Tìm hiểu về hiện tượng 'cuồng sao'

31/03/2015 13:20 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Beyonce bị fan ôm eo kéo xuống khỏi sân khấu để… cướp làm của riêng.  Britney Spears hét “Ôi trời ơi” khi fan thình lình nhảy ra trước mặt. Nhóm One Direction được tặng băng vệ sinh còn nhóm The Wanted có quà là đồ chơi sex.

Đó là những hành động mang tính “cuồng” mà nhiều người hâm mộ dành cho các nghệ sĩ họ yêu mến.

Bị thương vì fan cuồng

Gặp, nhìn thấy, ở gần hay tiếp xúc với người nổi tiếng mang lại cảm giác phấn khích. Điều này đã được chứng minh là một trạng thái tâm lý thông thường, được gọi tên khoa học là “hội chứng tôn sùng người nổi tiếng”, không chỉ có ở người hâm mộ, mà cả những người vốn không yêu thích ngôi sao đó.

Các sự kiện sao Hàn đến Việt Nam biểu diễn ca nhạc thường kéo theo những bình luận chỉ trích, cho rằng chỉ riêng sao Hàn mới gây ra tâm lý hâm mộ cuồng nhiệt đến ám ảnh và “sẵn sàng làm mọi thứ”, như khóc lóc, la hét, đeo bám, hôn ghế… Tuy nhiên so với các fan cuồng trên thế giới, những hành động này vẫn có thể được xem là tương đối hiền lành.


Người hâm mộ nữ ùa đến hôn Justin Bieber bên ngoài khách sạn ở London (Anh) hồi năm 2012.

Một khi fan đã “lên cơn cuồng”, họ có thể làm nhiều thứ vượt rất xa khả năng tưởng tượng của dư luận.

Ví dụ như trong một buổi biểu diễn ở Sao Paolo, Brazil hồi năm 2013, nữ ca sĩ Beyonce đang cúi xuống bắt tay đám đông khán giả bỗng bị một người đàn ông ôm eo lôi tuột xuống vì muốn có cô cho riêng mình. Ám ảnh vì Beyonce, fan nam này đã có hành động trên vì không muốn bất cứ khán giả nào khác được nhìn ngắm cô. Beyonce rất bình tĩnh, cô tự giải thoát mình và thậm chí không để đội bảo vệ đuổi người hâm mộ trên khỏi buổi diễn.

Không phải ngôi sao nào cũng chuyên nghiệp và bản lĩnh như Beyonce. Nhiều người đã có những kỷ niệm khiếp sợ khi gặp fan cuồng. Năm 2011, Miley Cyrus đã phát hoảng khi một fan lao lên sân khấu khoác vai cô. Dù không xảy ra tai nạn gì, Cyrus đã rời khỏi sân khấu cùng nhân viên bảo vệ.

Năm 2009, Britney Spears đã hét toáng lên “Ôi trời ơi” liên hồi, khi một fan nam nhảy lên sân khấu và đứng trước mặt cô. Còn Rihanna đã lấy mic để đánh vào một fan nam khi anh này níu lấy cô.

Một trong những nam ca sĩ có đông người hâm mộ nữ nhất là Justin Bieber. Anh cũng phải hứng nhiều hành động do fan cuồng thực hiện. Trong một lần diễn ở Texas, một fan nữ đã lao lên sân khấu để ôm lấy Bieber, nhưng bị bảo vệ ngăn cản. Màn xô xát giữa đôi bên làm đổ cả cây đàn piano trên sân khấu. Nhưng Bieber rất bình tĩnh, anh vẫn tiếp tục hát như không có gì xảy ra.

Năm 2001, ca sĩ Robbie Williams cũng bị một khán giả chạy vụt lên sân khấu xô anh ngã xuống đám đông khán giả bên dưới. Các nhạc công của Williams, nhân viên buổi biểu diễn đã chạy bổ về phía anh vì lo lắng. Williams không bị thương nặng, nhưng khá sốc.

Vụ fan cuồng đáng sợ nhất phải kể đến trường hợp của Michael Jackson. Thập niên 1980, khi Jackson đứng trên bục cao hát ca khúc Earth Song, giữa lúc cao trào, một chàng trai đã trèo lên bục ôm lấy ông. Nam ca sĩ vẫn hát và còn đưa tay giữ lấy fan này để anh không ngã vì quá cuồng nhiệt.

Khi bục được hạ xuống và bảo vệ chạy lại lôi chàng trai ra, anh không chịu rời đi mà vẫn níu chặt lấy thần tượng, khiến Jackson không thể đứng thẳng nổi. Điều thú vị là trong suốt quá trình đó, Jackson vẫn hát vì không muốn làm hỏng màn biểu diễn.

Kinh hãi bởi quà tặng

Sân vận động rộng lớn, xung quanh là hàng trăm, hàng chục nghìn người, âm thanh lớn và ánh sáng chói lòa, các buổi biểu diễn ca nhạc luôn là không gian đặc biệt với cảm xúc con người. Khi đó, khán giả có những hành động cuồng nhiệt, khác hẳn với ngày thường. Môi trường ấy kích thích fan cuồng thực hiện nhiều hành động gây chú ý thần tượng của họ, thể hiện qua nhiều món quà quái dị, khác lạ.

Có thể nói trường hợp của diễn viên, ca sĩ Jared Leto là rùng rợn nhất. Fan từng tặng anh một cái tai người. Taylor Swift thì nhận được mai của một con rùa đã chết, trên mai vẽ hình gương mặt cô. Zac Efron nhận được miếng da của một người hâm mộ, với ngụ ý “tặng cho anh cơ thể em”. “Ma cà rồng” Robert Pattinson vừa tiết lộ thói quen ngậm tăm để cai thuốc lá, lập tức được tặng hàng ngàn cái tăm.

Nhóm One Direction từng mở cuộc thi xem ai được tặng quà quái dị nhất, và kết quả là thành viên Niall Horan chiến thắng nhờ một miếng... băng vệ sinh. Nhóm Jonas Brothers còn nhận được hẳn một cái đầu cá mập. Nhóm The Wanted lại nhận được một con búp bê tình dục từ người hâm mộ.

Nhưng không phải sao nào cũng xem các món quà như thế là kỳ quặc hoặc đáng sợ. Khi kể lại, Zac Efron, One Direction hay The Wanted coi đó là kỷ niệm buồn cười và hy hữu. Họ hiểu đó là cách người hâm mộ muốn gây ấn tượng với mình, thậm chí sẵn sàng làm những điều không đúng mực theo quan niệm của số đông.

Và khi thể hiện sự cuồng nhiệt đúng mực, người hâm mộ có thể nhận được những món quà đáng yêu từ thần tượng. Khi một nam sinh ngỏ lời mời Miley Cyrus dự tiệc cuối năm ở trường trung học, cô không thể tham gia, nhưng “đền” bằng cách mời anh đi xem biểu diễn và gặp cô ở hậu trường sân khấu.

Taylor Swift từng cho một fan nữ lời khuyên về chuyện tình cảm và còn tặng cô gái này 90 USD để ăn tối nhân sinh nhật. Khi các fan còn nhỏ tuổi buồn vì không đủ tiền mua đĩa nhạc, nhóm 5 Seconds of Summer (đàn em của One Direction) đã giảm giá đĩa để fan nào cũng có đĩa nhạc của họ.

Các sao Mỹ có fan cuồng đáng sợ nhất Qua nhiều vụ việc đã diễn ra, có thể thấy sao Mỹ có lượng fan cuồng đáng sợ nhất. Những người từng đón nhận hành động không dễ chịu từ fan cuồng gồm có Justin Bieber, Beyonce, Rihanna, Robert Pattinson, Nicki Minaj, Chris Brown, Lil Kim…


  Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm