16h10, V.NB –Thanh Hóa: HLV Quang Hà và câu chuyện "Lương Sơn Bạc"

04/02/2012 09:10 GMT+7 | Hạng Nhất

(TT&VH) - "Phốt nặng" như Quốc Vượng, Bật Hiếu, Ngô Anh Tuấn đến những người tưởng đã hết thời như Phong Thu... toàn những cá tính mạnh tụ cả về xứ Thanh, nhiều đến nỗi người ta thường buông câu cửa miệng, Thanh Hoá chẳng khác "Lương Sơn Bạc" mà HLV Quang Hà là đầu lĩnh.

Chẳng đâu nhận cầu thủ dễ như Thanh Hoá. 1 năm trước, khi hàng loạt cầu thủ của Thể Công cũ ra đi, HLV Lê Thuỵ Hải giang tay chào đón Ngô Anh Tuấn từ V.HP, Trịnh Phong Thu từ HN.ACB. Ông Hải nghỉ, giang sơn vào tay Triệu Quang Hà và cũng như người tiền nhiệm, Hà "tí tồ" chẳng cần nghĩ nhiều đã gật đầu cái rụp lấy Bật Hiếu từ V.HP và Quốc Vượng từ XT.HT.

Thanh Hoá dễ nhận cầu thủ không phải vì họ ít tiền. Có Bật Hiếu 3 năm, xứ Thanh phải bỏ hơn 3 tỷ "lót tay" và mỗi tháng trên 20 triệu tiền lương, là 1 ví dụ cho thấy người Thanh chẳng hề nghèo. Cái dễ dàng ở đây được hiểu là sự chấp nhận với những cầu thủ tưởng như không còn đất diễn. Bật Hiếu, Quốc Vượng, 2 nhân vật trong nhóm các cầu thủ U23 VN tham gia dàn xếp tỷ số tại SEA Games 25. Ngô Anh Tuấn, trung vệ người Hải Phòng từng phải xộ khám vì tổ chức chơi "thuốc lắc".


Bật Hiếu (24) đang là chỗ dựa tin cậy của hàng thủ Thanh Hóa

Quá nhiều cá tính dưới trướng, Hà "tí tồ" đã làm gì để biến Thanh Hoá từ một ứng viên rớt hạng hàng đầu thành đội bóng bất bại với 5 điểm sau 3 vòng đấu đầu tiên của Super League? Hỏi câu này, Hà "tí tồ" nhẹ nhàng mà rằng, tất cả từ lòng tin, tin vào chính những người từng bị lên án gay gắt nhất.

Sau khi rời XT.HT, Quốc Vượng từng thử việc ở nhiều nơi nhưng không được thu nạp. Nếu không còn đá bóng, Vượng ở cái tuổi 30 sẽ chẳng biết làm gì. Thế nên khi Thanh Hoá giang tay, với Vượng đó là 1 sự giải thoát. Không nhiều nhưng vài trăm triệu "lót tay" cho 1 năm hợp đồng, lương mỗi tháng cũng hơn chục triệu, chừng đó đủ để Vượng tích cóp cho tương lai. Đang chơi vơi vớ được chiếc cọc, hỏi sao Quốc Vượng không máu đá?

Ngô Anh Tuấn cũng tương tự như Quốc Vượng. Khi ông Hải "lơ" ra đi, tưởng như trung vệ người Hải Phòng sẽ mất chỗ đứng. Thế nhưng dưới tay Quang Hà, Anh Tuấn tiếp tục được trọng dụng. Trước khi đến Thanh Hoá, Anh Tuấn từng phải chơi bóng phủi ở Hải Phòng sau 2 năm xộ khám và không chốn dung thân. Vào Thanh, có 700 triệu đồng "lót tay" cho 1 mùa bóng, Anh Tuấn, như chính anh chia sẻ, đã có cơ hội làm lại cuộc đời.

Bật Hiếu là 1 trường hợp khác. Với khả năng của mình, Hiếu đủ sức tìm chỗ đứng ở 1 đội bóng danh giá hơn nếu anh chịu chờ đợi. Nhưng về Thanh lại không phải sự lựa chọn tồi bởi ở đó, mỗi khi bước vào sân cỏ, trên khán đài lại có cả chục người thân ngóng theo mỗi bước chạy của Hiếu. Vừa đá cho quê hương, vừa có hơn 3 tỷ đồng đút túi, hỏi sao Bật Hiếu không dốc sức mà cống hiến. "Thuần hoá", khuất phục hoàn toàn những chú ngựa chứng, Hà "tí tồ" giao chiếc băng đội trưởng cho Bật Hiếu, đội phó thứ nhất là Ngô Anh Tuấn. Bộ đôi này đang là 1 trong những cặp trung vệ mà các tiền đạo ở Super League ngán ngẩm nhất. Tin vào những cầu thủ cá tính, Thanh Hoá của Hà "tí tồ" đang sống khoẻ. Cặp trung vệ nội, thêm tiền vệ phòng ngự Nguyễn Roger, Thanh Hoá chẳng mất suất Tây cho hàng thủ. Hoả lực được dồn cả cho hàng công với Da Silva, Andrew, Sunday cùng nhau tung hoành. 3 vòng đấu, "Lương Sơn Bạc" của Hà "tí tồ" đang chạy tốt, và người Thanh đang đến cố đô Hoa Lư làm khách ở vòng 4 với tham vọng ít nhất cũng phải có được 1 điểm.

Dự đoán: 1-1

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm