'Sống chung với mẹ chồng' mới phát 2 tập, khán giả đã sôi sục, vì sao?

07/04/2017 19:21 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Chọn đề tài “nóng”, có nhiều chi tiết chân thực, chạm đến nỗi lòng của rất nhiều người đang sống cảnh mẹ chồng, nàng dâu nên không khó hiểu khi Sống chung với mẹ chồng “hot” ngay từ khi chưa lên sóng.
Trailer thu hút 7 triệu lượt view sau 1 tuần phát ra, một kỉ lục không phải phim nào cũng làm được. Hai tập đầu tiên đã khiến dân tình ầm ầm bình luận trên mạng. Kẻ khóc, người cười, nhưng phổ biến nhất là cách “tag” (đính tên) chồng mình, bạn thân của mình vào fanpage Sống chung với mẹ chồng, như một cách chia sẻ nỗi lòng, hoặc là một cách các bà vợ “cảnh báo” các đức ông chồng. 
 

NSND Lan Hương (biệt danh Hương "Bông") lần đầu tiên đóng vai "ác": mẹ chồng. Nguồn: VTV
Câu thoại trong phim “Vợ thì cũng chỉ là đứa con gái xa lạ ở đẩu ở đâu, không lấy đứa này thì lấy đứa khác. Nhưng mà mẹ, mẹ chỉ có một thôi, con biết không?” được các nữ khán giả trích đưa lên mạng xã hội với rất nhiều “tâm trạng” khác nhau.
 
Nghệ sĩ Hương 'bông' vào vai 'mẹ chồng tác quái'

Nghệ sĩ Hương 'bông' vào vai 'mẹ chồng tác quái'

Lần đầu tiên NSND Lan Hương với biệt danh Hương "bông" sẽ vào vai một bà mẹ chồng tác quái trong cuộc chiến không khoan nhượng với "con dâu" Bảo Thanh.

Hình ảnh bà Thục (NSND Lan Hương) xộc thẳng vào phòng tân hôn hét lên “Xuống ngay, ai cho cô cưỡi lên người con giai tôi thế!” trong tập 2 ngay lập tức trở thành “biểu tượng”. Chuỗi hình ảnh này ngay lập tức đã được chế thành ảnh động, và được lan truyền với những bình luận đầy hài hước, lẫn cay đắng.
 

Phút bẽ bàng của cặp vợ chồng mới cưới. Nguồn: VTV

Sở dĩ Sống chung với mẹ chồng mạnh đến thế bởi nó đã động đến một mối quan hệ thuộc hàng “kinh điển” của xã hội Á Đông. Dù thời nay, mối quan hệ mẹ chồng – nàng dâu đã thay đổi nhiều, nhưng về cơ bản, trong một xã hội vẫn coi trọng gia đình, cha mẹ vẫn muốn ở chung với con cháu như ở Việt Nam thì đây vẫn là mâu thuẫn thuộc diện hàng đầu. 

Sự khác biệt về thế hệ, khác biệt về lối sống, quan điểm sống vẫn cứ đẩy mẹ chồng và nàng dâu đến hai bờ chiến tuyến. Các câu chuyện về mẹ chồng, nàng dâu chưa bao giờ hết “hot” trong các diễn đàn tâm sự của các “Eva”. 

Sức hút của đề tài này thậm chí còn hơn cả đề tài ngoại tình trong bộ phim truyền hình Mưa bóng mây từng khiến khán giả sôi sục cách đây vài năm. 
 

Bảo Thanh và Anh Dũng vào vai một cặp vợ chồng mới cưới rất "ngọt".Nguồn: VTV
 
Dù mới chiếu được 2 tập nhưng Sống chung với mẹ chồng không khó khăn gì để hấp dẫn khán giả ngay lập tức. Tình tiết, lời thoại đều rất gần gũi với đời thường, phim thu tiếng đồng bộ đã góp phần giúp diễn viên bộc lộ hết khả năng diễn xuất, tạo cảm giác chân thực hơn.
Diễn viên Bảo Thanh: Tôi va chạm nhiều, đủ hiểu nổi tiếng là phải đánh đổi

Diễn viên Bảo Thanh: Tôi va chạm nhiều, đủ hiểu nổi tiếng là phải đánh đổi

Những đạo diễn nổi tiếng khó tính như NSND Khải Hưng, NSƯT Nhuệ Giang, từng làm việc với Bảo Thanh, ngoài công nhận khả năng diễn xuất của cô đều nhận xét cô là người cực kỳ thẳng thắn, quyết liệt.

Phim không mất công rào trước đón sau, mà ngay từ đầu, tính cách của nhân vật đã được bộc lộ, căng thẳng đã xuất hiện báo hiệu một cuộc hôn nhân cơm không lành, canh chẳng ngọt. 

Vân (Bảo Thanh đóng) là một biên tập viên, thuộc diện có học, “lắm chữ”, tính cách quyết liệt, đáo để. Còn mẹ chồng của cô là bà Thục (NSND Lan Hương) vốn là vợ sếp lớn, kĩ tính, hay “soi”, là “nội tướng” đích thực của gia đình. Chồng của Vân là Thanh (Anh Dũng đóng) ngay từ đầu đã xác nhận “mẹ là quản gia, quản lý, kiêm quản thúc của con!”.

Mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh ngay từ khi chuẩn bị đám cưới. Đạo diễn đã khắc họa rất khéo tâm lý phức tạp của cặp đôi mới cưới, sự căng thẳng của cả hai gia đình lần đầu cưới vợ, gả chồng cho con. 


NSƯT Công Lý và... Nguồn: VTV


NSND Lan Hương vào vai cha mẹ của Vân ở quê nhà. Nguồn: VTV

Những tình huống xảy ra đều thuộc hàng “kinh điển”: như mẹ chồng quyết định mua bộ ga gối được giảm giá 70%, cô con dâu nhìn thấy bộ ga gối thất vọng não nề và cho rằng bà làm thế chỉ vì cô là người ngoại tỉnh. Rồi cảnh các bà dì của cô dâu ở nhà thúc bách bố mẹ cô dâu chuẩn bị đám cưới sao cho “nhà người ta cũng phải nể nhà mình”. Cảnh mẹ chồng ngồi đếm phong bì sau ngày cưới con, phân biệt người này “đi” nhiều, người kia “đi” ít…

Những cảnh huống này đã quá đỗi quen thuộc với người Việt Nam, nay được tái hiện trên phim đã ngay lập tức nhận được sự đồng cảm.

Những ngày đầu, cô con dâu vẫn nhớ lời mẹ đẻ dặn dò, chịu khó nín nhịn. Nhưng cuộc sống không đơn giản như vậy, khi cô có một bà mẹ chồng luôn để căng thẳng "leo thang". Phim mới đi được 2 tập, nhưng khán giả bắt đầu sôi sục, ai cũng muốn biết "số phận" cô con dâu thế nào.

Nhận thấy sức hút của bộ phim nên nhà đài đã quyết định tăng thêm một buổi chiếu. Phim được chiếu vào 20h45 trên kênh VTV1 vào các ngày thứ 4-5-6 hàng tuần.

Ngọc Diệp
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm