Thơ vẫn còn bán được?

12/01/2013 07:56 GMT+7 | Đọc - Xem

(Thethaovanhoa.vn) - Sáng nay 12/1 tại Hội quán Trung Nguyên (6 Đồng Khởi, Q.1, TP.HCM), nhà thơ Nguyễn Phong Việt có buổi giao lưu và ký tên lên tập thơ Đi qua thương nhớ tặng bạn đọc. Tập thơ này của Nguyễn Phong Việt được chính anh khoe: “Bán được khoảng 2.000 cuốn”. Nguyễn Phong Việt vừa in tập thơ đầu tay mà “bán chạy” vậy ư?

Hơn năm trước, Nguyễn Phong Việt ấp ủ in Đi qua thương nhớ - tập thơ đầu tay của anh. Cuối cùng thì giáp Noel 2012 đầu 2013, tập thơ này mới được Công ty sách Phương Đông liên kết với NXB Hội Nhà văn ấn hành. Hôm 29/12/2012, Nguyễn Phong Việt có buổi ra mắt và giao lưu tập thơ này với bạn đọc Hà Nội, trung tuần tháng 1/2013 sẽ giao lưu tại TP.HCM. Thông tin từ Công ty Phương Đông cho biết, Đi qua thương nhớ bán hết 3.000 cuốn (cũng là số lượng in) sau 10 ngày phát hành. Nếu thông tin này không có tính chất “PR”, thì đây đúng là chuyện đáng mừng giữa thời in thơ chỉ để đem tặng, nói vui là thơ in “bốn triệu” tức là “biếu trọn”.

Nguyễn Phong Việt ký tên tặng bạn đọc tại Hà Nội ngày 29/12/2012

Tôi biết Nguyễn Phong Việt từ thời học phổ thông, khi đó anh có mấy vần thơ học trò in trên các tờ báo dành cho tuổi mới lớn. Bởi chúng tôi đi học ở cùng thị xã Tuy Hòa nổi tiếng nhờ những câu thơ tả gió “chuyên cần, phóng túng, chạy ngang chạy dọc” của Trần Mai Ninh. Vào đại học, Nguyễn Phong Việt học công nghệ thông tin nhưng lại cộng tác văn chương, viết báo ở tờ Mực Tím cũng dành cho tuổi teen.

Tập đầu tay Đi qua thương nhớ, Việt viết: “Ta cứ ngồi lặng im thế như chưa được một người hứa về ngồi khóc cạnh nhau/ Cõng lên vai giùm những muộn phiền của đêm nào thức trắng/ Tách ra nỗi đau nào hồn nhiên, nỗi đau nào trĩu nặng…/ Rồi đặt lên chăn gối một viên đá ướp lạnh/ Những giấc mơ thiếu vắng tiếng cười…”.

Hỏi Nguyễn Phong Việt, anh nói Đi qua thương nhớ bán được nhờ bạn bè trên trang xã hội facebook tìm mua. Gần như tất cả những bài trong tập thơ này đều được Việt post lên facebook cho bạn bè của anh đọc. Nguyễn Phong Việt sòng phẳng: “Như nhiều người đã nói, tập sách này của tôi mang ý nghĩa lưu giữ những kỷ niệm và kí ức của họ nên chuyện có bài mới hay không cũng chẳng quan trọng lắm, quan trọng là họ được cầm trên tay một cuốn sách - như một món quà - dành tặng cho cảm xúc của những người đã và đang yêu”.

Trần Hoàng Nhân
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm