Vì sao phim khiêu dâm 3D được chiếu ở LHP Cannes?

23/05/2015 05:30 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - “Điều này sẽ không bao giờ xảy ra ở nước Mỹ” – trang Deadline bình luận như thế trước sự kiện bộ khiêu dâm 3D mang tên Love của đạo diễn Gaspar Noe được chiếu chính thức tại LHP Cannes của Pháp.
 
Love (Tình yêu) được trình chiếu trong hạng mục Midnight Screenings (Suất chiếu nửa đêm) của LHP Cannes năm nay. Đây là phim khiêu dâm 3D đầu tiên được chiếu trong lịch sử LHP này.
Gây sốc ở mức độ cao nhất
Đêm thứ Năm (21/5), rạng sáng thứ Sáu (22/5), rất đông khán giả đã đến xem buổi biểu đầu tiên của bộ phim, bắt đầu lúc 12h15 tại rạp Grand Theatre Lumiere. Sau đó, trong buổi chiếu dành cho báo chí, toàn bộ ghế ngồi trong rạp đã kín trước khi chiếu nửa tiếng.
Đám đông ở Cannes bị thu hút bởi điều gì ở Love? Những tấm áp phích táo bạo đến mức sống sượng trong thời gian qua đã đủ trả lời câu hỏi này. Trong đó, có áp phích là hình ảnh chụp... bộ phận sinh dục nam giới. Hàng loạt bình luận đã khuấy động sự phấn khích xung quanh bộ phim trước khi nó khởi chiếu tại Cannes.
Với đạo diễn Noe, bạo lực, tình dục và gây tranh cãi không phải là điều xa lạ. Ông từng làm nhiều phim như vậy trong quá khứ, như Irreversible (2002) và Enter The Void (2009). Nhưng với Love, giới phê bình không dành nhiều tình cảm cho bộ phim.
Theo Deadline, trong nỗ lực gây ra một cú sốc cực mạnh, với nội dung và hình ảnh bạo liệt nhất, Love đã thất bại. Thậm chí, có nhà phê bình gọi đây là bộ phim hiền lành nhất của đạo diễn Noe, bất chấp nhiều chi tiết cố tình gây choáng váng của phim.
 

"Love" được gọi là bộ phim... hiền lành của đạo diễn lắm chiêu trò Noe
 
Nhiều câu hỏi khác được đặt ra từ sự kiện phim Love: Còn gì có thể gây sốc trong thời đại này? Khi mọi thứ đều đi thẳng từ giường ngủ lên Internet? Còn gì có thể gây sốc ở LHP Cannes được nữa, khi các nhà làm phim cố gắng rất nhiều để làm công việc gọi là “thách thức mọi cấm kị”, nhưng chỉ đơn giản là đưa ra những cảnh phim khiến người xem không còn gì phải tưởng tượng.
Điều mới mẻ ít ỏi họ mang đến là đưa thân thể diễn viên đến gần hơn với khán giả bằng công nghệ 3D và rạp chiếu IMAX. Nhưng điều này thậm chí chẳng tạo ra chút gợn nào, ít nhất là với cánh báo chí đã mệt mỏi vì mấy ngày diễn ra LHP.
Đạo diễn Noe nói rằng, ông không chỉ làm ra một bộ phim sex. Ông muốn tạo nên thứ gì đó khác biệt nên bắt đầu đùa giỡn với ý tưởng 3D. Và ông gây chú ý khi công chiếu nó tại LHP Cannes danh giá bậc nhất thế giới. 
 
Diễn viên nam chính từng muốn… bỏ chạy
“Được dự Cannes là một niềm vui lớn. Tôi đã dành 20 giờ mỗi ngày để thực hiện bộ phim này và việc bộ phim được đến Cannes khiến tôi sợ hãi. Chính vì vậy, tôi nghĩ rằng đáng ra nên dành 6 tháng để làm phim” – đạo diễn nói trong một cuộc họp báo ở Cannes sau buổi chiếu dành cho báo chí. 
“Chúng tôi giới thiệu bộ phim này như một phim khiêu dâm êm dịu. Tôi nghĩ rằng nó sẽ bán đắt như tôm tươi, nhưng nhà sản xuất lại nói với tôi rằng: Ngay khi anh nói đây là khiêu dâm, người ta sẽ sợ hãi” - ông cho biết.
“Tôi đã đọc rất nhiều sách khiêu dâm khi còn trẻ. Nhưng thực ra phim này nói về tình yêu từ góc nhìn tình dục. Và tất nhiên để mô tả quan hệ tình dục thì ta phải quay bộ phận sinh dục. Chúng tôi đã xem phim của Lars von Trier (Nymphomaniac). Giống như trong phim của tôi, một số cảnh là thật, một số là giả”.
Phim được quay với kinh phí thấp, chỉ 3 triệu USD. Hoạt động ghi hình diễn ra ở Paris, thành phố của tình yêu. Câu chuyện trong phim không có gì nhiều để kể. Và thực sự liệu người ta có cần một câu chuyện trong phim khiêu dâm?
 

Đoàn phim "Love" tại thảm đỏ LHP Cannes
 
Diễn viên nam chính là Karl Glusman (người Mỹ). Hai diễn viên nữ là Aomi Muyock và Klara Kristin, đều mang quốc tịch Pháp.
Glusman cho biết: “Ngay ngày đầu tiên, Gaspar đã quyết định quay một cảnh cận về bộ phận sinh dục của tôi. Trước khi quay, tôi ở trong phòng tắm, nhìn vào gương, suy nghĩ rất lâu rằng có lẽ mình nên ra sân bay và bỏ về Mỹ, kết thúc sự nghiệp diễn xuất ngắn ngủi này”. 
Nhưng anh đã không làm thế. Chẳng mấy chốc, anh làm quen với các cảnh khỏa thân và cảnh nóng cùng 2 bạn diễn nữ.
“Mỗi máy quay có 3 kỹ thuật viên. Các cảnh khỏa thân thường cần 2 máy quay một lúc. Vì vậy, thường xuyên có 6 kỹ thuật viên hiện diện” – nam diễn viên kể.
Hạ Huyền
(Theo Thể thao & Văn hóa)
 

 

 

 

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm