Trước khán giả, Hà Hồ 'nức nở' vì một người đàn ông

30/07/2016 13:38 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Mặc dù sau đêm Love Songs diễn ra tối 29/7 tại Cung Văn hóa Hà Nội, ca khúc Gửi người yêu cũ ngập tràn các trang mạng, nhưng người đàn ông khiến cô phải bật khóc trong đêm nhạc lại là người rất đặc biệt. Một người đã khuất nhưng lại vô cùng quan trọng trong cuộc đời cô.

Đó là người đàn ông đã đón nhận cô từ khi cô xa nhà năm 12 tuổi. Thay ba mẹ cô để nuôi nâng, dạy bảo cô. Thậm chí, ông còn đưa ra những lời khuyên vô cùng thực tế dành cho con gái nuôi: "Cao thế này, ai người ta nhận vào dàn nhạc hả con? Chỉ học làm ca sĩ mà một mình đứng trên sân khấu thôi !".

Lời dạy bảo ấy Hà đã ghi nhớ, đã sống và làm theo. Nhưng giờ đây, bố đã mất, chỉ còn lại mẹ nuôi nên khi nhớ lại tuổi thơ, khi vừa mới ra Hà Nội lập nghiệp, biết thế nào là xa gia đình, là cô đơn nhưng may mắn được sống đầy đủ với bố mẹ nuôi trên con phố Hàng Than, Hà Hồ nức nở chia sẻ với khản giả. Cô nói với mẹ nuôi ngồi dưới khán phòng: "Cảm ơn mẹ đã yêu thương, roi vọt và cả những giận hờn với con. Con yêu mẹ !".


Hà Hồ xúc động với những câu chuyện của chính mình

Có lẽ đây là khoảnh khắc nhiều cảm xúc nhất với Hà Hồ cũng như với khán giả còn hơn cả những câu chuyện tình, những bí quyết tình yêu và cả những chia sẻ rất thật lòng về chuyện riêng tư của cô với khán giả.

Trước show diễn tại Hà Nội, Hà bảo chỉ giữ lại 60% nội dung theo chương trình đã tổ chức tại TP.HCM, Và 40% mới mà cô đã đem đến cho khán giả Hà Nội chính là ca khúc Anh cứ đi đi của Hari Won, là Em ơi, Hà Nội phố,Gửi người yêu cũ được thể hiện một cách trọn vẹn. Với chuyện tình cảm, cô bảo mình sẽ kể kỹ hơn, sâu hơn và đi thẳng vào vấn đề.

Vì thế mà, nghe chuyện Hà kể trong Love Songs, cũng có thể hiểu được con người cô phần nào. Mà nếu không, cũng có thể hiểu cô qua những lời ca đầy tính "kể chuyện" của cô trong những ca khúc.

Như bài Gửi người yêu cũ, câu chuyện của cô được kể đã rõ ràng: "Người hỏi sau khi chia tay, em sống vui hay đang buồn/ Rồi hỏi khi chia tay em đã yêu thêm một người khác/ Em học yêu bản thân hơn/ Em học quen với cô đơn/Cố quên một điều mà em ngỡ là mãi mãi/ Anh tàn nhẫn bỏ em đi/ không màng đến chút nghĩ suy/Để em ở lại nhìn đâu cũng đau/ Vì em yếu đuối/ Muôn đời em vẫn yếu đuối/ Em che hết đi bằng những gượng cười/ Chẳng để anh nhận ra/ Anh không phải là em đâu thể hiểu được/ Nếu như không mạnh mẽ em biết phải thế nào?"

Nói nhiều về tình yêu, Hà hỏi khán giả: "có ai tin vào lời hứa của tình yêu không "? Vì cô thì cô mê lắm. Rồi cô chia sẻ bí quyết trong tình yêu là phụ nữ thì phải thú vị.

"Thú vị là không vô vị. Nhưng quá bất trị là dẫn đến ly dị" - Hà Hồ trải lòng một cách thẳng "tưng" về chuyện của chính mình. Nhưng sau tất cả những gì đã qua, cô bảo rằng mình thấy mình đáng trách nhiều hơn.

Phải nói rằng Hà Hồ rất may mắn trên con đường âm nhạc của mình. Bởi mỗi giai đoạn cô lại có một nhạc sĩ dành nhiều ưu ái cho mình với những nhạc phẩm rất phù hợp với cô không chỉ trong âm nhạc mà cả trong tâm trạng sống.

Nếu như trước đây, là nhạc sĩ Đức Trí thì bây giờ, chính là Nguyễn Hồng Thuận. Bởi không chỉ hát Sao ta lặng im mà ngay trong thực tế cuộc sống, vào đúng thời điểm đó, có những lúc Hà Hồ đã "nằm trên giường, hai người đấy, mà sao lặng im" - Hà Hồ kể.

Hay với bản "hit" Tìm lại giấc mơ cũng vậy. Đó là năm 2010, khi sóng gió đang ập đến nhưng nhận ca khúc này, Hà Hồ vẫn phải "biến mình" thành một cô gái đang đi tìm giấc mơ tình yêu. Chính vì vậy, "tôi cũng không biết nên cám ơn hay trách nhạc sĩ Hồng Thuận đã có những ca khúc như vây dành cho mình".

Có thể thấy, với đêm Love Songs tại Hà Nội, Hà Hồ không chỉ có dịp trở lại sân khấu với khán giả Thủ đô sau nhiều năm, không chỉ có dịp được kể chuyện tình yêu từ rất sớm của mình và kể cũng rất thật - như lời cô nói. Mà Hà Hồ còn được trở lại là chính mình. Chắc hẳn đó cũng là điều cô mong mỏi bấy lâu sau những sóng gió.

Một số hình ảnh trong đêm diễn:


Xuất hiện như một "nữ hoàng" nhưng đến phút cuối Hà Hồ bảo mình đã từ chối "vương miện" để được là chính mình


Hà Hồ với Tìm lại giấc mơ


Hà Hồ thể hiện khả năng vừa đàn vừa hát trong đêm diễn


Song ca tình về nơi đâu với Noo Phước Thịnh


Đẹp lộng lẫy trong các thiết kế của Nguyễn Công Trí


hay Lý Quý Khánh


Như đã hẹn, Hà Hồ chỉ dám hát đệm cho danh ca Tuấn Ngọc trong đêm nhạc dù ca sĩ Tuấn Ngọc bảo "anh em mình duet chứ!"


Danh ca Tuấn Ngọc bảo anh chưa bao giờ tham gia một chương trình nào mà toàn U20-30. Chưa kể, tuổi của cả chủ nhân và khách mời thứ 2 ( Noo Phước Thịnh ) cộng lại cũng chưa bằng anh.



Bố mẹ Hồ Ngọc Hà đi cổ vũ cho con gái


Hồ Ngọc Hà muốn "đập tan tin đồn" với The Face nên đã mời Lan Khuê và Phạm Hương lên sân khấu để 3 mặt một lời trước hàng ngàn khán giả nhưng thực ra là lên để "khui" chuyện tình của hai đàn em.

Cùng nghe Gửi người yêu cũ:




Yến Thảo


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm