Nguyen (anh200373@gmail.com)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm