"Hung thần" David Navarro: M.V.P, kẻ thù sau lưng các người đấy!

02/03/2011 11:45 GMT+7 | Bóng đá Tây Ban Nha

(TT&VH)- Không Xavi, không Alves, hai cầu thủ chuyền bóng tốt nhất trong đội, Barca vẫn dễ dàng đè bẹp Mallorca 3-0 ngay tại xứ Đảo, trong trận đấu mà bộ ba M.V.P (Messi, Villa, Pedro) mỗi người ghi được một bàn. Barca không còn phá phụ thuộc vào Xavi, Alves, hay chỉ đơn giản là M.V.P quá tuyệt? Trung vệ David Navarro sẽ đưa ra câu trả lời, theo cách của riêng anh ta…

Hơn cả một đội bóng

Messi, Villa và Pedro có lẽ là bộ ba tấn công hay nhất trong lịch sử Barca. Một sự kết hợp quá hoàn hảo giữa tài năng cá nhân và khả năng phối hợp tập thể. Ba người họ, một người vừa hai lần liên tiếp giành Quả bóng Vàng, một người đã dẫn đầu danh sách ghi bàn trong cả hai giải đấu lớn mà anh cùng đội tuyển của anh lên ngôi vô địch (Euro 2008, World Cup 2010), và người còn lại, dù kém danh tiếng hơn, song cũng đã làm được những điều phi thường, chẳng hạn như ghi bàn trên 6 mặt trận trong cùng một năm. Và trên hết, bộ ba ấy dường như được sinh ra là để dành cho nhau, dù mỗi người đều sở hữu những phẩm chất riêng: Không ghi bàn thì họ kiến tạo, không ghi bàn, không tiến tạo thì họ tích cực di chuyển để tạo ra khoảng trống cho những người còn lại.

David Navarro- Ảnh Getty

Điểm đáng sợ nhất ở khẩu pháo ba nòng ấy là bạn không biết đâu là họng pháo chính, hoặc nói cách khác, tất cả đều có thể trở thành họng pháo chính. Bắt chết Villa: Được. Bắt chết Pedro: Được. Bắt chết Messi: Có thể được. Nhưng để bắt chết cả ba người ấy cùng một lúc thì đúng là vô phương khả thi, chưa kể ở phía sau, họ còn được hỗ trợ bởi những bệ phóng siêu đẳng có thể tung ra những đường chuyền chính xác tới từng milimét từ cự ly hàng chục mét. Từ đầu mùa, những bàn thắng của M.V.P đã trở thành nguồn sống của Barca: Ba bàn thắng vào lưới Mallorca đã nâng số lần lập công của bộ ba này trên tất cả mặt trận lên con số 83 ( Messi: 42 bàn, Villa: 21, Pedro: 20). Ở Liga cũng như trên toàn cõi châu Âu, không có đội nào ghi được nhiều bàn thắng hơn thế.

Cẩn thận với Navarro!

Để ngăn chặn được bộ ba kinh khủng ấy, bạn chỉ có hai cách. Hoặc là tổ chức bắt cóc một trong số họ (cả ba thì càng tốt!), như trong câu chuyện siêu tiền đạo Quini của Barca bị một nhóm người lạ mắt bắt đi và giam giữ suốt 26 ngày tròn 30 năm về trước (01/03/1981). Hoặc là đốn gãy giò họ. Trong điều kiện an ninh cho cầu thủ và đội bóng đều được siết chặt như thời điểm hiện tại, tổ chức một vụ bắt cóc giống 30 năm trước quả thật là nhiệm vụ gần như bất khả thi. Vì thế, giải pháp "đốn giò" nghe chừng dễ thực hiện hơn. "Đáng mừng thay" cho các CĐV Valencia và đáng ngại thay cho M.V.P, Valencia đang sở hữu một "chuyên gia" trong lĩnh vực này. Anh là David Navarro, người đã nghiễm nhiên độc chiếm "danh hiệu" kẻ xấu chơi nhất Liga sau khi "sư phụ" Javi Navarro (Sevilla) giải nghệ.

"Đòn dằn mặt" đã được đưa ra. Trong trận đấu với Bilbao 3 ngày trước, Navarro đã thúc cho tiền đạo Fernando Llorente một cú ra trò, khiến anh này phải khâu tới 3 mũi ở đầu. Chưa dừng ở đó, anh còn tiếp tục tấn công và làm đổ máu Javi Martinez. Nên nhớ, cả Llorente và Martinez đều cao trên 1m90, và nếu Navarro đã quật ngã được hai con bò mộng ấy, thì anh ta hẳn chẳng xá gì những chàng "Liliput" của Barca. Nhưng điểm đáng sợ nhất ở Navarro, là anh ta luôn tấn công vào lúc bạn ít ngờ nhất (và trọng tài cũng vậy). Mùa trước, Navarro từng đạp cho Messi lật cả giày rồi quay đi với vẻ mặt… tỉnh bơ. Và hẳn nhiều người chưa quên ai đã lao vào sân từ băng ghế dự bị, đấm cho Burdisso vỡ mũi, rồi lao thẳng vào… phòng thay đồ trong vụ lộn xộn sau trận Valencia-Inter cách đây mấy năm…

Mặt đối mặt, Navarro có thể không làm gì nổi M.V.P. Nhưng bộ ba siêu đẳng ấy hoàn toàn có thể bị "knock-out" theo những cách khác. Bởi một cú vung tay vô tình lúc nhảy lên tranh chấp bóng bổng, một động tác hạ chân không cẩn thận lúc rơi từ trên xuống, hay một pha "vấp chân" khi đang cùng chạy lên chẳng hạn...

V.C


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm