Lingard 'chết đứng' vì Mourinho, Lukaku mất danh hiệu vì lý do hi hữu

26/07/2017 08:08 GMT+7 | Man United

(Thethaovanhoa.vn) – HLV Jose Mourinho đã khiến cậu học trò Jesse Lingard và phóng viên MUTV hết hồn, khi bất ngờ chen ngang cuộc phỏng vấn giữa họ ngày hôm qua bằng một thái độ lạnh như tiền...

Một ngày sau chiến thắng nhọc nhằn trước Real Madrid (hòa 1-1, Man United thắng 2-1 bằng đá luân lưu), kênh truyền hình MUTV đã phỏng vấn Jesse Lingard, cầu thủ đã mở tỷ số cho Quỷ đỏ ở trận đấu ấy. Khi phóng viên hỏi về màn đá luân lưu thảm họa (Anthony Martial, Cott McTominay và Victor Lindelof đá hỏng), Lingard trả lời rằng anh và các đồng đội sẽ phải tập đá 11m nhiều hơn nữa.

Có lẽ lúc đó, Lingard không để ý Mourinho đứng ngay gần đó. Ông lừ lừ tiến lại chất vấn phóng viên rằng anh đang hỏi cái gì. Sau khi biết Lingard vừa nói gì, ông buông một câu: "Anh ta không ghi nổi một bàn thắng, thế mà lại đi trả lời phỏng vấn".

Chú thích ảnh
Mourinho chỉ đùa chút với Lingard
Chết cười trước thông tin Barcelona mua Lingard về thay Neymar

Chết cười trước thông tin Barcelona mua Lingard về thay Neymar

Trang JOE vừa khiến tất cả phải bất ngờ khi đưa tin độc quyền rằng Barca đang muốn chiêu mộ Jesse Lingard để thay thế cho Neymar.

Một khoảnh khắc im lặng đáng sợ trôi qua, với cả phóng viên và Lingard, nhưng rồi Mourinho cho thấy ông chỉ đang đùa. Nhà cầm quân người Bồ lấy tay khóa cổ Lingard, trước khi đi ra chỗ khác để cuộc phỏng vấn tiếp tục.

Ở trận đấu vừa rồi, chính Lingard là cầu thủ mở tỷ số cho Man United với pha đệm bóng cận thành sau đường kiến tạo tuyệt vời của Martial. Sang hiệp hai, Casemiro gỡ hòa cho Real Madrid. Ở loạt sút luân lưu, Mkhitaryan và Daley Blind là hai cầu thủ Man United thực hiện thành công, trong khi phía Real chỉ có Luismi Quezada thắng được David De Gea.

Chú thích ảnh
Lingard ghi bàn vào lưới Real Madrid

Trong một diễn biến khác, chân sút Romelu Lukaku đáng lý ra được bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận derby Manchester ở Houston (anh ghi bàn nâng tỷ số lên 2-0), nhưng giải thưởng này lại được trao cho Henrikh Mkhitaryan bởi một lý do khá đặc biệt: Chân sút người Bỉ theo đạo Hồi và quy định là cấm được chụp ảnh với rượu bia, trong khi nhà tài trợ của trận đấu này lại là... hãng bia Heineiken.

T.C
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm