Real Madrid 2-1 Celta Vigo: Không Ronaldo, Benzema, đã có... Toni Kroos

28/08/2016 06:20 GMT+7 | Video Bóng Đá

(Thethaovanhoa.vn) – Bàn thắng ở những phút cuối của Toni Kroos đã giúp Real Madrid thoát khỏi một kết quả hòa và tiếp tục màn khởi đầu hoàn hảo ở La Liga mùa giải này với 6 điểm tuyệt đối.

Sự thiếu vắng của Karim Benzema và Cristiano Ronaldo đã ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng tấn công bên phía đội chủ nhà. Suốt hiệp 1, họ tạo ra rất ít cơ hội ăn bàn trước khung thành Celta Vigo, nổi bất nhất có lẽ là cú sút xa chạm xà ngang của Luka Modric.


Morata ăn mừng bàn thắng đầu tiên của mình sau khi trở lại Real

Sang hiệp 2, những tín hiệu tích cực đã xuất hiện sớm hơn với Real Madrid. Phút 60, Alvaro Morata khai thông thế bế tắc sau cú dứt điểm dễ dàng từ pha sút bóng bật ra của Marco Asensio. Đây là bàn thắng đầu tiên của tiền đạo người Tây Ban Nha cho Real sau 2 năm lưu lạc tại Juventus.

Niềm vui ngắn chẳng tày gang, đội khách Celta Vigo bất ngờ có bàn thắng gỡ hòa 7 phút sau đó bằng pha dứt điểm trái phá đến từ Fabian Orellana.

Không Ronaldo, không Benzema thì Real vẫn có Kroos biết cách lên tiếng đúng lúc. Phút 81, từ pha nhả bóng tuyến hai của Lucas Vázquez, tiền vệ người Đức đã tạo nên một đường cong hoàn hảo với cú sút xa chìm và cực kỳ hiểm hóc của mình. Bàn thắng thể hiện rõ sự khác biệt về mặt ngôi sao giữa 2 đội bóng.


Người hùng Toni Kroos

2-1 là kết quả chung cuộc và Real Madrid bảo toàn khởi đầu hoàn hảo ở mùa giải mới với 3 chiến thắng liên tiếp cùng 6 điểm tuyệt đối trên BXH La Liga.

THÔNG TIN TRẬN ĐẤU

Real Madrid: Casilla, Carvajal, Varane, Ramos, Marcelo, Casemiro, Modric (Rodríguez 69), Kroos, Bale, Asensio (Vázquez 65'), Morata (Díaz Mejía 77').

Ghi bàn: Morata 60', Kroos 81'

Celta Vigo: Alvarez, Mallo, Roncaglia, Cabral, Jonny, Radoja (Sisto 85'), Wass (Diop Gueye 77'), Orellana, Hernandez, Bongonda, Guidetti (Iago Aspas 73').

Ghi bàn: Orellana 67'

Hữu Nam
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm