Bi hài chuyện ngoại tình

25/08/2016 12:14 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Chồng ngoại tình, vợ đăng báo chúc mừng; mẹ già “dẫn mối” cho con trai ngoại tình để kiếm cháu trai; mất xe máy trong lúc đi “rình chồng”…là những câu chuyện ‘cười ra nước mắt” liên quan đến ngoại tình.

 

 Đi “rình chồng”… mất luôn xe máy

Nhớ lại câu chuyện đi “rình chồng” cách đây 6 năm, chị Minh vẫn còn cảm thấy ấm ức. Số là, anh Trường chồng chị vốn nổi tiếng đào hoa, sát gái. Ngay từ hồi sinh viên, anh đã được bao nhiêu cô để ý, tấn công. Lấy nhau rồi, nhiều lần đi ra ngoài, các cô gái vẫn tưởng anh độc thân, buông lời lả lướt. Tuy nhiên, lúc đó, chị Minh vẫn tin tưởng anh tuyệt đối.

Sự việc bắt đầu rẽ sang một hướng khác khi một lần tình cờ, chị đọc được tin nhắn mùi mẫn của anh gửi cho cô gái nào đó. Sau nhiều lần đắn đo, suy nghĩ, chị Minh quyết định đi “rình chồng". Nhận được tin “tình báo”, chị Minh được biết trưa nào anh Trường cùng ra ngoài đến tận sát giờ làm việc mới về cơ quan.

Vào một buổi trưa nắng, chị quyết định “hoá trang” đứng cổng cơ quan đợi chồng.

Mới chỉ 11h trưa, chị đã thấy chồng phóng xe ra khỏi nơi làm việc. Vội vã bám theo chồng qua vài con phố, chị thấy anh gửi xe đi vào một khu tập thể đã cũ. Không muốn chạm mặt chồng ở nơi gửi xe, lại sợ "mất dấu", chị dựng vội xe ở vỉa hè để lén lút đi theo anh.

“Lúc đó, thấy chồng dừng lại trước một căn phòng và rồi một cô gái mở cửa đi ra, ôm eo chồng mình, mình chỉ biết khóc. Sau đó, mình rút điện thoại gọi cho chồng nói mình đang đứng dưới. Chỉ 5 phút sau anh lật đật chạy xuống. Chẳng nghĩ được gì lại ấm ức quá nên mình lao vào vừa khóc vừa đấm cho hả dạ” – chị Minh nhớ lại.

Cũng theo lời chị Minh, khi đó chồng chị chỉ biết chịu trận và lẳng lặng kéo chị ra xe đi về. Tuy nhiên, lúc đó nhìn quanh quẩn chị vẫn chẳng thấy xe đâu. “Trời ơi, lúc đó mình lại càng khóc to hơn. Nhục gì đâu ý… Chồng vừa ngoại tình, mình lại còn bị mất xe nữa”.

Tuy nhiên, sự mất mát lần đó của chị Minh dường như đã được đền đáp. Anh Trường thay đổi hẳn. Kể từ đó, hai vợ chồng chị không hề to tiếng hay xích mích với nhau lần nào. Hai vợ chồng hiểu nhau hơn và biết quan tâm đến nhau.

 

 “Dắt mối” cho con trai ngoại tình

 Là con trai duy nhất trong gia đình, anh Long đương nhiên phải đảm nhận “trọng trách nối dõi tông đường”. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu vợ chồng anh không “tằng tằng sản xuất” ra 4 cô con gái.

Mẹ anh Long đã có tuổi, không can tâm để gia đình “tuyệt tự” nên cố gắng thuyết phục anh Long “đi lại” với một cô gái “quá lứa” cùng làng để kiếm đứa con trai: “Con bé đó biết không lấy được chồng nên cũng muốn kiếm đứa con. Đẻ xong, nếu là gái thì cứ để cô ấy nuôi, là con trai thì tìm cách đón về, lúc đó gạo nấu thành cơm rồi, mẹ bọn trẻ cũng phải chịu thôi”.

Nghe mẹ nói đi nói lại mãi và cùng không muốn mang tiếng bất hiếu nên anh Long quyết định đồng ý.

Thế là bà mẹ già “vô tình” trở thành trung gian tổ chức cho những lần vụng trộm của con trai mình. Nhờ bà cụ mà mọi chuyện trót lọt, vợ anh Long không mảy may hay biết. Cô gái kia cũng đã có bầu được 5 tháng. Cái thai trong bụng cô gái được bác sĩ siêu âm báo là con trai, khiến mẹ con Long sung sướng vô cùng.

Rồi “cái kim trong bọc lâu ngày cùng lòi ra”. Vợ anh Long biết chuyện, chị bắt anh Long hoặc li dị hoặc chỉ công nhận 4 đứa con gái của chị mà thôi. Vốn đã cân nhắc việc vào Tây Nguyên định cư làm ăn với mấy người họ hàng từ trước, chuyện này khiến chị vợ quyết định dứt khoát. Trong khi đó, Long không phải loại người có thể bỏ vợ bỏ con, nên đành theo vợ vào Tây Nguyên, “cắt đứt” với cô gái kia.

Rời xa quê hương, cuộc sống gia đình cũng dần ổn định, yên ấm. Nhưng, chị vợ anh Long thì sẽ không bao giờ quên được vết thương lòng đó.

 Vợ đăng báo chúc mừng chồng ngoại tình

 Câu chuyện có vẻ khó tin những lại có thật ở Mỹ.

Theo tờ Daily Mail, khi biết bị phản bội, một phụ nữ ở bang Texas đã tìm đến một tờ báo địa phương để đăng mẩu tin nhỏ với nội dung chúc mừng chồng mình và tình nhân của anh ta vì họ sắp có con. Thông tin này ngay lập tức được chia sẻ rộng rãi trên các mạng xã hội.

 

 Mẩu tin được người vợ đăng tải

  Mẩu tin tạm dịch là: "Tôi muốn gửi lời chúc mừng đến Shara Cormier và Patrick pown… Họ đang chờ đón một em bé. Hi vọng cả hai thực sự yêu thương nhau và mọi thứ đều tốt đẹp. Kí tên: Vợ của Patrick: Timeshia pown”.

Cũng theo Daily Mail, Patrick và Shara sống trong cùng thị trấn, do đó, bạn bè, đồng nghiệp, hàng xóm của hai người ngay lập tức được cập nhật về tin tức trên. Vậy là, chỉ với một mẩu tin nhỏ, người vợ đã thông báo rất gọn gàng cho những người xung quanh rằng, chồng cô không chỉ ngoại tình với Shara mà còn sắp có con với cô ta.

Như vậy là chẳng tốn nhiều công sức đánh ghen hay làm âm lên, người vợ vẫn có thể làm cho người chồng và cô nhân tình cảm thấy đủ xấu hổ.

  Hà Trang

Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm