Ngày 5: Chạy đua cùng thời gian

13/12/2012 17:02 GMT+7 | Thế giới


7 giờ 20 phút tại cầu vượt Phú Lương của thành phố Hải Dương, vận động viên siêu marathon Pat Farmer và Mai Huy đã khởi hành ngày thứ 5 với sự cổ vũ nồng nhiệt của hơn 200 cổ động viên. Ngoài những thành viên của Hội Chữ Thập Đỏ, đồng hành cùng hai con người phi thường này còn có rất nhiều vận động viên thể dục thể thao của tỉnh Hải Dương.

Suốt 60 km từ Hải Dương đến Hà Nội, Pat Farmer và Mai Huy được trải nghiệm không ít kỷ niệm bất ngờ. Đầu tiên phải kể đến sự xuất hiện của một cô gái ăn mặc rất đỏm dáng, đi ô-tô một đoạn theo đoàn và chặn ngang cuộc chạy để gặp gỡ, giao lưu với Pat Farmer. Mặc dù trong bộ trang phục dạ tiệc nhưng cô gái này cũng đã hào hứng chạy theo đoàn một chặng vì cô quá ngưỡng mộ huyền thoại sống này. Ngoài ra, sự chào đón của một đoàn học sinh trung học ở điểm tiếp giáp giữa Hải Dương và Hà Nội như một món quà lưu niệm mà Pat Farmer không thể nào quên được. 

Khi vừa đến cầu Chương Dương, Hà Nội, Pat Farmer sửng sốt khi gặp cậu sinh viên Nguyễn Văn Thức, bởi chàng trai sinh năm 1990 này đã hết sức dũng khí khi chạy bộ từ Thái Nguyên xuống Hà Nội chỉ để gặp người đàn ông Úc nhân hậu này. Với suy nghĩ đoạn đường từ Thái Nguyên xuống Hà Nội bằng đoạn đường từ Sao Đỏ về Hà Nội nên sẽ anh sẽ gặp Pat Farmer tại cầu Chương Dương. Tuy nhiên, sau khi chạy một mình được 40 km thì Thức đuối sức. Tuy nhiên, Thức không chịu từ bỏ mong muốn gặp thần tượng của mình. Vậy là anh đã đón xe về Hà Nội. Rất tiếc rằng cuộc gặp gỡ giữa hai người đàn ông đầy dũng khí, Thức và Pat Farmer, đã diễn ra trong tích tắt vì Thức phải về lại Thái Nguyên ngay trong ngày để sáng hôm sau anh đi thi học kỳ.

Có lẽ vì quá nôn nóng đến thành phố thủ đô nên dù chạy 60 km nhưng Pat Farmer không dừng lại để dùng đến các liệu pháp vật lý trị liệu. Sở dĩ Pat Farmer và Mai Huy đã chạy đua cùng thời gian vì hai con người đang làm nên lịch sử này không muốn bị trễ cuộc họp báo đầu tiên của chương trình diễn ra tại Hà Nội vào lúc 7 giờ.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm