Album mới 'Lust For Life' của Lana Del Rey: Vẫn hát về tình yêu trắc trở

23/07/2017 08:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ở tuổi 32, Lana Del Rey không chỉ còn nghĩ tới những chuyện tình ái vốn từng lấp đầy trong những ca khúc của cô, mà còn để ý tới thế hệ sau: Lũ trẻ đội vòng hoa mà cô nhìn thấy quanh mình trong lễ hội Coachella, những đôi trẻ yêu nhau mà cô nhìn ngắm trên đường.

ca khúc mở đầu trong album Lust For LifeLove - cô nhìn vào “Bạn, lũ trẻ nghe nhạc xưa cũ từ vệ tinh”, và nhận định, “Bạn là một phần của quá khứ, nhưng giờ bạn chính là tương lai”.

Đi từ vùng xa xôi hoang hoải…

Buộc cái mới vào cái cũ là món quà Del Rey tặng người hâm mộ và đồng thời cũng là chiến lược của cô. Trong khi phần lớn các nghệ sĩ đào sâu vào những ý tưởng mới, lao vào những thử thách mới thì danh mục ca khúc của Del Rey lại giống như các tác phẩm của Alexander Calder: Một hệ thống điêu khắc động luôn biết cách lấy lại cân bằng.

Chú thích ảnh
"Lust For Life" được cho là có nhiều điểm mới mẻ so với các sản phẩm trước của Lana Del Rey

Del Rey bừng sáng kể từ năm 2011, khi cô phát hành đĩa đơn Video Games và album đầu tay Born To Die. Nhưng ngay từ lúc đó, cô đã định hình phong cách và nội dung những ca khúc về sau của mình. Cô sẽ hát về tình yêu, thường là những mối tình sầu thảm, bên cạnh những hào nhoáng vô vị, ma túy và những suy nghĩ vẩn vơ về nước Mỹ. Cô chống lại, một cách lặng thầm nhưng kiêu ngạo, hầu hết những kỳ vọng của giới âm nhạc những năm 2010.

Quay lưng lại với những sản phẩm điện tử ồn ào, mạnh mẽ, Del Rey thầm thì, dịu dàng, chậm rãi. Giọng cô luôn nhẹ nhàng, kéo dài rền rĩ, sử dụng những giai điệu du dương rồi đột ngột gợn sóng để đẩy bài hát lên cao trào thay vì gào thét.

Trong quá khứ, nhạc của cô là tiếng vọng của những âm thanh từ thời các nhóm nhạc nữ và ballad thời tiền nhạc rock. Trôi vào trong lời ca khúc là tên những bài xưa cũ cũng như trong MV đầy hình ảnh tư liệu - đặc biệt từ Hollywood. Âm nhạc của cô là một thế giới huyễn mộng - vùng đất chậm rãi, quyến rũ, buồn bã, với trung tâm là Hollywood còn tại nơi đâu đó xa xôi trong nước Mỹ, cô nhẹ nhàng vuốt ve những niềm vui phù du và nỗi thất vọng mơ hồ.

Ở các album tiếp theo, cô gia giảm đôi chút mới mẻ như tiếng guitar ảo giác trong Ultraviolence hồi năm 2014 hay những giai điệu có phần khúc khuỷu trong Honeymoon năm 2015. Dù vậy, khán giả vẫn lập tức nhận ra đó là thứ nhạc thoát ly của Lana Del Rey.

Chú thích ảnh
Album mới của Lana Del Rey có sự tham gia của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng, trong đó có The Weeknd

… về với xã hội đầy rẫy cám dỗ

Trong album mới, Lust For Life, Del Rey có thêm một số bạn đồng hành mới như Stevie Nicks, The Weeknd, ASAP Rocky, Sean Ono Lennon, nhưng tất cả đều bị kéo vào thế giới của cô. Đây là album dài nhất của Del Rey, với 72 phút cho 16 ca khúc.

Hai ca khúc cộng tác với The Weeknd và Nicks đều là những dấu hiệu về sự suy đồi của Hollywood: Lust For Life cùng The Weeknd hát về việc nhảy múa trên biểu tượng Hollywood và khỏa thân, Beautiful People Beautiful Problems cùng Nicks là về thói tự yêu mình. Trong khi đó, cùng với Lennon trong Tomorrow Never Came, Del Rey có cơ hội thử nghiệm những giai điệu mang phong cách The Beatles và hát về việc thần tượng hóa The Beatles. Riêng ASAP Rocky, cô cộng tác hai bài liền: Groupie Love cảnh báo những hiểm họa khi qua lại với một nghệ sĩ, còn Summer Bummer là về chuyện không thể bỏ đi.

Lana Del Rey, 'hiện tượng kỳ lạ' bậc nhất trong âm nhạc

Lana Del Rey, 'hiện tượng kỳ lạ' bậc nhất trong âm nhạc

Album mới “Honeymoon (Trăng mật)” của Lana Del Rey được giới phê bình đánh giá là “bóng tối của Giấc mơ Mỹ”. Hát thứ âm nhạc đậm đặc cá tính, nữ ca sĩ vẫn giữ được bản sắc của mình.

Ở giữa album, Dey Rel tạm gác những chuyện cá nhân. God Bless America - And All the Beautiful Women in It (Chúa phù hộ nước Mỹ - và tất cả những phụ nữ xinh đẹp ở đây) cò cưa giữa lý tưởng và những hoài nghi; ở đoạn điệp khúc, sau câu God bless America (Chúa phù hộ nước Mỹ) là hai tiếng súng. Cô hát When The World Was At War We Kept Dancing (Khi thế giới chìm trong chiến tranh, chúng ta vẫn nhảy múa) trong thính phòng chen chúc, tự hỏi: Is it the end of an era? Is it the end of America? (Đây phải chăng là kết thúc của một thời đại? Đây phải chăng là kết thúc của nước Mỹ?).

Tuy nhiên, các bài hát về tình yêu trắc trở vẫn còn ở đó, như Change, trên nền dương cầm, cô “tìm được sức mạnh để giữ vững niềm tin”. Nhưng ngay sau đó, ở In My Feelings là cơn tức giận, sự khinh bỉ trước người yêu dối trá. Could it be that I found another loser? (Có khi nào tôi lại vớ phải một kẻ tồi tệ nữa?), cô ngọt ngào hát. Del Rey kết thúc album với Get Free, mang hơi hướng các ca khúc của những nhóm nhạc nữ thời xưa và ca khúc Creep của Radio về việc thoát khỏi ai đó.

Album Lust For Life chính thức ra mắt vào ngày 21/7. Tuy nhiên, nó đã bị rò rỉ trước đó hai ngày, khiến Del Rey vô cùng tức giận.

Cùng nghe ca khúc "Lust For Life":

Duy An (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm