Lê Công Vinh : Ngôi sao không còn cô đơn

01/07/2009 14:09 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Ghi 4 bàn thắng trong 1 trận đấu chưa phải là kỷ lục của V-League. Nhưng rõ ràng trong thời điểm T&T HN đang gặp muôn vàn khó khăn, thành tích mà Công Vinh lập được trong trận đấu gặp XMCT.TH trên sân Thanh Hoá thực sự là 1 kỳ tích. Trước một đối thủ cũng đang vùng vẫy để thoát khỏi vị trí cuối bảng thì những gì mà Công Vinh làm được đã khẳng định đẳng cấp của 1 ngôi sao và bây giờ ngôi sao ấy không còn lẻ loi trên hàng tấn công của đội bóng Thủ đô….

Đã thực sự là 1 ngôi sao

Lần đầu tôi biết đến Công Vinh là cuối năm 2003, trong giải tiền SEA Games – JVC Cup. Lúc ấy Vinh mới 18 tuổi, chưa là thành viên đội tuyển mà vẫn khoác áo SLNA. Khuôn mặt trẻ măng với dáng chạy thanh thoát, Công Vinh trông như 1 chàng thư sinh trắng trẻo đá bóng chứ không phải là cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng rồi chính chàng trai trẻ Nghệ An ấy đã thuyết phục được ông thầy khó tính A.Riedl bằng 1 phong độ tuyệt vời. Lúc đó, Công Vinh đã làm sửng sốt giới chuyên môn bằng những pha đột phá rất dũng mãnh, những pha ghi bàn từ cú cứa lòng trong chân phải cực kỳ đẹp mắt. Những pha ghi bàn đã trở thành thương hiệu của Công Vinh sau này.

Lần thứ 2 là trận đấu lượt về mùa giải 2004 giữa SLNA và TC trên sân Vinh. Gặp nhau trong đường hầm trước khi ra sân, Công Vinh cười rất tươi và chào tôi thật hiền. Nhưng trên sân lại là 1 Công Vinh hoàn toàn khác, dũng mãnh, sắc sảo và rất nhanh nhẹn..

Ngày hôm đó bộ đôi tiền đạo trẻ Công Vinh và Văn Quyến đã làm hàng phòng ngự TC tan nát.. Văn Quyến nổi tiếng sớm và được nhiều người yêu mến nhờ lối chơi đậm chất kỹ thuật, lì lợm đầy chất quái, sở hữu cái chân phải cực kỳ khéo và khả năng kiểm soát bóng tuyệt vời. Còn Công Vinh lại gây ấn tượng bằng lối chơi hiện đại và rất tốc độ. Nếu như Quyến luôn hoạt động trong phạm vi hẹp nhờ khả năng xoay sở khéo léo thì Công Vinh lại hoạt động rộng hơn vì anh có tốc độ và khả năng bứt phá như 1 chiếc xe đua công thức 1. Vinh luôn khủng bố các hàng phòng ngự bằng cách di chuyển, chọn vị trí rất thông minh. Khả năng ghi bàn và kiến tạo cũng ngày càng hoàn thiện.

Và ấn tượng nhất có lẽ là lần mà chúng tôi là đồng đội của nhau trong đội hình đội tuyển VN tham dự AFF Cup 2007. Lúc này Công Vinh đã là ngôi sao sáng với rất nhiều thành tích, danh hiệu lẫy lừng. Còn tôi trở lại đội tuyển sau 5 năm vắng bóng. Cùng nhau tập luyện và thi đấu tôi đã được chứng kiến tận mắt và rất khâm phục khả năng chơi bóng của người đồng đội trẻ tuổi này.. Ngoài những tố chất đã tạo nên tên tuổi, Vinh chững chạc và cá tính hơn. Khả năng chơi bóng ngày càng đa dạng và hiệu quả, cải thiện đáng kể tố chất sức mạnh cũng như khả năng dứt điểm bằng chân trái hay đánh đầu. Biết chơi bóng đồng đội hơn và tầm ảnh hưởng đến lối chơi của cả đội cũng rất lớn. Vinh đã là nhân tố chủ lực, không thể thay thế của hàng tấn công của đội tuyển Việt Nam.
 
 Công Vinh đang chứng tỏ rằng khoản đầu tư kỷ lục của T&T HN dành cho mình là hoàn toàn xứng đáng
 
Nhưng cuộc sống không hoàn toàn màu hồng, có những lúc Công Vinh đã sa sút, đã mất phong độ. Có những thời điểm phải đứng sau chiếc bóng của Văn Quyến, Thanh Bình. Có những thời gian dài tịt ngòi và không tìm được cảm hứng thi đấu. Có lẽ vì Công Vinh rất khác so với tất cả, luôn đặt yêu cầu cao đối với bản thân mình. Đó là 1 điều tốt với bóng đá chuyên nghiệp nhưng đôi khi lại là hiệu ứng ngược khi tự gây sức ép lên bản thân mình. Vượt qua sức ép thì phải có bản lĩnh và cần đôi chút may mắn, Vinh có lúc đã làm được,có lúc chưa… Điển hình là giải AFF Suzuki Cup 2008, những trận vòng loại Vinh đã thi đấu rất tệ.. Vẫn rất cố gắng nhưng sao nhợt nhạt và căng cứng, thiếu đi sự điềm tĩnh, sự sắc sảo hàng ngày.. Không bàn thắng, không 1 lần kiến tạo..

Ngay cả trân gặp Lào, Vinh cũng không thể kiếm được bàn thắng để làm quà sinh nhật cho riêng mình. Dư luận, báo chí đồng loạt lên tiếng yêu cầu thay thế, nhưng ông Calisto thì lại nghĩ khác. Ông vẫn đặt trọn niềm tin cho Công Vinh và đã được anh đền đáp xứng đáng. Cá nhân tôi cũng cho rằng quyết định của ông Tô là hoàn toàn chính xác. Mặc dù lúc đó Công Vinh chơi chưa tốt nhưng tôi vẫn nhìn thấy tinh thần quyết tâm cùng với khát khao đến tột độ muốn khẳng định mình của anh. Bàn thắng quyết định mang Cúp vàng về cho đất nước là khoảnh khắc thăng hoa thực sự của Công Vinh. Nhiều người đã nói: đó là may mắn, đó là vận nước đã đến. Tôi không phủ nhận, nhưng nhìn ở 1 khía cạnh khác, bàn thắng đó đã thể hiện rất nhiều phẩm chất của Công Vinh: thể lực dồi dào, cách di chuyển để chọn điểm rơi, kỹ năng dứt điểm và đặc biệt là quyết tâm chiến đấu cho đến tận những phút cuối cùng…

So với tất cả những tiền đạo mà tôi từng biết hoặc đã cùng thi đấu thì có lẽ Công Vinh là người toàn diện nhất. Ở anh có tất cả những yếu tố của 1 tiền đạo giỏi. Đó là: Cách di chuyển rộng, càn lướt và hiệu suất ghi bàn của Huỳnh Đức, những cú sửa bóng bằng lòng trong chân phải và những pha dứt điểm lạnh lùng của Văn Quyến, lối chơi dũng mãnh không ngại va chạm của Việt Thắng, cách chọn vị trí thông minh của Quốc Cường, Minh Chiến và cả những pha ghi bàn đầy chất ngẫu hứng của tiền đạo đồng hương Văn Sỹ Hùng. Không được sở hữu những tố chất tài năng bẩm sinh, thành quả có được ngày hôm nay của Công Vinh là nhờ sự khổ luyện hết sức gian khổ của chàng tiền đạo trẻ này. Có lẽ đó mới là phẩm chất thực sự của 1 ngôi sao.

Và không còn cô đơn nữa….

Đầu mùa năm nay, khi Công Vinh không về Thể Công tôi đã rất buồn, mặc dù tôi biết sự có mặt của Vinh sẽ làm tôi sớm từ giã sân cỏ. Nhưng tôi tin là nếu khoác áo TC thì thương hiệu Công Vinh sẽ có nhiều cơ hội để phát triển và thành công hơn nữa trong sự nghiệp. Nhưng cuối cùng Vinh đã chọn ngã rẽ T&T HN. Lượt đi, mặc dù mang trên vai gánh nặng và sức ép khủng khiếp của danh hiệu “Cầu thủ nội đắt giá nhất” (7 tỷ đồng) nhưng Công Vinh đã có 1 khởi đầu khá tốt. Tuy nhiên sau đó dù đã cố gắng hết sức Công Vinh vẫn không thể cứu được T&T HN đang sa sút về mọi mặt..

Ngoại binh cực kém, nội binh chẳng có ai, sự hỗ trợ của 2 biên gần như bằng không. Có những trận đấu nhìn Công Vinh gồng mình gánh cả hàng tiền đạo mà thấy thương. Lùi về kiếm bóng, dẫn bóng đột phá tạo điều kiện cho đồng đội hoặc tự mình dứt điểm. Trận nào Vinh cũng vắt kiệt sức vì đội bóng nhưng kết quả thì chẳng mang lại điều gì. Trận này qua trận khác, thất bại này qua thất bại khác đã làm thể lực cũng như ý chí của anh bào mòn. Công Vinh đã trở thành 1 cầu thủ rất đỗi bình thường, bình thường như bao cầu thủ khác. Cá nhân tôi còn nghĩ Vinh sẽ kiệt sức, suy sụp và khó lòng gượng dậy được. Nhưng rất may là giai đoạn lượt về, T&T HN đã có sự thay máu.

Sự tăng cường lực lượng với những cầu thủ có chất, sự có mặt của HLV trẻ Hữu Thắng mang đến bầu không khí phấn khích và đoàn kết. Rõ ràng khi có 1 HLV, 1 người anh hiểu mình như HLV Hữu Thắng, có sự hỗ trợ hết mình của những cầu thủ ngoại có đẳng cấp như: Agostinho, Francois, Cassiano, Cristiano….. và dàn cầu thủ nội giàu sức chiến đấu, Công Vinh đã trở lại là chính mình. 5 bàn thắng sau 3 lượt đấu đã minh chứng cực kỳ rõ nét điều đó. Hy vọng là khi không còn cảm thấy cô đơn, Công Vinh sẽ lại tiếp tục toả sáng, đem lại thành công cho đội bóng, niềm vui cho người hâm mộ, những người luôn yêu mến và ủng hộ anh…

Đặng Phương Nam

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm