Tự truyện của nghệ sĩ Ái Vân: Sốc với 6 trang sách không có chữ

05/05/2016 20:12 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Trong cuốn tự truyện Để gió cuốn đi của “Chị Nhung” – nữ hoàng nhạc nhẹ một thời Ái Vân vừa ra mắt sáng nay 5/5 tại TP.HCM, có 6 trang sách bỏ trống không in chữ nào. Đó là các trang được đánh số từ 242 đến 248.

Trên trang 242 mở đầu chương số 14 Tình duyên, trong phần “Tập Hai”, nghệ sĩ Ái Vân chỉ viết vỏn vẹn vài dòng, phần còn lại kéo dài đến trang 248 là bỏ trống không một chữ nào.

Nội dung đại diện cho 6 trang sách không có chữ ở chương số 14 Tình duyên, như sau: “Tôi đã cố gắng viết cho xong mục này – 8.808 từ cả thảy. Câu chuyện tôi chưa từng kế ra này cho biết lý do vì sao tôi buộc phải rời Tổ quốc năm 1990 khi tôi đang được nhà nước có nhiều ưu ái. Nhưng vì câu chuyện quá đau đớn, khi đọc lại tôi không thể chịu nổi.


Con trai tôi – nếu đọc được phần này – chắc chắn cũng sẽ không chịu nổi. Vì thế - sau nhiều đêm suy nghĩ – tôi xin lỗi bạn đọc – cho phép tôi được xóa trắng mục này!”

Trong chương 14 Tình duyên này gồm 3 phần: “Cánh buồm đỏ thắm”, “Tập Một” và “Tập Hai”.

Ở “Cánh buồm đỏ thắm”, Ái Vân kể về thời hoa mộng yêu đương của bà. Phần “Tập Một” kể về mối quan hệ gia đình với người chồng đầu của bà. Phần “Tập Hai” nói về mối quan hệ với người chồng thứ hai “nhưng vì câu chuyện quá đau đớn” và những hệ lụy liên quan nên Ái Vân bỏ trống.

Nghệ sĩ Ái Vân có 3 lần lấy chồng, hiện bà đang sống với người chồng “tập ba” tên Tiến – là kỹ sư điện, hai ông bà đang định cư ở Mỹ.

6 trang sách không in chữ nào vốn có 8.808 chữ, nhưng Ái Vân và First News - đơn vị in tự truyện Để gió cuốn đi, đã quyết định xóa sạch vì những điều “đau đớn” mà tác giả nêu trên.

Những trang sách bị xóa trắng này chỉ in các dấu trắng hàng ngang như vở học trò; nền các trang này in trắng đen có hình các con sóng lớn như biển đang bão tố với cơn lốc xoáy để bắt đầu sang chương 15 mang tên “Vượt biên”.

T. Kiều


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm