Ly hôn chưa chắc đã là điều xấu!

25/08/2016 11:49 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Khi bị phát hiện ngoại tình, nhiều ông chồng không tỏ ra hối lỗi mà còn quay sang dằn vặt, hành hạ vợ con. Khi đó, buông tay chính là giải thoát.

 Nói về lý do đàn ông ngoại tình, có lẽ, kể cả ngày dài cũng không hết, và đương nhiên, với họ - những kẻ thèm “hương thơm, của lạ”, lý do nào cũng chính đáng. Thế nên, mới có không ít chuyện ngược đời xảy ra là: đã ngoại tình về còn thách thức vợ con.

Trước tình cảnh oái ăm này, nhiều chị em, cũng vì nọ, vì kia mà đành “ngậm đắng, nuốt cay” chung sống với kẻ vô tình đó. Với những người phụ nữ ấy, ly hôn vì bất cứ lý do gì cũng là điều tồi tệ, là chuyện không thể chấp nhận.

Theo các chuyên gia tâm lý, những cách hành xử của các ông chồng khi bị vợ phát hiện ngoại tình như thờ ơ, lạnh nhạt, thách thức vợ khiến người vợ tổn thương, nhìn ở góc độ hành vi và gây tổn hại thì đó là một kiểu bạo lực tinh thần trong gia đình.

Nếu người vợ ứng xử lại bằng cách “ăn miếng trả miếng”, nghĩa là: chồng thờ ơ thì mình cũng thờ ơ, chồng to tiếng thì mình cũng to tiếng… rõ ràng là không ổn. Và càng không ổn hơn nếu như người phụ nữ đó cam chịu những trận đòi roi, chỉ vì đơn giản là muốn giữ mái ấm gia đình, giữ cha cho các con.

 

 Dẫu có phũ phàng, nhưng trong tình huống này phải nhìn nhận rằng: người đàn ông lạc lối 1 lần (đi ngoại tình), lại tiếp tục lạc lối lần 2 (bạo hành vợ con) thì không nên cố giữ làm gì. Cho dù trước đây, người ta có là viên ngọc sáng, có từng thương vợ, quí con hết mực, thì giờ đây, viên ngọc ấy đã bị hoen ố rồi.

Nhiều người nghĩ rằng nếu kiên trì và có thêm thời gian, họ có thể giũa, có thể mài để ngọc sáng như ngày nào. Nhưng thử hỏi, niềm tin ấy có gì là căn cứ? Cứ bắt mình chịu hết nỗi đau này (chồng ngoại tình) đến nỗi đau khác (chồng bạo hành) thì có đáng hay không? “Sống không bằng chết” liệu có thật công bằng cho chính bản thân bạn?

Rồi còn con cái, thật khốn khổ cho những đứa trẻ phải sống trong một môi trường ngột ngạt như vậy. Vậy nên, hãy cứ ngẩng cao đầu mà buông tay.

 

 Có thể, trong thời gian đầu, mọi thứ sẽ thật khó khăn, nhưng thời gian sẽ là liệu pháp quý. Những cơ hội mới sẽ vẫn ở phía trước. Nói như các cụ thì: ông trời chẳng triệt đường sống của ai bao giờ, thế nên, hãy cứ vững tâm tiến về phía trước.

Hãy mạnh dạn bỏ lại người đàn ông ấy ở phía sau, đừng để họ cản bước chân của bạn nữa. Rõ ràng, ly hôn không phải bao giờ cũng xấu.

Thu Phương

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm