Scarlett Johansson: Nữ hoàng quyến rũ của dòng phim khoa học viễn tưởng

27/03/2017 19:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Với vai sinh vật bán cơ khí trong bộ phim mới ra mắt tại Tokyo Ghost In The Shell, Scarlett Johansson đã đóng đinh vị trí của mình như một kẻ xâm lược không gian được khán giả yêu thích nhất.

Không đóng phim khoa học viễn tưởng, Scarlett Johnsson sẽ chỉ là “ái thiếp” của Hollywood chứ khó có thể leo lên vị trí “nữ hoàng” như ngày nay.

Nhan sắc đi đôi với tài năng

Năm 2003, Hollywood nhanh chóng trải thảm đỏ cho nữ diễn viên trẻ Scarlett Johansson với vai cô gái đa cảm trong phim Lost In Translation, lấy bối cảnh Tokyo của đạo diễn Sofia Coppola. Xinh đẹp, huyền bí, lôi cuốn - cô là niềm khát khao cháy bỏng của bất kỳ người đàn ông nào.

Cùng năm đó, cô gây ấn tượng mạnh mẽ khi hóa thân thiếu nữ xưa u sầu trong Girl With A Pearl Earring, và một lần nữa với phim The Other Boleyn Girl lấy bối cảnh thời Tudor của đạo diễn Justin Chadwick.


 Cô gái đa cảm Scarlett Johansson trong "Lost in Translation" ở Tokyo cách đây 14 năm

Ngược lại, cô cũng rất chăm chỉ rèn rũa khả năng hài hước của mình trong hàng loạt phim của Woody Allen hay trong Hail, Caesar!.

Gần đây nhất, Johansson đã xuất hiện trên chương trình truyền hình hàng đầu Mỹ là Saturday Night Live, xây dựng mối quan hệ thân thiết với ngôi sao Kate McKinnon. Một vở kịch ngắn trong chương trình hồi đầu tháng này cho thấy cô vào vai nữ khoa học khổ sở vì có chú chó hâm mộ ông Donald Trump.

Scarlett Johansson cũng là người quan tâm tới chính trị. Cô theo dõi sát sao bầu cử tổng thống, ủng hộ người Do Thái. Ở vai trò ca sĩ, cô đã ra mắt hai album.

Chỉ với chừng ấy, Scarlett Johansson có thể ngẩng đầu tự tin là mỹ nhân nóng bỏng sở hữu tài năng đa dạng tại Hollywood. Thế nhưng, 14 năm sau thành công vang dội đầu tiên, cô đã trở lại Tokyo trong một hình tượng khác hẳn. Lần này, cô tới để ra mắt phim Ghost In The Shell. Vẫn giữ thân hình bốc lửa và nụ cười đầy nhục cảm nhưng Scarlett Johansson giờ lôi cuốn hơn bởi những màn quyền cước ngoạn mục.


Các diễn viên chính "Ghost in the Shell" tại lễ ra mắt ở Tokyo, Nhật Bản

Nữ hoàng dòng phim khoa học viễn tưởng

Ghost In The Shell, bộ phim sinh vật bán cơ khí mới của cô, dựa trên truyện tranh Nhật Bản, có rất nhiều cảnh hành động diễn ra trong thành phố nước, một nơi tương tự như thế giới trong The Matrix hay Inception.

Dù không chắc bộ phim mới của đạo diễn người Anh Rupert Sanders có thật sự đạt tiêu chuẩn phim khoa học viễn tưởng hay không thì Johansson rõ ràng ngày càng hướng sự nghiệp của mình tới những vai diễn bạo lực và bất thường. Tuy vẫn xen kẽ tham gia phim tình cảm gia đình kiểu We Bought A Zoo năm 2011, nhưng chính nỗ lực trong các nhân vật hành động mặc đồ bó mới giúp mang tới vị trí ngôi sao hạng A cho Johansson.

Bằng chứng đầu tiên là vai trong Under The Skin năm 2013. Bộ phim kinh dị của đạo diễn Jonathan Glazer là rủi ro lớn với một ngôi sao, không chỉ bởi Johansson phải vào vai sinh vật ăn thịt đến từ hành tinh khác hay bởi phim nổi tiếng là khó làm, mà bởi cô phải quay ở Glasgow, lái một chiếc xe tải lòng vòng và tương tác với những người không hề biết là họ đang xuất hiện trong phim. Các nhà phê bình đồng ý rằng phim “đẹp tuyệt vời nhưng rất đáng lo: quá kì dị, quá đáng sợ và quá khiêu dâm”.


Tạo hình Scarlett Johansson trong "Ghost in the Shell"

Trước đó, cô đã choán màn ảnh khi tiến thân vào thế giới siêu anh hùng. Kể từ năm 2010, cô bắt đầu đóng Natasha Romanoff, Góa phụ đen trong seri Marvel Avengers. Tính đến nay, cô đã năm lần là Góa phụ đen và đang đóng tiếp vai này trong Avengers: Infinity War phần I.

Tưởng rằng đã mãn nhãn với hiệu ứng chóng mặt cho nhân vật của Johansson trong phim Marvel thì tới Ghost In The Shell, chính sự chậm rãi lại nâng tầm cô. Đạo diễn Sanders, do muốn tôn trọng phim hoạt hình gốc, đã tạo “cảm giác chiều sâu như một rạp hát thời Victoria” thay vì những cú “xoay nhào máy quay như điên”.

Nhân vật The Major lần này còn hứa hẹn đưa sự nghiệp Johnsson lên tầm mới bởi không chỉ quyền cước, đây có là mẫu nhân vật phức tạp, một người tưởng biết rằng mình nghĩ gì, mình là ai, mình cảm thấy thế nào, nhưng thật ra lại chẳng khác gì đang vùng vẫy trong bóng ma của mình.

Phim dự kiến sẽ công chiếu vào ngày 31/3 tới.


Trailer phim "Ghost in the Shell"

Thư Vĩ (lược dịch)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm