“CHẤT Hà Nội” thể hiện qua nhiều 'ngôn ngữ'

20/12/2014 09:00 GMT+7 | Hà Nội ngày nay

(Thethaovanhoa.vn) - “Các bạn trẻ bây giờ giỏi quá, họ nói về Hà Nội không phải chỉ bằng văn thơ như thế hệ chúng tôi ngày trước, mà bằng nhiều “ngôn ngữ” khác nhau, ngôn ngữ nào cũng hay cũng đẹp”. Đó là lời chia sẻ của Nhà văn Nguyễn Trọng Tạo về Cuộc thi Multimedia “CHẤT Hà Nội”.

Chiều ngày 19/12, trường Đào tạo Mỹ thuật Đa phương tiện Arena Multimedia và trường Đại học Văn hóa Hà Nội phối hợp tổ chức lễ trao giải và khai mạc triển lãm cuộc thi Multimedia “CHẤT Hà Nội”.

Sau hơn hai tháng phát động, với chủ đề Người và Phố, “CHẤT Hà Nội” đã thu hút 460 bài dự thi, thể hiện dưới nhiều hình thức vô cùng ấn tượng: Nhiếp ảnh, thiết kế đồ họa, vẽ, phim ngắn… Các thí sinh tham dự cuộc thi không chỉ đến từ Hà Nội mà đến từ rất nhiều tỉnh thành khác. Không chỉ thu hút các bạn học khối ngành Thiết kế - Mỹ thuật, cuộc thi còn có sức hấp dẫn mạnh mẽ với nhiều bạn trẻ đang học tập, làm việc trong ngành nghề khác như: Tài chính, Y tế, Điện lực,…

Các tác giả nhận giải thưởng trong cuộc thi

Các tác phẩm tham dự cuộc thi là những câu chuyện thân quen, gần gũi mô tả các góc nhìn rung động, sâu sắc, pha thêm cá tính riêng của mỗi tác giả làm cho khoảnh khắc về cảnh vật, con người, danh lam thắng cảnh ở Hà Nội trở nên mới lạ và cuốn hút hơn bao giờ hết. Kết quả chung cuộc, ban tổ chức công bố chủ nhân các giải thưởng của cuộc thi bao gồm 1 giải đặc biệt, 4 giải nhất, 4 giải nhì, 4 giải ba, 3 giải phụ, chia thành 4 hạng mục: Vẽ; Thiết kế đồ họa; Nhiếp ảnh; Phim.

Phạm Tuấn Hải – tác giả bộ phim ngắn “Chất!” giành được giải Đặc biệt. Bộ phim ngắn nói về một chàng trai yêu ảo thuật và có hành trình đi xuyên qua những góc phố, con đường nhỏ bé, ồn ào, náo động của Hà Nội. “Chất” đến từ trong kĩ thuật điêu luyện, trong anh mắt nhiệt huyết và trong sự hòa hợp của những người bạn chung niềm đam mê với ảo thuật và Hà Nội.

Phạm Tuấn Hải (thứ hai từ trái sang) cùng với bạn diễn hạnh phúc khi nhận giả Đặc biệt

“Ý tưởng này tôi đã ấp ủ từ lâu và khi biết tới cuộc thi, tôi cùng với bạn đã thực hiện bộ phim ngắn này để thỏa mãn niềm yêu thích và muốn lưu giữ khoảnh khắc về Hà Nội bằng một thước phim. Tôi mong qua thước phim ngắn người xem sẽ cảm nhận được tình yêu Hà Nội, “Chất” Hà Nội và với tôi tình yêu với Hà Nội còn nhiều hơn như thế”, Phạm Tuấn Hải tâm sự.

Trong 119 tác phẩm tham gia cuộc thi về hạng mục Vẽ,“Hà Nội Doodle” của nhóm tác giả Nguyễn Duy Hải và Lê Đức Huy đã giành được giải nhất và gây ấn tượng với người xem. Tác phẩm thể hiện một cách tỉ mỉ, cận trọng với những nét vẽ thanh và đẹp, bố cục gọn gàng và sáng tạo, nhiều chi tiết nhưng không rối rắm trên khổ giấy A0 đã khắc họa một Hà Nội đơn sắc với người và cảnh, và Hà Nội đa sắc với những món ăn, tất cả đều bình dị, gần gũi. Chia sẻ về cảm hứng sáng tạo nên tác phẩm, hai tác giả cho biết: “Hà Nội với chúng tôi hết sức bình dị, không hề cao sang. Hình ảnh một góc phố cũ, một quán nhỏ ven đường, con người trong sinh hoạt thường ngày… đều mang trong mình “chất Hà Nội”, dung dị, mộc mạc và tự nhiên”.

Nhóm tác giả bên tác phẩm giải nhất hạng mục Vẽ

Với tác giả Trần Công Thành, người đoạt giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh, tác phẩm “Duyên” của anh, là nụ cười ấm áp của hai thế hệ Việt Nam trong bộ trang phục truyền thống, cùng nhau ngồi bên gánh cốm, bọc lá sen. Tác giả cho biết: Đây là bức ảnh mà tôi chụp kỷ yếu giúp một người bạn, nhưng chính nụ cười ấm áp của hai thế hệ phụ nữ Việt Nam bên gánh cốm, bọc lá sen, khiến tôi xúc động và muốn giữ trong máy ảnh. Khi biết đến cuộc thi, tôi muốn chia sẻ bức hình này đến với mọi người”.

Những câu chuyện trong mỗi tác phẩm gửi đến cuộc thi Multimedia “CHẤT Hà Nội” đã được đông đảo độc giả theo dõi và chia sẻ. Phía sau mỗi tác phẩm là những hình ảnh thân quen, gần gũi, là câu chuyện về cuộc đời, về nhịp điệu của cuộc sống không bao giờ ngừng nghỉ, là tình yêu niềm tự hào của người dân với Thủ đô yêu dấu.

Tác phẩm đoạt giải nhất hạng mục Nhiếp ảnh của Trần Công Thành

Cuộc thi là một trong những hoạt động hưởng ứng dự án phát triển văn hóa cộng đồng “Hà Nội đẹp và chưa đẹp” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội phát động, kéo dài từ 10/10/2013 đến hết năm 2020, thể hiện tình yêu, quan điểm của người dân về mọi khía cạnh của mảnh đất ngàn năm văn hiến.

Các tác phẩm xuất sắc nhất chọn lọc từ hàng trăm bài thi sẽ được triển lãm ngay sau lễ khai mạc, tại khu Phố Cổ, Royal City, 72A Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội. Triển lãm sẽ kéo dài từ ngày 19/12 đến hết ngày 22/12/2014.

Nguyễn Liên

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm