Tìm đọc trên Thể thao & Văn hóa số 32, ra ngày 10/8/2012

09/08/2012 13:56 GMT+7 | Văn hoá

Thế giới trong tuần: Trong 2 tuần lễ nước Mỹ chứng kiến 19 mạng người mất đi vì những vụ xả súng và điều này quả là khá trái ngược với quốc gia được xem là có hệ thống pháp luật tiến bộ nhất hành tin. Chuyện súng ống

* Trong phần thể thao:

- Sau khi đăng quang Olympic London 2012, Andy Murray đang tiến dần tới một danh hiệu khác: Sir. Người Anh đang bàn đến chuyện này và có vẻ nó sẽ trở thành sự thật Tennis: Hãy gọi Andy Murray là “Sir”

- Những cao trào của một bộ phim thường hấp dẫn về phần cuối. Sân cỏ Việt Nam tuần này là vậy, có nước mắt, nụ cười, đỉnh cao, vực sâu… Chuyện trong tuần: Cuối phim

- Nếu Brazil và Argentina luôn tự hào là những quốc gia cung cấp những hảo thủ bóng tròn xuất sắc nhất thế giới thì ở môn bóng bàn đến giờ vẫn chỉ có một mình Trung Quốc ngự trị. Đến nỗi có người còn cho rằng sự lớn mạnh của bóng bàn Trung Quốc đang tàn phá sự phát triển của bộ môn này tại các quốc gia khác. Bóng bàn Olympic 2012: Giải Trung Quốc mở rộng?

- Bạn có biết Michael Phelps đã ăn bao nhiêu ca-lo một ngày hay Blake trong vòng 24 giờ đã ăn bao nhiêu quả chuối? Ăn gì để vô địch Olympic?

- Điều gì đã xảy ra khi Michael Phelps còn rất nhỏ? Và điều đó đã ảnh hưởng thế nào tới thành tích của anh tới các kỳ Olympic? Michael Phelps: Sản phẩm của bà mẹ đơn thân.

* Trong phần văn hóa:

- Xem – thấy – nghe – đọc: Kết thúc LH Sân khấu kịch, NSƯT Bằng Thái không về Bắc mà ngược vào Nam chỉ để xem cho được một vở kịch duy nhất của sân khấu kịch Phú Nhuận, Làm đĩ. Và sau đó là một cảm giác ngổn ngang. Bằng Thái, Hồng Vân và Làm đĩ

- Showbiz tuần một chuyện là câu chuyện chép được ở hậu trường một cuộc thi hoa hậu qua cuộc trao đổi của hai chuyên gia “nuôi gà” (tức đào tạo người đẹp). Chuyện chép ở hậu trường thi hoa hậu

- Làng nhiếp ảnh Việt Nam chứng kiến nhiều tya máy nổi tiếng với những bức ảnh để đời nhưng sẽ ít ai có một đời sống nhiếp ảnh miệt mài và say nghề hơn Nguyễn Đình Toán. Góc khuất: Nguyễn Đình Toán – Người say mê nghệ sỹ

- Chuyện đô thị: Có một thành phố ở trên mây, người dân sống trong các lá sen và hít thở không khí torng lành. Một thành phố như thể thiên đường. Nhưng… Chuyện đô thị: Thành phố trên mây.

- Đi và đến: Mùa hè ở Nhật có gì lạ khi nơi đây nổi tiếng nóng chảy mỡ mỗi khi hè về? Mùa hè tháng 8, nước Nhật chào đón cái nóng bằng rất nhiều điều đáng suy ngẫm, từ dưa hấu ở Kyoto cho đến ve sầu ở Tokyo. Phải đến Nhật để biết… mùa Hè.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm