16h00, SLNA - HN.T&T: Hơn 3.600 ngày cho 90 phút

21/08/2011 09:30 GMT+7 | V-League

* Lượt đi 0-0, VTV  THTT

(TT&VH) - Cơn khát vô địch của người Nghệ đã tròn 10 năm. 10 năm,  hơn 3.600 ngày dồn lại trong 90 phút, cả Nghệ An đang nén như một cái lò xo.

Sức mạnh của  tâm linh

Năm 2009, SHB.ĐN ngoài thực lực xứng đáng vô địch,  người ta bảo đấy cũng là thiên định, hoặc là thời vận đã chọn đội bóng bên sông Hàn. Kể từ khi bóng đá cả nước lên chuyên, lãnh đạo thành phố đã đầu tư cực lớn để mong một lần vô địch. Đầu tư không chỉ về tiền, mà còn là một cuộc cách mạng từ cái gốc - tức hệ thống bóng đá trẻ được chăm chút hết mức dưới trướng ông Phạm Phú Hùng, nay là Phó TGĐ Công ty CP SHB.ĐN cùng K. Morton. Cái nền có sẵn đã cộng hưởng với  trợ lực tài chính từ bầu Hiển, bóng đá Đà Nẵng đã giải được cơn khát sau 17 năm dài đằng đẵng. 17 năm dồn nén, người ta thấy một SHB.ĐN đáng sợ, không chỉ chuyên môn mà là tinh thần, sự quyết tâm nhằm vẽ lại bản đồ bóng đá nước nhà. Một hào khí, nguồn cảm hứng vô tận.

SLNA và HN.T&T xứng đáng là một trận chung kết của toàn mùa giải

Năm 2010, HN.T&T cũng có hào khí và cảm hứng mãnh liệt- đấy là Đại lễ 1.000 năm Thăng Long- Hà Nội. Bất luận thế nào, thì  HN.T&T vẫn xứng đáng vô địch, bởi xét dưới góc độ đồng lòng và khát khao, không ai bằng thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Đã có những thời điểm vô cùng khó khăn, rốt cuộc HN.T&T vẫn cán địch như mong muốn. Người ta cũng thấy bóng dáng của nguyên khí Thăng Long phù trợ.

10 năm trước, sau khi vô địch mùa bóng 2000-2001, SLNA sa sút và trải qua những cuộc bể dâu kinh hoàng. Đã biết bao số phận bị bi kịch siết chặt. Thế nhưng, đã có những cuộc hồi sinh. Quãng đường 10 năm, dù chưa thoát được đói nghèo, nhưng Sông Lam đã tự mình làm chủ được số phận. Họ đang nắm cơ hội lấy lại ngôi số 1. 3600 ngày dồn nén sẽ hun đúc nguyên khí cực lớn cho xứ Nghệ, họ hơn hẳn đối thủ về vấn đề này.

Cất cái đẹp vào tủ kính

Rõ ràng, đến giờ phút này, cả hai đối thủ đang tìm mọi phương án để triệt hạ nhau. Do đó, dù là chỗ thâm tình giữa BHL hai bên, nhưng đừng hy vọng hai bên chơi đẹp với nhau, cả trên sân lẫn hậu trường.

Nếu đá sòng phẳng, cầu thủ tập trung chơi bóng, thì Sông Lam không thể lấn lướt HN.T&T. Thầy trò HLV Hữu Thắng nhiều lần gặp đối thủ mạnh, đã muốn chứng mình trước thiên hạ bằng cách đá đẹp, không thi triển những món chặt chém khiến đối phương cách 5 m đã vãi linh hồn. Họ đã trả giá không ít, mà thất bại đắng cay trước SHB.ĐN (sân Chi Lăng), B.BD (sân Vinh lượt về), là bằng chứng rõ nét nhất.

HN.T&T lối chơi đa dạng, cầu thủ kinh nghiệm và có bản năng chiến thắng. Họ giữ cự ly rất hợp lý, dường như cả tấn công lẫn phòng ngự đều  nhịp nhàng, đồng bộ. Do đó, nếu SLNA đối đầu với  HN.T&T bằng bóng đá đẹp, thêu hoa dệt gấm, sẽ rất dễ bị bẻ gãy bởi họ thực sự không có thủ lĩnh lối chơi và một tiêu điểm chói sáng trên hàng công để các vệ tinh hướng tới. Chính xác hơn, vẫn có, nhưng đội trưởng Huy Hoàng lại đá trung vệ, anh quá bị mất tâm lực do phải bao quát ở trước khung thành và hai nách thủ môn. Đấy là chưa kể, nếu xét về năng lực đọc trận đấu, tham gia chỉ đạo từng thời khắc cụ thể, HLV Phan Thanh Hùng nhạy cảm hơn.

Tóm lại, đây là trận đấu mà Sông Lam muốn thắng, họ phải chấp nhận đánh đổi một ít cái đẹp trước bàn dân thiên hạ. Tức là, họ phải chơi áp sát, quyết liệt và những cầu thủ phải biết khiến cho đồng nghiệp HN.T&T, vốn rất giữ chân sợ “vỡ mật”, khiến không còn tâm trí đá bóng, như kiểu lính Huỳnh Đức năm 2010.

Đã có chỉ thị trọng tài Võ Minh Trí sẽ cầm còi và gần như TT này sẽ làm nhiệm vụ. Nếu thế thì VFF, Sông Lam và khán giả cả nước yên tâm vì ông Trí “cào” tâm sáng, nhưng sự nghiêm khắc thì không thiếu.

Dự đoán: 1-1, SLNA vô địch

HỮU QUÝ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm