Bị cầm hòa, Wenger vẫn cho rằng Arsenal xứng đáng thắng

07/01/2013 11:16 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn)- HLV Arsene Wenger đã lên tiếng ca ngợi “chất lượng, tinh thần và trái tim” của các cầu thủ Arsenal sau khi họ bị Swansea cầm hòa ở Liberty.

Tưởng như “Pháo thủ” đã nói lời tạm biệt FA Cup sau bàn thắng của Michu ở phút thứ 58. Tuy nhiên, đội bóng thành London đã chiến đấu kiên cường để lật ngược thế cờ bằng hai bàn thắng liên tiếp của Lukas Podolski và Kieran Gibbs. Họ chỉ chịu chấp nhận kết quả hòa khi Danny Graham có pha dứt điểm quyết đoán lúc cuối trận.

Wenger tỏ ra tự hào: “Chúng tôi lẽ ra nên giành chiến thắng. Arsenal đã thể hiện được khả năng, tinh thần thi đấu và trái tim của mình. Sẽ thật tuyệt vời nếu chúng tôi có thể lặp lại điều đó.”

Wenger ca ngợi Arsenl bất chấp việc phải đá lại FA Cup - Ảnh: Getty

Nguy cơ 8 năm trắng tay liên tiếp đã trở thành sức mạnh cổ vũ Arsenal. Wenger tiếp tục: “Chúng tôi đang tiếp tục tiến lên, vâng. Từ tuyến giữa, Arsenal đã luôn tạo ra nhiều cơ hội. (Nhưng) chính thủ môn của Swansea đã giữ họ ở lại với cuộc chơi. Kieran Gibbs đã có một trận đấu tuyệt vời. Cậu ấy đang tiến bộ và tiến bộ hơn nữa. Khi bạn xem những trận đấu kiểu này, (bạn sẽ thấy) tất cả đều rất tích cực.”

Ngoài Michel Vorm, một cầu thủ Swansea khác đã chơi cực tốt là Kyle Bartley. Đó chính là người Wenger đã đẩy tới đội bóng xứ Wales với giá 1 triệu bảng hồi mùa Hè. Trong khi đó, trung vệ có giá 8 triệu bảng Per Mertesacker của ông vừa có một ngày thi đấu tồi tệ. Wenger giải thích: “Bartley đã có một trận đấu hay. Cậu ấy còn thiếu kinh nghiệm hồi ở Arsenal. Bartley đặc biệt thiếu kiên nhẫn và tôi đã không thể đảm bảo việc cậu ấy được thi đấu với số trung vệ Arsenal đang sở hữu. CLB từng mua cậu ấy từ Bolton khi Bartley mới 16 tuổi và chúng tôi biết rõ khả năng của cậu ấy.”

Wenger cũng nói về tình huống Ramsey bị kéo ngã. Ông cho rằng đó phải là một quả phạt đền: “Đó là một quả phạt đền và trọng tài đã thấy nó. Ông ấy không cho Arsenal penalty vì nghĩ rằng cậu ấy (Ramsey) đã hành động có ý đồ. Tôi nghĩ đó là một tình huống bất ngờ nhưng Ramsey không hề chủ động ngã. Cậu ấy bị phạm lỗi rõ ràng bởi cầu thủ Swansea.”

Ở bên kia chiến tuyến, HLV Michael Laudrup thậm chí đã cất cầu thủ quan trọng nhất, Michu, trên ghế dự bị. Swansea cũng đã cho một số trụ cột khác nghỉ ngơi trước thềm Bán kết Carling Cup với Chelsea. Laudrup cho biết: “Chúng tôi đã đối mặt với Arsenal, đã có thể gạt chân sút tốt nhất ở giải quốc nội lên ghế dự bị, và vẫn thi đấu với 100% khả năng trước đối thủ. Thật tuyệt khi được thấy chiều sâu đội hình hiện tại. Swansea sẽ cần tới nó (trong quãng đường còn lại).”

Minh Chiến

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm