Văn hóa toàn cảnh: Một tuần nỗ lực làm mới

09/05/2010 06:54 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Cuối tuần) - Một tuần đáng nhớ với nhiều hoạt động văn hóa - nghệ thuật nhân kỷ niệm 30/4 Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động. Nhưng cũng... đáng quên với khách du lịch bị “hành” cũng vì lễ.

Bộ phim Đừng đốt của đạo diễn Đặng Nhật Minh luôn kết thúc bằng tiếng vỗ tay không ngớt của khán giả khi chiếu tại Pháp tuần qua. Qua tường thuật từ báo chí thì các buổi chiếu tại Mỹ trước đây của bộ phim về liệt sĩ Đặng Thùy Trâm vẫn luôn gây sự xúc động mạnh mẽ nơi khán giả. Có thể tìm đâu đó vài thủ pháp nghệ thuật mới với phim Việt ở Đừng đốt nhưng đây vẫn là khai thác đề tài cũ. Giá chúng ta có những bộ phim tràn ngập hơi thở đương đại, về xã hội Việt Nam hôm nay, được thị trường bên ngoài rào rào vỗ tay như thế thì chắc mừng hơn.

Chương trình nghệ thuật Đêm huyền thoại diễn ra tới 4 đêm (1,2,3 và 4/5) đã gợi đến không khí rất xưa, rất cũ qua ca khúc, hình ảnh, trang phục… để chào mừng những ngày lễ lớn, nhưng đã cố gắng làm mới ở cả phần nhìn và phần nghe. Với “nhìn” là khai thác hiệu ứng từ công nghệ 3D với một số cảnh quay về bom đạn, chiến tranh. Phần “nghe” là một vài sự kết hợp song ca của ca sĩ trẻ - già, tốp ca của các người mẫu đi hát. Là chương trình kỷ niệm, gây quỹ từ thiện và còn bán vé (giá không hề thấp) nên không chỉ tái hiện cái cũ mà cần biết đưa thêm gia vị mới, đó cũng là điều hợp lẽ.


Chương trình nghệ thuật Đêm huyền thoại
Một chuyện rất cũ, nhưng sang thời đại mới thì mới được loan truyền rộng đến công chúng, đó là công bố đôi điều được gọi là “thâm cung bí sử” của nhà Nguyễn qua ảnh. Đến Triển lãm Nghi lễ Hoàng cung và lễ hội ở Huế đầu thế kỷ XX (kéo dài đến 13/5, tại nhà số 1 Lê Hồng Phong, Huế) sẽ được chứng kiến những lễ nghi, sinh hoạt trong cung, trên phố của vua quan nhà Nguyễn thời đó. Đặc biệt, những bức ảnh này do các tác giả người Việt thời đó chụp, như Tang Vinh, Đang Châu… Số ảnh này được lưu kho của Hội Đô thành Hiếu Cổ, tiền thân của tạp chí chuyên đề nổi tiếng Những người bạn cố đô Huế chuyên nghiên cứu về Huế, với số lượng khoảng 9.000 bức chụp trên toàn Đông Dương, giai đoạn 1885-1954. Trong kho dữ liệu của Hội còn có hơn 600 sách cổ, 30.000 trang thủ bút quý giá của các tác giả nổi tiếng, vua, quan, các chính khách…


Triển lãm Nghi lễ Hoàng cung và lễ hội ở Huế đầu thế kỷ XX
Các nhà khoa học của Hội Khoa học Lịch sử, Viện Khảo cổ học phát hiện nhiều hiện vật có giá trị tại hiện trường xây dựng trên đường Hoàng Hoa Thám, đoạn cắt đường Văn Cao - Hà Nội, chắc chắn là một tin vui. Theo giáo sư Phan Huy Lê, các thông tin từ đoạn thành nói trên cung cấp những cơ sở để làm sáng tỏ thêm một số nghi vấn về Hoàng thành. Nhưng bên cạnh niềm vui thì còn đó nỗi buồn lo, đó là chuyện bảo vệ di tích mới phát lộ. Chủ đầu tư đường Văn Cao - Hồ Tây vẫn tiếp tục cho xe ủi phá dỡ một đoạn Hoàng thành trên đường Hoàng Hoa Thám, bất chấp sự phản đối của các nhà khảo cổ học.

Sự kiện không còn mới nhưng được hy vọng tạo nên những hiệu ứng mới cho Di sản Thiên nhiên Thế giới là Carnival Hạ Long. Nối tiếp lần tổ chức trước, chương trình năm 2010 này bám theo 6 chủ đề: Hạ Long kỳ quan thế giới, Chiếc nôi văn hóa cổ, Quảng Ninh và các trung tâm du lịch, Vòm trời người thợ mỏ, Hội nhập công nghiệp, Thăng Long Hà Nội, Hội tụ sắc màu quốc tế. Khán giả được mát mắt với màn trình diễn bikini trên đường phố nhưng cũng sửng sốt khi xem bikini trình diễn cùng dàn nhạc giao hưởng! Cùng thời gian, lễ hội tháp Bà Ponagar chính thức khai mạc vào sáng 5/5 ở Khánh Hòa. Rõ ràng, các hình thức lễ hội luôn là ý tưởng tốt, nhưng việc đưa những ý tưởng mới, sinh động và đảm bảo yếu tố thẩm mỹ như thế nào trong các lễ hội cũng cần hợp lẽ.


Carnival Hạ Long
3 người mẫu là Bắc Linh, Thanh Trúc và Kim Dung tự ý tham gia 3 cuộc thi hoa hậu, sắc đẹp bên ngoài biên giới là sự kiện mới (vì dính cả chùm liền lúc) nhưng là chuyện không mới. Trước đó, chuyện đi thi “chui” đã được xới lên nhiều lần. Lần này, Châu Đoàn Thanh Trúc đang tham dự Hoa hậu Sắc đẹp thế giới 2010 (diễn ra tại Trung Quốc), Bắc Linh đăng ký thi Hoa hậu Bikini 2010 (Trung Quốc) và Nguyễn Thụy Kim Dung có ý định tham gia cuộc thi Hoa hậu Liên lục địa 2010 (Malaysia) đều không hề được cấp phép. Chưa biết các người đẹp sẽ bị “xử lý nghiêm” như thế nào, còn khi nghe tên các cuộc thi kể trên đã thấy mức độ danh tiếng không cao. Vậy nhưng ở ta, hễ có giải thì mới dễ có danh, thế nên nếu năm nay các người đẹp của chúng ta có rộn ràng đi thi hoa hậu thì cũng nên xem đây là chuyện thường.


Chương trình Rock Storm
Tuần này khép lại với cơn bão rock Rock Storm 2010 kết thúc chuyến xuyên Việt bằng show diễn tối 6/5 tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM. Trong đêm diễn cuối tại mảnh đất sản sinh ra nhiều rocker, sân khấu được thiết kế rộng gấp rưỡi và dàn âm thanh hiện đại nhất so với các chương trình Rock Storm trước đó. Bão rock tan, nhưng những người say mê văn nghệ sẽ lại chuẩn bị đón một sự kiện văn hóa lớn khác, tràn ngập trong tháng 5 này - Tháng Văn hóa châu Âu. Người xem có cơ hội thưởng thức miễn phí bữa tiệc văn hóa đến từ nền văn hóa đỉnh cao của thế giới, trong đó đáng chú ý nhất là Liên hoan phim châu Âu lần thứ 4 diễn ra ở Hà Nội từ ngày 6 đến 20/5 tại Trung tâm Chiếu phim quốc gia và từ ngày 11 đến 23/5 ở TP.HCM tại rạp Thăng Long B.
Bàn Phím

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm