VIDEO: Tất tật các ca khúc đưa Hồ Văn Cường lên Quán quân Thần tượng Âm nhạc nhí

18/07/2016 06:42 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Trong khoảng 10 lần lên sân khấu từ mở đầu cho tới đêm chung kết Thần tượng Âm nhạc Nhí - Vietnam Idol Kids tối 17/7, Hồ Văn Cường đã chứng minh, mình không chỉ là "cậu bé hát đám cưới" với một số bài dân ca quen thuộc, mà còn là một tài năng đặc biệt sở hữu giọng hát có sức truyền cảm mạnh mẽ.

 Hãy cùng nhìn lại hành trình của Hồ Văn Cường: từ vòng loại đến lúc đăng quang, cậu bé hình như đã hoàn thành một album ca nhạc độc đáo.

13 tuổi, người “bé xíu”, đi cùng mẹ từ Gò Công (Tiền Giang) lên TP.HCM dự thi Idol Kids, ngay từ vòng loại, cậu bé “hát đám cưới” Hồ Văn Cường đã khiến giám khảo Văn Mai Hương xúc động nói rằng: “Với những người được đi học hát, được đi hát lâu rồi và người lớn như cô hát, cũng không bao giờ hát được tình cảm như con...”

Hồ Văn Cường ghi trong đăng ký dự thi Idol Kids rằng, cậu rất hâm mộ và thần tượng ca sĩ Phi Nhung, thích hát nhạc dân ca, trữ tình. Từ niềm đam mê đó, con đường âm nhạc của cậu bé cứ rộng mở dần sau mỗi phần thi.

* Hồ Văn Cường chọn ca khúc Bà Năm cho lần xuất hiện thứ 2 tại đêm chung kết và ngay sau đó đã đăng quang Quán quân

Ngay khi Hồ Văn Cường cất giọng, hàng trăm khán giả cùng đứng lên cổ vũ. MC Thảo My cảm động với tiết mục, cảm ơn nghệ sĩ Phi Điểu đã hỗ trợ tiết mục.


Giám khảo Issac “con là một cậu bé hát hay và có tình cảm, chú rất trân trọng những người như con”.

Văn Mai Hương “có cảm giác điện chạy trong người, làm cô quặn lòng” khi nghe Hồ Văn Cường cất giọng...

* Hát "Còn thương rau đắng mọc sau hè" trong lần xuất hiện đầu tiên tại đêm chung kết. Tóc Tiên cho rằng “con thay đổi nhiều trong cách xử lý bài hát. Với Văn Mai Hương “Hồ Văn Cường là điều tạo lên Thần tượng âm nhạc nhí năm nay”. Giám khảo Issac mong muốn Hồ Văn Cường cứ hát mãi dòng nhạc quê hương...


Hồ Văn Cường "thương đắng" tại đêm chung kết

* Hát Nắng đã còn xuân: Bộ ba giám khảo: Tóc Tiên, Văn Mai Hương, Isaac nhiều lần bật lên khỏi ghế nóng lắc lư theo điệu nhạc, reo hò, cổ vũ, "cậu bé hát đám cưới" Hồ Văn Cường trong đêm Gala 6 của Vietnam Idol Kids – Thần tượng Âm nhạc Nhí 2016 diễn ra tối 10/7 tại TP HCM, trực tiếp trên kênh VTV3. Trong đêm này, cậu bé không hát dân ca mà thể hiện ca khúc pop có pha những nét nhạc luyến láy âm hưởng nhạc Bắc bộ - bài Nắng có còn xuân của nhạc sĩ Đức Trí.

Với chất giọng cao, vang, Hồ Văn Cường tự tin làm chủ sân khấu và chinh phục người nghe qua giai điệu nhạc trẻ vui tươi. Cùng với bộ ba giám khảo, cả sân khấu như vỡ tung vì tiếng vỗ tay, reo hò cuồng nhiệt cho sự "lột xác" của cậu bé nghèo...


Ngay sau tiết mục, giám khảoTóc Tiên xúc động chia sẻ: “Hồ Văn Cường làm cho những người còn hoài nghi khả năng của em phải "tâm phục khẩu phục”.

* Hát "Tiền Giang quê tôi": Vẫn chất giọng ngọt ngào nhiều cảm xúc, cậu bé “hát đám cưới” Hồ Văn Cường tiếp tục khiến người nghe “tan chảy” với những câu hò trong ca khúc Tiền Giang quê tôi (sáng tác Nhật Trung) trong liveshow Thần tượng âm nhạc nhí – Vietnam Idol Kids 2016 chủ đề Những bài hát dân gian tối 3/7 trên kênh VTV3.


Giám khảo Tóc Tiên cho biết cô muốn đi Tiền Giang ngay lập tức sau khi nghe Hồ Văn Cường hát. Bên cạnh đó, nữ giám khảo dành lời khen cho sự tươi sáng, không còn u buồn, rụt rè, nhút nhát mà như đang thuộc về ánh đèn sân khấu... của cậu bé nghèo.

 * Hát Sa mưa giông (sáng tác: Bắc Sơn): Hồ Văn Cường đã thể hiện ca khúc này trong liveshow Thử thách - Thần tượng Âm nhạc Nhí đêm 26/6 trên VTV3. Vẫn trung thành với phong cách dân ca, vẫn chất giọng hát buồn, mộc mạc và đong đầy cảm xúc, Hồ Văn Cường tiếp tục đem lại sự lắng đọng trên sân khấu. Tuy nhiên, gần về cuối bài, Hồ Văn Cường bị hụt hơi và phải ngưng một chút để bắt lại nhịp.


* Hát cải lương "Hát từ trái tim". Trong đêm Gala Thần tượng Âm nhạc Nhí - Vietnam Idol Kids chủ đề Tỏa sáng phát sóng tối 19/6 trên kênh VTV3, Hồ Văn Cường tiếp tục chinh phục người nghe với những câu chữ ngọt ngào, đầy tình cảm chất chứa. Đó là bài Hát từ trái tim vừa được giám đốc âm nhạc Hoài An viết lời dựa trên nền nhạc bài Lý Mỹ Hưng.



Giám khảo Isaac hôm đó rất bất ngờ với phần thể hiện này, anh chia sẻ: “Chú cũng biết là con hát được cải lương nhưng chú không ngờ con hát ngọt như vậy. Hôm nay giống như con kể câu chuyện về bản thân của mình, giống như chú vừa được xem một bộ phim trước mặt mình”.

* Trong vòng loại, Hồ Văn Cường hát 2 câu trong bài Lý đất giồng, bài Bà năm, một đoạn trong bài cải lương Lá trầu xanh và nhận ngay vé vàng của BGK:


* Trong liveshow 2, Hồ Văn Cường đã “hạ gục” khán giả và ban giám khảo bởi giọng hát quá ngọt ngào của mình trong ca khúc Về miền Tây:


* Giọng ca ngọt ngào của Hồ Văn Cường tiếp tục “gây bão” đêm liveshow mang chủ đề Quê hương – Đất nước với ca khúc Còn thương rau đắng mọc sau hè (sáng tác Bắc Sơn), khiến cả khán phòng phải vỡ oà xúc động:


* Trong liveshow mang chủ đề Gia đình – thầy cô, dù bị cảm, viêm họng và khan tiếng một tuần, nhưng Hồ Văn Cường đã có một phần trình diễn dạt dào cảm xúc trong liên khúc Lòng mẹ (Y Vân), Bông hồng cài áo (Phạm Thế Mỹ):


P.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm