Sân Rạch Giá, K.KG-SLNA: Tan nát con tim chủ nhà

23/07/2012 06:19 GMT+7 | V-League

(TT&VH)- Trước khi bước vào trận đấu với SLNA, lãnh đạo CLB K.KG đã rất lo lắng vì không phải là đối thủ đễ bắt nạt, và thực tế sân Rạch Giá chiều qua đã diễn ra đúng như lo ngại của K.KG, khi các cầu thủ chủ nhà hoàn toàn bất lực và bế tắc trước đối phương.

Ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài, cả 2 đội đều vào cuộc quyết liệt, dù SLNA đã hết hy vọng vô địch nhưng vẫn cần 3 điểm để cải thiện vị trí xếp hạng, còn K.KG cần 3 điểm hơn bao giờ hết để thoát khỏi khu vực nguy hiểm. Phút thứ 7, bàn thắng mở tỷ số trận đấu đã được ghi cho SLNA với pha đánh đầu gọn gàng của Hoàng Thịnh sau nỗ lực đi bóng của Trọng Hoàng và đường chuyền chính xác, loại cả hàng phòng ngự và TM Văn Hưng.

Bàn thua sớm của K.KG làm cho CĐV chủ nhà nhớ ngay chiều hôm trước, người bạn láng giềng TĐCS.ĐT cũng sớm sụp đổ ngay trên sân nhà trước SG.XT. Trên sân, các cầu thủ K.KG kiểm soát bóng nhiều, nhưng khu trung tuyến lại thiếu những đường chuyền chính xác.



Nỗi buồn bại trận của các cầu thủ K.KG. Ảnh: Dương Thu

Phút 19, Văn Cường có cơ hội tốt khi đi bóng vào vòng 16m50, nhưng Hector kịp thời cản phá. Phút 27, tỷ số trận đấu được nhân đôi khi Bebbe thoát xuống chếch bên cánh trái, đã căng ngang bóng vào giữa và Văn Bình đệm bóng cận thành nâng tỷ số lên 2-0 cho SLNA.

Phút 41, Viết Đàn và Joseph liên tiếp tung ra 2 cú sút nhưng đều không thành công, rồi phút 44, Oseni chần chừ khi kết thúc bóng trước 3 chiếc áo vàng lăn xả để cản phá. Vào hiệp 2, HLV Lai Hồng Vân của K.KG tung liền 2 cầu thủ mới vào sân với ý đồ nhằm tăng cường thế công.

Nhưng các cầu thủ chơi ở khu trung tuyến K.KG không đủ mạnh để có những cuộc tránh chấp hay tạo đường chuyền chính xác cho đồng đội. Phút 53, Hoài Nam có pha đánh đầu cận thành, nhưng bóng vọt xà ngang ra ngoài.

Phút 55, Trọng Hoàng tỉa bóng tốt cho Văn Bình thoát xuống nhưng TM Văn Hưng đã kịp băng ra khép góc. Phút 70, Văn Bình thoát xuống và dứt điểm nhanh nhưng cú sút lại đi quá thiếu chính xác.

Phút 73, Hoài Nam một lần nữa bỏ lỡ cơ hội rút ngắn cách biệt, khi tung cú sút căng lại không thắng được đôi tay TM Nguyên Mạnh. Phút 87, sóng gió nổi lên trước cầu môn đội khách với 3 cú sút liên tục của Oseni, Daaldyron, Hải Thịnh rồi bật “rừng chân” màu vàng.

K.KG không thành công khi tìm bàn thắng danh dự thì phút 90, họ để thua bàn thắng thứ 3 sau pha lập công của cầu thủ vào sân thay người Dickson.

Thất bại 0-3, cánh cửa trụ hạng càng hẹp lại với đội bóng xứ biển Tây Nam.

*Sau trận đấu giữa chủ nhà Kienlongbank Kiên Giang và Sông Lam Nghệ An (SLNA) chiều 22-7 tại Rạch Giá, khi xe chở CĐV SLNA chuẩn bị lăn bánh đã bị đám đông ở ngoài sân ném đá làm bể kiếng.

Ngay tức tốc, các CĐV SLNA xuống xe bắt một số CĐV nhí nghi ném đá lên xe đưa về Công an phường An Bình gần đó để giải quyết.

Vụ việc khiến đám đông CĐV Kiên Giang tức giận, nhất là khi có thông tin cho rằng các CĐV SLNA còn đánh các CĐV nhí nghi ném đá.

Họ kéo theo lên Công an phường An Bình, đứng khá đông bên ngoài, tung lời hăm dọa sẽ không để yên trong khi các CĐV SLNA ngồi túm tụm trong khuôn viên Công an phường An Bình để chờ lấy lời khai và giải quyết vụ việc.

Một cán bộ công an cho biết: "Các CĐV nhí nghi ném đá thực chất chỉ là mấy đứa trẻ bán vé số chứ không phải là CĐV của đội bóng Kiên Giang. Vụ việc đáng tiếc xảy ra cũng có một phần lỗi của các CĐV SLNA khi họ cổ vũ khá thái quá!”.

Trong khi đó, các CĐV SLNA cho rằng trong những CĐV ném bể kiếng xe có người là CĐV của Kiên Giang khi họ quay được clip cho thấy CĐV mặc áo Kiên Giang đập kiếng xe của mình.

Sau khoảng hai giờ ở công an phường, xe chở các CĐV SLNA đã được lực lượng an ninh hộ tống rời Rạch Giá để trở về TP.HCM lúc 20g30.

DƯƠNG THU

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm