Vụ con trai Thành Long bị bắt: Vì đâu dao sắc không gọt được chuôi?

21/08/2014 09:05 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Sau khi con trai Phùng Tổ Danh bị bắt vì phạm tội liên quan tới ma túy, hôm 19/8, Thành Long (Jackie Chan) đã lần đầu tiên chia sẻ cảm xúc của mình và nói rằng ông thấy “xấu hổ” vì những tội danh của con trai mình và ông đã “không giáo dục được con”.

"Là người của công chúng, tôi thấy thật xấu hổ. Là một người cha, tôi cảm thấy vô cùng đau khổ. Tôi đã không giáo dục được con. Tôi phải có trách nhiệm và nhân danh con trai mình, tôi xin gửi lời xin lỗi tới công chúng" - Thành Long nói.

Trong thông điệp của mình, Thành Long còn trực tiếp tuyên bố với con trai: “Nếu con làm việc gì sai trái, con phải gánh hậu quả. Là một người cha, cha sẵn sàng cùng con đối diện với tương lai”.

Trong nhiều cuộc phỏng vấn trước đây, người ta biết ông cũng rất thất vọng về con trai.

1. Thành Long là đại sứ thiện chí chống ma túy của Trung Quốc từ năm 2009. Tờ Minh Báo cho biết ông từng lên tiếng chỉ trích những người lạm dụng ma túy, nói rằng nếu gặp người nghiện ma túy thì sẽ tự tay đưa anh ta vào trại cai nghiện, kể cả nếu đó là con trai ông.

Hồi năm 2013, Thành Long còn tuyên bố nếu Tổ Danh có hành vi xấu, ông sẽ gọi cảnh sát và tống con trai vào tù. Tuy nhiên dư luận đều biết chuyện gì đã xảy ra và một người bố tài năng như Thành Long rốt cục lại sinh ra nghịch tử.


Siêu sao võ thuật Thành Long (phải) và con trai, Phùng Tổ Danh

Theo tin của Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc, Tổ Danh thừa nhận anh đã nghiện ma túy từ 8 năm qua. Anh dùng ma túy lần đầu tiên ở Hà Lan và dính nghiện từ đó. Từ năm 2006, anh thường xài ma túy một mình hoặc với bạn bè ở nhà. Trước khi bị bắt, Tổ Danh sắp hoàn thành vai diễn trong dự án điện ảnh mới The Monk của đạo diễn Trần Khải Ca.

Có lẽ do đã biết về bản tính hư hỏng của cậu con trai duy nhất nên dù rất giàu có, Thành Long vẫn tuyên bố sẽ không để cho con thừa kế xu nào - hành động đã khiến nhiều người bị sốc. “Nếu con trai tôi có khả năng, nó sẽ tự kiếm được tiền. Nếu không, nó chỉ tiêu xài hoang phí tiền của tôi mà thôi” - ông nói.

Có lần Thành Long chia sẻ với báo giới rằng con trai ông “có lớn, nhưng chưa có khôn”, thường làm nhiều chuyện bồng bột. "Tôi thực sự lấy làm tiếc khi không gửi Tổ Danh vào quân đội, bởi qua môi trường đào tạo này con tôi sẽ có nhiều trải nghiệm hơn và kiềm chế mình tốt hơn" - ông nói.

2. Về phần mình, Tổ Danh xem cha đẻ là người độc đoán, khó tính, dù trên màn bạc Thành Long rất hài hước và thường đem những tiếng cười sảng khoái đến cho khán giả.

Tại cuộc phỏng vấn với tờ New Paper hồi năm 2004, Tổ danh kể rằng cha đẻ từng bắt mình nuôi tóc dài. “Có lẽ do cha tôi không thể nuôi được tóc dài. Tôi chưa bao giờ hỏi lý do tại sao cha tôi lại muốn như vậy. Thực tế tôi cũng ít khi hỏi bởi trong cuộc sống, ông luôn để ý tôi từ những việc nhỏ nhất, chẳng hạn nhìn xem tôi xếp giày như thế nào” - anh kể.

Thời kỳ đỉnh cao danh tiếng, Thành Long luôn bận rộn với công việc và ông chú tâm tới sự nghiệp hơn gia đình, khiến cha con ít có cơ hội được gặp nhau. Hồi năm 2012, Tổ Danh từng than thở: “Trước đây, trong 6 năm tôi chỉ được gặp cha có 6 lần. Ông quá bận bịu với công việc!”.

Tổ Danh cũng nói rằng cha mình sống khô khan, không tình cảm. Ví dụ khi lo lắng trước những tin đồn trên Internet nói rằng cha đẻ vừa qua đời, Tổ Danh lập tức gọi điện cho cha để kiểm chứng. Tuy nhiên qua điện thoại, cha đẻ mắng anh té tát: “Con mong cha chết lắm hả?”.

Hầu hết các ông bố đều cảm thấy hạnh phúc nếu như con trai mình gọi điện hỏi thăm nhân Ngày của Cha. Tuy nhiên Tổ Danh cho biết Thành Long không thích thế và anh sẽ "ăn mắng" ngay nếu làm vậy.

Trò chuyện với báo chí, Thành Long từng thừa nhận chưa làm tròn trách nhiệm của một người cha: “Tôi thực sự chẳng biết mình có phải ông bố tốt hay không, vì đã không thể chăm sóc hay đưa cháu đến trường. Có lần đưa cháu đi học, tôi đã đến nhầm trường”.

Ông cũng thú nhận đã đưa ra những đòi hỏi quá mức với con. Trong một cuộc phỏng vấn nhân dịp ra mắt bộ phim The Karate Kid (Siêu nhí Karate - 2010), khi được hỏi về con trai, Thành Long nói: “Tôi không muốn nói về con trai mình. Cứ mỗi lần nhắc đến nó là tôi lại tức điên. Tôi cũng chẳng biết tại sao. Có lẽ bởi là một người cha, tôi luôn muốn con trai mình phải hoàn hảo”.

Việt Lâm (tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm