Dọc dài 12 mùa hoa nước Việt

10/02/2016 08:05 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Nếu ai đã đi dọc dài đất nước, hẳn sẽ hiểu không gì dễ gây thương nhớ hơn những mùa hoa. Nỗi nhớ mong manh lẩn khuất mà tha thiết dịu dàng. Khắp đất nước rộng dài, theo con đường thiên lý Bắc Nam, từ Lũng Cú đến mũi Cà Mau, từ Đông sang Tây, hoa suốt bốn mùa, từ tháng giêng hoa đào cho đến tháng 12 hoa cải. Hãy điểm qua 12 mùa hoa thương nhớ, những mùa thiên nhiên vĩnh cửu.

Tháng Giêng khi những cơn gió buốt lạnh mùa Đông đi qua và tia nắng mùa Xuân ấm áp vừa tới là lúc những cánh hoa đào bắt đầu bung nở trên khắp các lưng núi, sườn đồi. Vẻ đẹp hoang dại của những cánh đào rừng đã thôi thúc biết bao lữ khách lên đường.

Giữa vẻ đẹp tĩnh lặng, u tịch của miền sơn cước, đào rừng như những đốm lửa, những lớp hồng ngọc được thiên nhiên hào phóng khảm vào rồi khéo phủ lên những màn sương giá. Trong bản làng, đào rừng cũng được trồng trong sân nhà, cành hoa vươn mình chìa xuống ngang mái hiên, thả những cánh hoa mỏng xuống sân, khung cảnh đẹp tựa tranh.

Hoa đào khoe sắc

Đào trên sườn núi, đào xõa hiên nhà, sắc hồng thắm của ngàn vạn cánh hoa xen lẫn với màu xanh bích ngọc của lá giữa thâm u.  

Nếu đào tiêu biểu cho Tết trên đất Bắc thì hoa mai tượng trưng cho ngày Xuân phương Nam. Những vựa hoa lớn của miền Tây Nam Bộ như Sa Đéc, Chợ Lách vào khoảng tháng Chạp âm lịch, sẽ thấy hoa mai cùng hàng trăm thứ hoa khác khoác lên mình những bộ áo sặc sỡ để đón Xuân.

Tháng 2 đến Mộc Châu, những rừng hoa mận, hoa mơ nở trắng trời, những thung lũng, triền xanh như được bao phủ thêm một lớp áo choàng mới trắng tinh khôi, hút hồn lữ khách. Trên những thân cây xù xì, mốc thếch, khi lớp vỏ hồng xòe dần ra là những cánh mơ trắng tinh khiết, mỏng manh. Cả rừng mận như một áng mây khổng lồ, xa xa thấp thoáng những ngôi nhà của người Mông gợi cảnh đẹp nên thơ, lòng người cũng thảnh thơi, thư giãn.

Hoa mận nở trắng trời

 

Tháng 2 cũng mùa hoa sưa khoe sắc giữa thủ đô. Từng chùm hoa bung nở trắng nhẹ như bông tuyết, sáng cả góc phố. Sắc hoa trắng miên man, dịu nhẹ ấy cứ theo người ta suốt chặng đường, mê đắm trong từng suy nghĩ, bồng bềnh cả trong những giấc mơ... Giữa nhịp sống náo nhiệt của thủ đô, sắc trắng hoa sưa làm cho mọi thứ trở nên yên bình và nhẹ nhàng hơn.


Hoa sưa

Hà Nội như khoác lên mình một tấm áo mới, vừa mang một sắc vẻ rêu phong, cũ kỹ, nhưng cũng mới lạ đến bất ngờ.

Tháng 3 khi những cơn mưa phùn vừa dứt và nắng ấm dần lên là lúc hoa ban nở rộ. Với sắc trắng tinh khôi, những cánh hoa ban tạo nên vẻ đẹp trong trẻo cho núi rừng Tây Bắc. Cây ban thân mộc, khẳng khiu uốn khúc, chia cành phân nhánh như có bàn tay tạo dáng của đấng hóa công.

Đã từ lâu hoa ban đi vào thơ ca nhạc họa. Gần nửa thế kỷ trước, hoa ban bừng nở trong trang ký Nguyễn Tuân: “Ban ở sau lưng anh, ban ở trước mặt, ban ở bên phải, ban ở bên trái, ban ở trên đầu ở trên đỉnh núi, ban ở dưới chân ở trong lòng lũng. Ban ngang ngang tầm người anh nhưng lại nép ở bên kia mép vực đá. Nếu không thấy sợ sa xuống vực, cứ vừa bước vừa ngước lên, thấy mây trời cứ vờn vào nhị vào cánh ban trong suốt, ánh sáng như lọc qua một thứ giấy thông thảo hồng hồng”.


Hoa ban

 

Sức sống của cây ban thật mãnh liệt, dù vách đá cheo leo hay đồi cỏ gianh khô cằn, cứ qua mùa đốt nương là cây ban trỗi dậy trong sự trường sinh bất tử.

Rời xứ hoa ban, đến Tây Nguyên tháng 3, mùa đẹp nhất trong năm vùng đất đỏ bazan, “mùa con ong đi lấy mật, mùa con voi xuống sông hút nước” mùa hoa cà phê nở trắng cành. Trong tiết trời se lạnh đầu mùa, những bông hoa nhỏ xinh, trắng muốt phủ kín các nương, rẫy như mang đến không khí của một “mùa xuân trắng”. Vùng đất đỏ bazan ngập tràn hoa trắng hương thơm cà phê thoảng thoảng quyện trong làn gió.

Tháng 4 khi Xuân đang quyến luyến chưa nỡ rời đi và hè chập chững nhón những bước chân đầu tiên, tiết trời vẫn phảng phất trong mình chút lạnh, thì trên khắp các con phố của Hà Thành, mùa loa kèn trắng lại về.

Hà Nội ồn ào và náo nhiệt, lắm xô bồ, lắm bon chen, lúc nào cũng vội vã. Nhưng Hà Nội có rất nhiều những điều giản dị, an nhiên và nhẹ nhàng như những gánh hàng hoa rong ruổi khắp phố chợt bắt gặp một buổi tan tầm…

Hoa loa kèn

 

Quá dễ gặp những xe, gánh hàng hoa những bó loa kèn đầu mùa đang e ấp chưa kịp nở trên đất kinh kỳ giữa độ Xuân - Hạ đang nhẹ nhàng gặp gỡ. Những đóa hoa trắng muốt chụm đầu vào nhau, nằm gọn gàng sau chiếc xe đạp đã trở thành một vẻ đẹp rất riêng có lẽ chỉ Hà Nội mới có. Không khoe sắc rực rỡ, cũng không thơm ngát như những loài hoa khác, cái sắc trắng tinh khôi mà giản dị của hoa loa kèn ấy thế mà lại được lòng nhiều người hơn hết thảy.

Tháng tư, hoa đỗ quyên ngự ở những đỉnh cao cũng bắt đầu rực rỡ sắc đỏ, hồng, vàng, trắng... Thưởng hoa phải khá kỳ công, lý tưởng nhất là lên nóc nhà Đông Dương Fansipan, dãy Hoàng Liên, nơi mệnh danh là “vương quốc đỗ quyên”. Hoa nở rộ giữa tiết trời khô ráo, giữa biển mây cuồn cuộn, giữa trăm ngàn vách đá khổng lồ trên ngọn núi nguyên sinh như một kỳ quan của tạo hóa.

Tháng 5 hoa phượng đỏ Hải Phòng giống như lời mời chào du khách ghé thăm mỗi khi hè đến. Với hàng nghìn cây phượng trên khắp các tuyến đường, thành phố như tràn ngập trong sắc đỏ của những chùm hoa thắp lửa. Đến với thành phố biển, du khách còn được hòa mình vào những bãi tắm đẹp như Đồ Sơn, Cát Bà.

Bạn trẻ chụp hình bên hoa bằng lăng

 

Tháng 5 còn là mùa bằng lăng sắc tím tràn ngập các con phố Hà Nội. Giữa ngược xuôi xe cộ, chỉ cần ngước mắt lên, thấy màu tím ngắt bung nở, người ta thấy được một tâm thế khác, quên đi giọt mồ hôi, quên đi khói bụi và dòng người đông đặc... Hãy ra đường vào một sáng sớm tháng 5, xuống phố bắt gặp thành phố tràn ngập trong sắc màu hoa tím, bỗng thấy Hà Nội bình yên lắm.

Tháng 6 là lúc hoa điệp vàng nổi bật trên nền trời, xen giữa màu lá xanh, rải đầy những con đường Sài Gòn, dưới bước chân người qua lại. Hoa điệp vàng của Sài Gòn được trồng lác đác, xen kẽ những cây xanh, nhưng mỗi khi đến mùa những cây điệp vàng rực rỡ cả góc đường tô điểm thêm màu sắc cho không gian của Sài Gòn.

Hoa điệp vàng

 

Điệp vàng rất dễ rụng, chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi qua cũng tạo nên một không gian vô cùng lãng mạn với những cánh hoa bay đầy trong gió, rải đầy khắp mặt đường nhìn cứ như những cánh bướm màu vàng. Ai đi qua đây cũng cảm thấy bồi hồi, thích thú muốn nán lại thêm giây lát để tận hưởng không gian thơ mộng giữa thành phố hối hả.

Tháng 7 khi nắng hè đã dịu, phố phường Hà Nội lại mơ ảo trong hương sấu... Hoa sấu hay hoa xà cừ e ấp, những cánh hoa li ti lẩn khuất trong chùm lá xanh, lẫn màu bên những quả sấu già cũng đã bắt đầu ngả vàng.

Hoa sấu

 

Khi cơn gió xào xạc, hoa sấu, xà cừ rụng rơi lả tả. Khi ngắm những cụm hoa bé xiu xiu phủ kín góc phố vắng hẳn nhiều người mới thất hết những góc nhỏ Hà Nội đáng yêu đến nhường nào.


Hoa hướng dương

Không e ấp như thế, các vườn hoa tại Hà Nội lại rực rỡ màu vàng của hoa hướng dương. Những bó hướng dương như những mặt trời bé con thong dong theo gánh hoa rong tha thẩn khắp các con phố. Hình ảnh chiếc xế đạp chở đầy hoa, len lỏi trên những con phố bỗng trở thành những điểm nhấn, những nét duyên để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng du khách một lần đến thăm Hà Nội.

Tháng 8 đầm sen ba mùa im lìm bùn nước, chợt một ngày hè bật lên sắc hồng dịu dàng của những búp sen ngủ quên. Hoa sen nở từ đầu hạ, kéo dài đến tận cuối tháng 8 âm lịch. Hoa sen có ở khắp nơi trên đất nước, từ Hà Nội đến Nghệ An, Đồng Tháp... Hoa sen có vẻ đẹp thanh cao, thoát tục, là quốc hoa nước Việt.

Hoa sen

 

Nếu miền Bắc sen chỉ nở vào mùa Hè, thì ở Đồng Tháp sen khoe sắc quanh năm. Sen hiện diện khắp nơi ở Đồng Tháp và cứ vào mùa nước nổi giữa cảnh sắc mênh mông quyến rũ, hương sen dịu ngọt lại thu hút du khách đến với vùng đất phương Nam “Tháp Mười đẹp nhất bông sen”.

Tháng 9 có lẽ là tháng đặc trưng nhất của Hà Nội, bởi mùa Thu, bởi hoa sữa, và đây cũng là mùa khiến người ta nhung nhớ nhất. Khi những chùm hoa sữa tỏa hương khắp các góc phố, con đường cũng là lúc tuyệt nhất để tìm về Hà Nội. Để rồi trong một chiều gió cuốn hay đêm Thu se lạnh, bạn bất chợt nhận ra những con phố ngang qua đã quyện chặt hương thơm dịu ngọt của loài hoa ấy.


Hoa sữa

Khi mùi hương hoa sữa len lỏi trên những con phố, cũng là lúc Hà Nội đã vào thu một cách thật nhẹ nhàng và êm dịu.

Tháng 10 Đà Lạt lại rộn ràng những bước chân phiêu du từ mọi miền Tổ quốc đến tìm ngắm dã quỳ. Ven những con đường, từng lớp, từng lớp cây mọc lên cao quá đầu người, hằng hà sa số những bông hoa vươn mình ra như đang tươi cười vẫy chào người ngang qua.

Hoa dã quỳ

 

Dã quỳ mang cái màu vàng “đằm”, cái màu vàng mà trong hội hoạ người ta thường gọi là “vàng thư”. Dù không rực rỡ như hướng dương nhưng khi nở rộ, dã quỳ tạo nên một thảm vàng mê mải trên các con đường cao nguyên. Dã quỳ đẹp giản dị, thanh tao như cái tên trang nhã mà người ta dành đặt cho nó.

Nếu không đến cao nguyên Lâm Đồng hay lên vùng Tây Bắc, bạn có thể thưởng thức vẻ đẹp của dã quỳ tại vườn Quốc gia Ba Vì ngay gần Hà Nội.

Tháng 11 hoa tam giác mạch nở rộ trên những triền núi Lào Cai, Cao Bằng và đặc biệt là Hà Giang. Hoa bắt đầu là những đoá phơn phớt trắng hồng, để rồi khi nở rộ thì chuyển sang màu tím nhạt và cuối cùng là đỏ.

Hoa tam giác mạch

 

Những cánh đồng tam giác mạch lúc nào cũng mang đến một cảm xúc thật khó tả, đó là một vẻ đẹp vừa vui tươi với sắc màu sinh động lung linh giữa trời đất. Một vẻ đẹp trong trẻo, nhẹ nhàng với hàng nghìn hàng vạn nụ hoa nhỏ chúm chím, mộc mạc nhưng rạng rỡ tựa như nụ cười của con người miền núi. Giữa bạt ngàn hoa, mặt đất bỗng dưng biến mất, chỉ thấy một biển hồng dịu, xung quanh đường hoa, thảm hoa, là cả cánh rừng hoa lay lay trong gió. Mỗi mùa hoa nở, tam giác mạch sẽ “mở hội” để đón chào du khách.

Tháng 12 mùa hoa cải về nhuộm vàng những nẻo đường phương Bắc. Khắp từ những triền đồi vùng trung du xa xôi, cho đến những cánh đồng bạt ngàn của miền đồng bằng, sắc vàng hoa cải như những vệt màu sơn dầu được hào phóng vẽ lên trong cảnh ảm đạm màu xanh xám.

Hoa cải 

 

Mỗi bông hoa cải như một giọt nắng nhỏ của mùa hè, gợi người ta về những ngày rực rỡ vừa mới trôi xa. Mùa hoa cải được nhiều người trẻ say mê, bởi hình ảnh những trảng đồi, những cánh đồng hoa vàng rực đẹp như một cảnh phim romantic để họ lưu lại.

Không rực rỡ, nồng nàn như cải vàng, hoa cải trắng Mộc Châu nhẹ nhàng, tinh khôi. Mỗi đoá hoa trắng phau như những nhúm bông nhỏ, được đặt trên cành xanh non, bé nhỏ và giản dị. Nhưng khi loài hoa này bạt ngàn phủ trắng những thảo nguyên, mộng mơ như thể mây rơi xuống đất, ta mới thấy được vẻ đẹp như cõi tiên khi mùa hoa cải trắng ùa về.

Dù chẳng thể nào kể hết, cũng đủ thấy thiên nhiên Việt Nam bốn mùa đều đẹp, mùa nào cũng là một mùa hoa để lại những nhớ thương.

Thảo Vi - Nguồn ảnh: BAVN & CTV
Thể thao & Văn hóa Xuân Bính Thân 2016

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm