Phát ngôn sốc với lời bình của BLV Xêkô

09/10/2011 10:07 GMT+7

(TT&VH) - Thái Hà: “Đại gia bây giờ khôn hơn rất nhiều” (bản phát trên VNN, 8/10: Tôi làm nghề người mẫu, ngoài ra, còn hùn hạp kinh doanh với bạn bè nên cuộc sống không phải vất vả nhiều. Khái niệm đại gia nâng đỡ bây giờ nghe rất xa vời bởi đại gia bây giờ khôn hơn ngày xưa rất nhiều.)

- Lời bình: Tôi chưa bao giờ thấy các “đại gia” dại cả. Có chăng là bây giờ các người đẹp khôn hơn ngày xưa rất nhiều nên mới nhận ra điều đó.

Lý Nhã Kỳ phủ nhận học trường nuôi dạy chó (VNE 6/10: “Nếu như lấy cái tên của trường tôi để tìm kiếm trên mạng rồi khẳng định đó là ngôi trường nuôi dạy động vật thì thật vô lý”.)

- Lời bình: Sự thực về bằng cấp của Lý Nhã Ký chắc chắn sẽ được làm sáng tỏ. Khi đó người ta sẽ biết là nên tin ai - chủ nhân của tấm bằng đó - hay là các công cụ tìm kiếm trên mạng. Nhưng qua câu chuyện này tôi chỉ cảm thấy ghê sợ trong cách sử dụng ngôn ngữ. Một ngôi trường nuôi dạy thú cưng, thuần dưỡng động vật hay rất có thể là dạy xiếc thú (trong đó có loài chó) đâu đó ở bên Đức, có lẽ là điều hết sức bình thường, và cũng rất đáng tự hào nữa. Nhưng khi người ta dùng chữ tiếng Việt là “nuôi dạy chó” hoặc “dạy chó” (hay “Lý Nhã Kỳ bị nghi học trường dành cho... cún” (bản phát trên Ione.net, 6/10) thì bỗng mang sắc thái hết sức miệt thị, trước hết là về chính ngôi trường đó. Người ta nói là “đòn chữ” có thể “giết người” là như thế.

Ngọc Trinh tiếp tục cởi áo bên siêu xe (bản phát trên Eva.vn, 8/10)

- Lời bình: “Tiếp tục cởi áo”, chứng tỏ đã bắt đầu “quá trình cởi” từ lâu hoặc đã cởi đi, cởi lại ít nhất 2 lần.

Ngọc Trinh bên siêu xe

Mỹ Lệ: “Con tôi học 6 thứ tiếng là chuyện thường” (Xzone 7/10):

- Lời bình: Đúng vậy, trong thời đại toàn cầu hóa thì việc các “công dân toàn cầu” biết một vài ngoại ngữ là chuyện dễ hiểu, thậm chí còn là điều bắt buộc (miễn là đừng quên tiếng mẹ đẻ). Song, nếu một đứa trẻ được học 6 thứ tiếng là chuyện bình thường như Mỹ Lệ nói, thì hàng triệu, triệu học sinh Việt Nam chưa được học, hoặc chưa học nổi một ngoại ngữ hóa ra là điều vô cùng “bất thường” của giáo dục chăng?

Vũ Hoàng Điệp tự xấu hổ vì trót khoe bàn tọa (bản phát trên Xzone, 8/10. Trước đó, VNN (6/10) phản ánh: “bộ ảnh của Nữ hoàng sắc đẹp quốc tế Vũ Hoàng Điệp vừa tung ra đã bị cộng đồng mạng phản ứng do khá “thô” và đặc biệt phản cảm với bức ảnh chổng... “vòng ba” vào người xem.)

- Lời bình: Người ta có “bàn tọa”, người ta đặt vào đâu, hay chổng về phía nào thì là việc của người ta. Có “vô duyên, vô dạng” trong cách đứng, ngồi thì lỗi của người ta chỉ một phần thôi. Ai bảo anh tung lên báo, lên mạng làm gì để cho “vòng ba” ấy “chổng”... vào người xem, rồi lại còn trách ai nữa.

Thùy Dung tịnh tâm giữa vùng gió cát (Bản phát trên Xzone, 7/10. Quên đi những giây phút hối hả và bộn bề của công việc, Hoa hậu Thùy Dung tự thưởng cho mình những khoảnh khắc bình yên và thả hồn phiêu du đất trời thanh tịnh của Đà Nẵng).

- Lời bình: Tài thật, tịnh tâm được khi xung quanh lăng xăng cả một êkíp chụp ảnh, make-up, stylist...

Bình luận viên Xêkô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm