Chuyện của Công Vinh với HN.T&T: Còn duyên kẻ đón người đưa…

24/09/2011 11:06 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Hôm qua lẽ ra là một ngày rất đáng nhớ với HN.T&T, khi họ dự kiến tổ chức lễ ký kết hợp đồng vô cùng hoành tráng với Công Vinh trong tư thế của người chiến thắng, nghĩa là đội bóng Thủ đô không cần bỏ ra khoản tiền kỷ lục mà vẫn giữ chân được cầu thủ số một của bóng đá Việt Nam hiện tại. Thế nhưng, đời không như là mơ, và hẳn cho tới bây giờ, HN.T&T vẫn chưa thể nuốt trôi cảm giác đắng chát và sững sờ vì quyết định quay lưng vô cùng đột ngột của Công Vinh.

HN.T&T cho rằng sau những gì họ đã làm cho Công Vinh, chẳng hạn như việc cấp tiền để cầu thủ này sang Bồ Đào Nha phẫu thuật đầu gối, rồi cưu mang Công Vinh trong suốt thời gian cầu thủ này không thể thi đấu vì treo giò và chấn thương, và còn sẵn sàng dang tay đón nhận khi Công Vinh bày tỏ mong muốn được ở lại, nên cách ra đi bất ngờ như vậy là không thể chấp nhận được, mà theo lời bầu Hiển thì “có lẽ vì bầu Kiên trả giá cao hơn HN.T&T nên Công Vinh quyết định ra đi vì tiền”.


 Rất nhiều thử thách đang chờ đón Công Vinh trong cuộc phiêu lưu sắp tới ở CLB Hà Nội

Tuy nhiên, nếu bình tĩnh suy xét lại thì HN.T&T nên thấy rằng những chuyện như vậy là rất bình thường xét trong bối cảnh bóng đá Việt Nam hiện tại. Cách đây 3 năm, khi HN.T&T vừa mới thăng hạng V-League và chưa có “số má” gì mà vẫn qua mặt được Thể Công trong cuộc đua giành chữ ký Công Vinh thì lý do chính không phải là tiền thì là cái gì?

Và mới đây thôi, khi HN.T&T tỏ ra lạnh nhạt với chuyện gia hạn hợp đồng với Công Vinh, đến lúc tiền đạo này phải xuống nước xin được ở lại mới đồng ý ký tiếp, thì nguyên nhân chủ yếu cũng lại là tiền, bởi HN.T&T không muốn chỉ vì riêng Công Vinh mà phải phá vỡ chính sách tài chính hiện tại của CLB. Thế nên, dù rất muốn giữ chân Công Vinh nhưng HN.T&T vẫn tìm cách để gia hạn hợp đồng với cầu thủ này bằng cái giá mà họ mong muốn chứ không phải số tiền Công Vinh yêu cầu, và thiếu chút nữa HN.T&T đã thành công.

Nói một cách khác, nếu tiền bạc chính là sợi dây gắn kết Công Vinh với HN.T&T cách đây 3 năm, thì bây giờ việc họ đường ai nấy đi vì không còn tiếng nói chung trong vấn đề “đầu tiên” này thì cũng có gì là lạ đâu?! Bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam bây giờ mà nói chuyện tình nghĩa với yêu thương thì thật chẳng khác nào phim khoa học viễn tưởng.

Dĩ nhiên cái cách mà Công Vinh lựa chọn để chia tay với HN.T&T thì không thật sự hay ho, bằng chứng là chỉ rất ít độc giả của TT&VH Online bày tỏ sự đồng cảm với hành động của Công Vinh, mà thậm chí là ngược lại, nhưng thực ra điều này chẳng mấy quan trọng với Công Vinh, bởi một khi đã dám thực hiện một quyết định gây sốc như thế thì hẳn Vinh đã lường trước tất cả những phản ứng có thể xảy ra.

Hơn nữa, trong 3 năm gắn bó với HN.T&T, giữa Công Vinh và CLB này không phải lúc nào cũng chỉ là những kỷ niệm tốt đẹp, mà thực ra quan hệ giữa 2 bên chỉ là cộng sinh, cùng cần đến nhau nên mới chung một mái nhà, nên khi được chào mời những điều kiện hấp dẫn hơn thì việc Công Vinh dứt áo ra đi là tất yếu. Đặt trường hợp ngược lại, nếu HN.T&T không có Văn Quyết, không có Samson rồi Lucas thì liệu họ có hững hờ trong chuyện ký tiếp hợp đồng với Công Vinh đến thế không?

Công Vinh hiện vẫn là cầu thủ số một Việt Nam, nhưng sau quãng thời gian xảy ra nhiều biến cố nhất với Vinh hồi năm ngoái, khi mà Công Vinh phải nhờ báo chí lên tiếng mới xin được tiền sang Bồ Đào Nha mổ gối (và nghe nói không nhận được bất cứ sự hỗ trợ về tài chính nào từ VFF), hay việc tiền đạo này nhận được yêu cầu từ lãnh đạo HN.T&T rằng không nên ra sân để tránh mang vận rủi tới cho đội bóng…, thì hẳn là Công Vinh đã hiểu quá rõ thế nào là “còn duyên kẻ đón người đưa, hết duyên đi sớm về khuya một mình”.

Thế cho nên, nếu Công Vinh vì sức hấp dẫn của món tiền 15 tỷ đồng từ bầu Kiên mà quên phắt lời hứa với bầu Hiển thì cũng chẳng có gì ngạc nhiên, bởi thực ra Vinh cũng chỉ là một mắt xích trong cả guồng quay vô cùng khắc nghiệt của bóng đá Việt Nam mà thôi.

Hoàng Huy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm