Ngày 4: Đau nhức là chuyện hiển nhiên!

12/12/2012 18:54 GMT+7 | Thế giới


(Thethaovanhoa.vn) - Vượt qua những đợt hành hạ do sốt cao và nhiều đợt đau nhức vì chấn thương cũ tái phát trong tối ngày 11/12, Pat Farmer đã hoàn tất 75 km của ngày thứ 4 trong 11 giờ 30 phút, sớm hơn 1 giờ so với thời gian dự kiến. Quả thực, Pat Farmer đã khiến nhiều thành viên trong đoàn ngạc nhiên đến ngỡ ngàng trước quyết tâm cao độ của ông khi ông quyết định xuất phát lúc 6 giờ thay vì 7 giờ như thường lệ. Với ông, bị cảm sốt hay đau nhức là chuyện hiển nhiên, vì nó chứng tỏ cơ thể ông còn cảm giác!

Trong không khí se lạnh và dày đặc sương mù, Pat Farmer và Mai Huy đã tích cực tăng tốc ngay khi rời điểm xuất phát (kilomet thứ 210 tại Quảng Yên, Quảng Ninh). Sau hơn 4 giờ chạy không ngưng nghỉ, đoàn tạm biệt Quảng Ninh để tiến vào địa phận tỉnh Hải Dương. Ngay tại ranh giới giữa hai tỉnh, Pat Farmer tranh thủ chụp ảnh lưu niệm và ký tặng sách cho đoàn cảnh sát giao thông Quảng Ninh. Ngoài việc ăn uống nhanh để tiếp sức, chàng trai trẻ Mai Huy còn tranh thủ chợp mắt

Đến 3 giờ 30, hai vận động viên này có đợt nghỉ giải lao kéo dài 15 phút. Đoạn đường ở Hải Dương của Pat Farmer và Mai Huy thêm ấn tượng bởi sự xuất hiện của hai người hâm mộ là người dân địa phương đi ô-tô đến tháp tùng, sau đó cùng chạy với họ một đoạn khá dài.

Đúng 5 giờ 30 phút, Pat Farmer và Mai Huy chạm đến mét cuối cùng của kilomet thứ 75 trong chặng đường ngày thứ 4, tại huyện Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Ngày mai, hai đôi chân của hai con người phi thường này lại tiếp tục đều chạy những đều đặn hướng về Hà Nội – nơi sẽ diễn ra một cuộc họp báo lớn với sự góp mặt của hầu hết cơ quan báo đài của thủ đô và nhiều quan khách cấp cao khác.

Chương trình này do ASIAN Chamber of Commerce & Industry tài trợ; Tổ chức thực hiện: Công ty Lê Quý Dương; Bảo trợ truyền thông: báo Thể thao & Văn hóa; Bảo trợ pháp lý: East West Lawyers; và các nhà Đồng hành: Blackmores, AVSS.


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm