Messi làm tốt mọi thứ, trừ ghi bàn

26/02/2015 14:46 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) - Luis Suarez ghi 2 bàn thắng, nhưng Lionel Messi mới là cầu thủ xuất sắc nhất trong đêm thăng hoa của Barca. Ở Etihad, Messi đã làm được mọi thứ, chỉ thiếu bàn thắng.

Khi Joe Hart đoán đúng hướng và thực hiện pha cản phá ngoạn mục trong lần đối mặt Messi trên chấm 11m. Messi lao người đánh đầu từ tình huống bóng bật ra. Điểm tiếp xúc bóng là không tốt, và cú đánh đầu của ngôi sao người Argentina đã đi khá xa khung thành đội chủ nhà.

Messi đã không đứng dậy, trong tình huống diễn ra ở những giây bù giờ cuối cùng của hiệp 2. Anh nằm đó, ôm đầu đầy tiếc nuối. Không có bàn thứ 9 ở Champions League mùa này, cũng là thứ 38 cho cá nhân anh trên các mặt trận với Barca. Messi có lý do để tiếc nuối, và thất vọng với chính bản thân. Nếu có bàn thắng ở pha penalty ấy, tỷ số là 3-1, và trận lượt về đúng nghĩa trở thành thủ tục với Barca.

Ở bên cạnh, các đồng đội đã không an ủi Messi. Đơn giản là họ không biết nên làm thế nào, ngoài việc để mặc Messi buông trôi cảm xúc. Chắc chắn, Leo sẽ rất khó để “tiêu hóa” khoảnh khắc ấy. Nó diễn ra chỉ vài ngày sau khi anh gây thất vọng trong trận thua của Barca trước Malaga ngay tại Camp Nou, ảnh hưởng xấu đến cơ hội đua tranh chức vô địch La Liga. Nhưng ở Etihad, Messi đã không đá tệ như cách anh thể hiện trước Malaga.

Bóng đá là vậy, không phải lúc nào cũng tồn tại sự công bằng. Và chính khoảnh khắc đá hỏng phạt đền ấy càng làm nổi bật một Messi rất con người, nghĩa là không có sự hoàn hảo. Messi là nhân tố kiệt xuất, nhưng anh vẫn là một người bằng xương bằng thịt. Một con người dù giỏi đến mấy, cũng không thể đạt đến cái gọi là hoàn hảo. Nói đúng hơn, hoàn hảo chỉ tồn tại trong phạm trù lý thuyết.

Nhưng Messi đã đạt đến tiệm cận sự hoàn hảo. Trước khi Jordi Alba chuyền bóng để Luis Suarez ghi bàn thứ hai cho Barca, chính Messi mang đến khác biệt với khoảnh khắc xử lý thiên tài, giữa vòng vây hậu vệ chủ nhà. Đó chỉ là một trong những điểm nổi bật của Messi trong 90 phút với Man City.

Trong trận quốc tế thứ 100 cho Barca (93 ở Champions League, 3 tại Siêu cúp châu, 4 Cúp thế giới các CLB), Messi đã làm tất cả mọi thứ. Leo đảm nhiệm vai trò tấn công cánh phải, nhưng liên tục bó vào hoạt động như một tiền vệ trung tâm. Anh lệch trái, đá như một tiền vệ tự do, hoặc có nhiều thời điểm tranh chấp ngay phía trước hàng thủ đội nhà. Không những thế, Messi còn nhiều lần lùi về thi đấu như thể anh là hậu vệ phải.

Một sự hy sinh thầm lặng để làm nền cho Luis Suarez, và củng cố sức mạnh cho Barca. Sự hy sinh ấy thể hiện rõ nhất khi chỉ một lần duy nhất Messi tiếp bóng trong vòng cấm địa Man City. Đó cũng là pha bóng dẫn đến quả phạt đền mà anh đá hỏng.

Messi đã làm mọi thứ có thể ở Etihad, chỉ trừ bàn thắng. Anh xứng đáng có bàn thắng, nhưng như đã đề cập ở trên, bóng đá không phải lúc nào cũng công bằng!

Diệp Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm