Lại đổ xô thuê, tuyển người yêu đêm Noel

24/12/2012 18:30 GMT+7 | Thế giới

Giáng sinh là dịp để các bạn trẻ tụ tập, gặp gỡ bạn bè và chia sẻ những giờ khắc ấm áp bên người thân. Nhưng không ít bạn trong thời gian này lại tìm một người yêu “tạm thời” để cùng mình “hẹn hò” trong Noel.



Lời đăng tuyển của một bạn gái bị cư dân mạng "ném đá". 

Dạo qua nhiều diễn đàn mạng một tuần nay sẽ dễ dàng bắt gặp các mẩu tin rao tuyển người yêu đi chơi trong đêm Noel. Đính kèm với topic của chủ nhân đều có phần giới thiệu về bản thân, nội dung tuyển, yêu cầu, quyền lợi của người được tuyển. Nhiều bạn còn đăng cả ảnh bản thân lên để cho dễ nhận phản hồi. Đa phần lý do các bạn đưa ra là cô đơn, không muốn ở nhà hay đi chơi một mình trong đêm lễ an lành này.

Bạn nữ có nickname my_... đăng lời rao: “26 năm đón Noel một mình buồn quá, năm nay mình muốn cùng đón noel với 1 ai đó. Hy vọng qua cuộc off này sẽ giúp mình không còn cô đơn trong đêm Giáng sinh”. Cô bạn muốn hẹn một bạn nam vào lúc 20h ngày 24-12-2012. Chỉ trong vài ngày sau số lượng đăng ký đã lên đến 71 người.

Một bạn nữ khác có nickname cobe… bị cư dân mạng “ném đá” khá nhiều khi đăng tin: “Mình tên N, là nữ, đang học ĐH Luật TP Hồ Chí Minh, đang muốn tìm bạn trai để đi chơi đêm Noel sắp tới: Điều kiện : Có xe tay ga riêng, biết chiều lòng người khác, đẹp trai, ga lăng,…P/s: Ai không đủ điều kiện xin vui lòng không liên hệ, mất công mình phải trả lời”. Yêu cầu bị coi là quá “cao ngạo” nên nhiều người đã phản hồi không tích cực cho cô bé 9x này.

Chỉ cần vài tin nhắn làm quen, nói chuyện, trao đổi với nhau qua mang, điện thoại và cảm thấy ưng ý nhau là các bạn đó đã có một người bạn khác giới “đồng hành” trong đêm Noel.

Rất nhiều bạn tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu ở các trung tâm, công ty. Một phần cần sự an toàn, tránh các rủi ro, nhưng chủ yếu là các bạn muốn có được “một nửa tạm thời” lý tưởng, hội tụ đủ yếu tố như: ngoại hình đẹp, khả năng giao tiếp tốt,…

Tú (ĐH Đại Nam), nhà khá giả, đẹp trai nhưng khá nhút nhát nên đến giờ vẫn chưa có người yêu. Bị bạn bè trêu chọc nhiều quá, Tú lại không muốn mất thời gian tìm hiểu khi đã sát đến ngày Noel nên cậu nghĩ ngay đến những cô gái xinh đẹp, có học vấn, biết ăn nói ở trung tâm.

“Nếu năm nay Tú không có bạn gái đi cùng thì sẽ bị chọc quê đến chết mất. Hơn nữa còn mất một khoản phạt nặng từ bạn bè. Bên cạnh đó, Tú cũng muốn có một người để nói chuyện chứ cứ một mình mãi cũng lẻ loi lắm”, Tú tâm sự



Không chỉ lập topic tuyển "người yêu" trên mạng, nhiều bạn trẻ tìm đến các dịch vụ "thuê người yêu" để có một Noel... bớt cô đơn. 

Cứ nghĩ là nam giới mới tìm đến nhu cầu đi thuê bạn gái, ở một số trung tâm, con gái ký hợp đồng thuê nhiều hơn con trai. Lý giải cho điều này, một bạn tên Hà ( HS lớp 12) cho biết: “Thực ra con gái chân yếu tay mềm, khó phòng bị, dễ thiệt thòi, gặp nạn hơn con trai. Đăng trên mạng dễ bị lừa".

Hà đến với dịch vụ này lần thứ 2 rồi. Tuy mất một khoản chi phí khá và cũng phụ thuộc vào yêu cầu đối tượng mình lựa chọn, nhưng cảm giác thì yên tâm hơn hẳn. Buổi đi chơi vì thế mà cũng thoải mái, vui vẻ hơn”.

Hoài L ( 1993) cho biết: “ Vừa chia tay với người yêu, mình đang rất buồn chán. Muốn tìm một người để có thể trò chuyện và đi đón Giáng sinh. Chứ nhìn mọi người đi chơi, có đôi, có cặp, thấy tủi thân và cô đơn lắm.

Bạn bè thì có người yêu hết rồi, không thì cũng đón Noel cùng gia đình. Vả lại nói chuyện với một người xa lạ đôi lúc cũng thoải mái và nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Trên mạng hỗn tạp, chẳng biết đâu mà lần nên thuê là giải pháp tốt nhất”.

Các bạn cho biết địa điểm “hẹn hò” trong đêm Noel này là khu vực bờ Hồ và Nhà Thờ lớn. Cùng nhau dạo quanh đó sau đấy có thể đi ăn uống và trải qua giờ khắc Chúa Giáng thế ở Nhà Thờ.

Mục đích của những cuộc hẹn qua dịch vụ này trong sáng. Bởi các bạn ấy cũng đã ký hợp đồng với bên trung tâm, công ty là sẽ không đi quá giới hạn cho phép.

Tú khẳng định: “Mình không hề có suy nghĩ gì để làm cho bạn ấy không vừa lòng, cho dù chưa gặp mặt. Ý định của mình chỉ dừng lại ở việc sẽ có đêm Noel vui vẻ, trò chuyện thân tình bên nhau và đưa bạn ấy về đúng giờ như đã cam kết”.

Nam ( ĐH Công đoàn) sử dụng dịch vụ thuê bạn gái từ năm ngoái cho biết: “Mình đã đưa bạn ấy về lúc 1h30 sáng. Bạn ấy rất dễ thương, ra về mình còn lưu luyến, muốn được trò chuyện thêm chút nữa nhưng vì tôn trọng người ta và cũng giữ chữ tín nữa nên không chậm trễ chút nào hết”.

Mặt tích cực của việc tìm “người yêu” đi chơi Noel thì nhiều nhưng nó vẫn tồn tại và phát sinh nhiều vấn đề tiêu cực nên các bạn trẻ cần cân nhắc và tỉnh táo, nhất là làm quen, kết giao qua mạng.

Mấy năm gần đây, những trường hợp bị lừa đảo, hoặc xâm phạm thân thể do làm quen trên mạng xảy ra rất nhiều. Các đối tượng ấy đã lợi dụng sự cả tin, ngờ nghệch, suy nghĩ đơn giản và “chịu chơi” của các bạn để dụ dỗ, lừa đảo.

Vân ( Kinh tế Công nghiệp HN) vẫn còn cảm thấy hoảng hốt nhớ lại vụ việc năm ngoái bị sàm sỡ và “dụ” vào nhà nghỉ. Nhưng vì tỉnh táo và khôn ngoan nên Vân đã thoát hiểm trong gang tấc.

Các bạn trẻ không có người đi cùng trong dịp Giáng sinh này chắc hẳn rất buồn chán, cô đơn nhưng nếu dành thời gian bên gia đình hay với những người bạn thực sự hiểu mình thì thực sự đáng quý và trân trọng. Hoặc các bạn cần có sự cảnh giác để lễ Giáng sinh thực sự là ngày vui và ý nghĩa.

Theo Dân trí

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm