Tranh cãi quanh tấm thẻ đỏ của Arsenal: Koscielny không hề bị đuổi oan

15/01/2013 09:31 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Việc hậu vệ của Arsenal bị đuổi khỏi sân coi như đã chấm dứt luôn trận đấu lẽ ra sẽ cân sức và hấp dẫn, nhưng điều đó không có nghĩa là thẻ đỏ dành cho Laurent Koscielny không xứng đáng.

Đá bóng, hay đấu vật, Koscielny?

Vào giữa hiệp 2 của chiến thắng hoàn toàn ở thế chủ động với tỉ số 2-0 của Manchester City ở Emirates, các CĐV đội khách chế ra một bài hát tếu táo trên khán đài “62 bảng nhưng chúng tôi vẫn có mặt”, ý muốn nhắc tới việc giá vé tăng đột ngột trước trận này đã khiến 900 vé cho đội khách đã không bán được, dù cuộc đọ sức này là điều mà mọi CĐV bóng đá đều muốn xem.

Như một sự trớ trêu của định mệnh, kịch bản bi hài đã diễn ra khi trận đấu có giá vé 62 bảng coi như kết thúc chỉ sau 8 phút. Chiếc thẻ đỏ dành cho Koscielny sau một pha ôm người hết sức thô thiển với Edin Dzeko, đồng thời ngăn cản cơ hội dứt điểm từ khoảng cách 6 mét cho chân sút người Bosnia, là một cú sốc mà Arsenal không thể hồi phục được nữa.

Sau trận đấu, HLV Arsene Wenger đã nói khá nhiều về quyết định của trọng tài với những biện minh, dẫn dắt, giải thích, tranh luận, vân vân và vân vân, nhưng phản ứng của HLV người Pháp ngay lúc đó cho thấy sự cương quyết của trọng tài Mike Dean là hợp lý. Wenger bừng bừng nổi giận trong khu vực kỹ thuật, tay vung cao và gương mặt đanh lại. Ông không tức giận với lỗi thô bạo, mà với trọng tài, vì một quyết định đúng và không thể tránh khỏi, tuân thủ luật chơi. Đám đông ở Emirates cũng lặng đi một chút, trước khi nhận ra rằng dẫu sao họ cũng phải ủng hộ đội nhà, để rồi những tràng la ó nhắm vào Dean và các trợ lý của ông bắt đầu vang lên từ nhiều góc khán đài.

Tình huống đó không nhạy cảm và dù có muốn hay không, quyết định của Dean là bắt buộc, chính xác và rất đáng được ủng hộ. Một chiếc thẻ vàng sẽ không giúp trận đấu mất đi sức hấp dẫn (nhất là nếu Man City sút thành công quả phạt đền sau đó), nhưng pha phạm lỗi quá lộ liễu, còn cơ hội của Dzeko quá rõ ràng.

Vào lúc Vincent Kompany bị đuổi khỏi sân khi trận đấu còn lại 14 phút, trận đấu đã được định đoạt với hai khoảnh khắc lóe sáng thường thấy ở Man City và những lỗi lầm phòng ngự cũng hay gặp ở Arsenal. Cũng phải ghi nhận là thẻ đỏ cho Kompany khá giống với vụ án thứ nhất, không phải là một pha vào bóng xấu chơi với Jack Wilshere, nhưng cú đạp vẫn là thô bạo với lực quá mức cho phép, những thành phần chính tạo nên một cú tắc bóng nguy hiểm. Không, đó không phải là một pha bắt bù của Dean, ông đã làm rất tốt công việc của mình. Một lần nữa, những kẻ bị trừng phạt, vốn luôn là như thế, kêu ca phàn nàn, như HLV Roberto Mancini của Man City làm sau đó. Chiến lược gia người Italia, mất đội trưởng trong những trận tới vì án treo giò, còn lớn tiếng nói sẽ kháng án, nhưng có lẽ sẽ là vô ích.

Rốt cuộc thì với 62 bảng, các CĐV áo xanh đã lặn lội xuống London trong giá rét đã được tận hưởng chiến thắng, dù không được giải trí cho thật sự đàng hoàng bởi chiếc thẻ đỏ dành cho Koscielny, nhưng biết làm sao được, luật chơi là như thế.

Trần Trọng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm