Đã xuất hiện mầm mống Idol?

03/11/2012 07:30 GMT+7 | Truyền hình thực tế


(TT&VH Online) - Tối 2/11 Gala 3 của chương trình Vietnam Idol với chủ đề We Are The World, 8 thí sinh đã hát những bài hát nước ngoài, đa số là những bài hát tiếng Anh…

Phạm Hồng Phước mở đầu chương trình với ca khúc Miss Kiss Kiss Bang. Đây là bài hát bài hát nổi tiếng của ban nhạc Alex Swings Oscar Sings, bài hát nói về cảm xúc của một chàng trai khi gặp một cô gái bất ngờ trước vẻ đẹp quyến rũ của cô gái và chỉ muốn ôm hôn và ở bên cạnh cô để được khiêu vũ bên nhau.

 
Hồng Phước (trái) và Cao Thanh Thảo My

Dù chọn được bài phù hợp với chất giọng của mình, nhưng Hồng Phước còn khá nhiều hạn chế về kỹ thuật, biểu diễn chưa thật tự nhiên. Dù vậy giám khảo Mỹ Tâm lại “thích nụ hôn cuối của em dành cho ai đó” (ý nói đến động tác biểu diễn cuối bài của Phước - PV).

Cao Thanh Thảo My tự tin biểu diễn ca khúc The Climb đã được 3 vị giám khảo khen ngợi là lựa chọn ca khúc thông minh và biểu diễn hiệu quả.

 
Hương Giang (trái) và Ya Suy

Với ca khúc Tell Me Your Wish, có thể nói Hương Giang là trường hợp khá đặc biệt của đêm Gala 3 khi mọi người chọn hát tiếng Anh thì một mình cô chọn ca khúc tiếng Hàn. Tuy nhiên, chất giọng Hương Giang không được tốt, thể hiện bài hát chưa được tinh tế, nhưng bù lại cô có phong cách biểu diễn khá cuốn hút. Cả 3 giám khảo đều không bình luận về giọng hát mà chỉ nhận xét về phần trình diễn. Giám khảo Nguyễn Quang Dũng nói qua ca khúc này đã “cảm nhận được ngôn ngữ hình thể”, còn Mỹ Tâm thì đánh giá cao khả năng kết nối với khán giả khi biểu diễn của Hương Giang.

Ya Suy, thí sinh người dân tộc duy nhất trong vòng Gala đã có một tiết mục khá ấn tượng khi anh trình diễn bài Hello được các giám khảo khen ngợi. Chất lượng giọng hát của Ya Suy chưa đủ để chinh phục người nghe, nhưng điểm mạnh của Ya Suy là luôn hát bằng tình cảm chân thật và “biết cách khiến mọi người yêu quý em” - như nhận xét của nhạc sĩ Quốc Trung. Đặc biệt Ya Suy chuyển ngữ câu kết “I love you” và phiêu bằng tiếng của dân tộc mình.

 
Nguyễn Anh Quân (trái) và Thanh Tùng

Thanh Tùng với bài hát Feeling Good không để lại nhiều ấn tượng. Dù đã có tiến bộ về phong cách trình diễn tuy nhiên, Tùng vẫn chưa giải phóng được hình thể, kết hợp giữa giọng hát và biểu diễn sao cho tự nhiên nhất. Và điều trọng nhất là giọng của Thanh Tùng không có gì đặc biệt.

Các ca sĩ thường hát ca khúc nhạc phim nổi tiếng Unchained Melody để khoe giọng hát vì bài hát có rất nhiều đoạn “phiêu” bay bổng, dạt dào cảm xúc. Với những gì đã thể hiện trên sân khấu tối qua có thể thấy Anh Quân đã chọn nhầm ca khúc vì anh chưa đủ khả năng để xử lý bài hát này. Câu kết của bài bị xé giọng khiến cho tiết mục của anh bị mất điểm nặng.

 
Hoàng Quyên (trái) và Bảo Trâm

Có thể nói trong tất cả các thí sinh trình diễn trong đêm 2/11, Bảo Trâm với ca khúc Mercy là thí sinh để lại nhiều ấn tượng nhất. Bài hát hợp với chất giọng, phong cách âm nhạc rất hợp với Bảo Trâm. Chất giọng Bảo Trâm cũng thuộc loại khá. Giai điệu bài hát sôi nổi đễ gây ấn tượng. Tất cả những điều đó đã giúp Bảo Trâm có một tiết mục trình diễn rất hiệu quả. Giám khảo Quang Dũng còn cho đây là “mầm mống của một Idol”.

Phần trình diễn của Bảo Trâm

Tiết mục cuối Move của Hoàng Quyên được BGK và khán giả hoan nghênh nhiệt liệt. Có thể nói đây là một trong những thí sinh nổi bật nhất Idol mùa năm nay. Cô đã thực sự “đốt nóng” sân khấu bằng giọng hát của mình. Sau bài hát có giai điệu sôi động và cuồng nhiệt này, BGK nhận xét với Hoàng Quyên "không có ca khúc nào có thể làm khó được em".

Phần trình diễn của Hoàng Quyên

Cho tới Gala 3 đã lộ diện 2 gương mặt nổi bật nhất là Hoàng Quyên và Bảo Trâm. Nhìn vào mặt bằng thí sinh không mấy nổi trội và phong độ trồi sụt thất thường của Idol mùa năm nay, có những thí sinh kể cả khi phong độ tốt nhất cũng không bật lên để tạo đột phá vì giọng hát của họ chỉ có vậy, không khó nhận ra Bảo Trâm và Hoàng Quyên sẽ là đối thủ của nhau đêm chung kết.

Ti Gôn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm