Bắt khẩn cấp Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng

29/07/2014 15:00 GMT+7 | Thế giới

(Thethaovanhoa.vn) - Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã quyết định khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Xuân Hộ (tức Động, sinh năm 1965, thường trú tại tổ 4 phường Gia Sàng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên), Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng (Thái Nguyên) về tội "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" theo điều 281 Bộ luật Hình sự, để phục vụ công tác điều tra vụ án.

Thực hiện khám xét khẩn cấp tại nhà riêng và nơi làm việc của Lê Xuân Hộ là trụ sở Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã thu giữ một khẩu súng ngắn dạng côn và nhiều tài liệu chứng cứ liên quan đến vụ án. Hiện bị can Lê Xuân Hộ đã bị dẫn giải về tạm giam tại trại tạm giam Công an tỉnh Thái Nguyên. Sự việc này đã diễn ra trước sự chứng kiến của hàng nghìn người dân và công nhân Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng.


Rất đông công nhân Cty CP Luyện cán thép Gia Sàng đã đến chứng kiến cơ quan công an khám xét nơi làm việc của ông Lê Xuân Hộ. Ảnh: Dân Việt

Theo điều tra ban đầu, nhà máy Luyện cán thép Gia Sàng từng được coi là con chim đầu đàn của ngành thép Việt Nam sau giải phóng. Từ ngày thành lập đến nay, nhà máy luôn được bảo vệ chặt chẽ 24giờ/24giờ. Phân xưởng luyện thép, nơi ra lò mẻ thép đầu tiên của ngành thép Việt Nam ngày 1/5/1975 trước đây đã ánh hồng lên hy vọng phát triển của một ngành công nghiệp hiện đại, nhưng những sự việc lạ đã xảy ra ở đây trong vòng 2 năm qua như: Máy móc bị phá hoại, bị rút ruột; toàn bộ hệ thống phương tiện, máy móc, dây chuyền sản xuất của phân xưởng luyện thép, phân xưởng cán thép có giá trị hàng trăm tỷ đồng đã bị tháo dỡ và tẩu tán.

Công ty cổ phần Luyện cán thép Gia Sàng đã đứng trước nguy cơ đổ nát. Nhiều cán bộ, công nhân, bảo vệ, người lao động đã biết một số khuất tất của cán bộ lãnh đạo nhà máy khi thực hiện tẩu tán tài sản Nhà nước ra ngoài nhưng họ đều bất lực trước những lệnh cấm của “sếp”.

Lan Anh - TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm