"Navarro nên được trao giải Oscar"

02/03/2011 09:35 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Người Bilbao đang sôi sùng sục vì David Navarro, kẻ đã khiến tới 2 cầu thủ của họ đổ máu mà không hề phải nhận án phạt nào từ trọng tài hay ban tổ chức. Và điều khiến họ "điên" hơn cả là cách Navarro đóng kịch để tránh án phạt từ trọng tài. Sau khi thúc cho Llorente vỡ cả đầu, Navarro đã ôm mặt đổ gục xuống sân như thể chính anh ta mới là nạn nhân của một đòn bẩn, dù tiền đạo của Bilbao hoàn toàn chưa chạm vào người Navarro. Để cho thêm phần thuyết phục, Navarro còn nằm im thêm một lúc, chờ cáng đưa ra khỏi sân rồi mới quay trở lại.

Chính Messi cũng đã một lần được nếm đòn bẩn và chứng kiến khả năng đóng kịch siêu phàm của Navarro. Trong trận đấu hồi năm 2009, trung vệ to lớn của Valencia đã cố tình đạp thẳng vào gót chân của Messi trong lúc không ai để ý rồi ung dung… quay đi như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. Tiền đạo người Argentina, vốn hiền lành, ít nói, chẳng thể làm gì hơn ngoài việc lẩm bẩm vài câu, nhổ chút nước bọt và lắc đầu.

P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm