Giải văn học TP.HCM 2010: Trao cho một nhà điêu khắc

15/01/2011 09:32 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Chiều tối ngày 13/1/2011, BCH Hội Nhà văn TP.HCM đã họp phiên cuối cùng quyết định giải thưởng văn học thường niên của hội.

Được sống và kể lại của
nhà điêu khắc Trần Luân Tín

Kết quả thật bất ngờ khi chỉ có một giải duy nhất được trao cho cuốn tự truyện Được sống và kể lại (NXB Văn hóa Sài Gòn). Bất ngờ hơn, tác giả cuốn tự truyện này lại là nhà điêu khắc Trần Luân Tín - hội viên Hội Mỹ thuật TP.HCM chứ không phải hội viên Hội Nhà văn TP.HCM. Hơn thế, Được sống và kể lại còn là tác phẩm văn xuôi đầu tay của nhà điêu khắc Trần Luân Tín. Cuốn sách này kể lại thời gian tác giả chiến đấu ở thành cổ Quảng Trị năm 1972 và suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ đến năm 1975 mà ông là người trong cuộc.

Giải thưởng còn trao hai tặng thưởng cho tập truyện Cánh trái (NXB Văn nghệ) của Phan Hồn Nhiên và tập thơ Bản tường trình giấc mơ đi vắng (NXB Thanh niên) của Lê Thiếu Nhơn. Riêng Lê Thiếu Nhơn, đây là lần thứ hai anh nhận tặng thưởng của giải thưởng văn học này, trước đó là tập thơ Trong bóng người xưa năm 2007.

Như TT&VH từng thông tin về giải thưởng dành cho nhà văn trẻ dưới 30 tuổi của Hội Nhà văn TP.HCM, nếu nhà văn trẻ đó không được giải chính thức. Thế nhưng, kết quả giải thưởng nhà văn trẻ năm 2010 của Hội Nhà văn TP.HCM vẫn chưa “tìm được” ai dưới 30 tuổi có tác phẩm xứng đáng để trao.

H.Nhân

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm