Rowan Atkinson bỏ "Mr Bean" không hối tiếc

22/11/2012 13:57 GMT+7 | Phim

(Thethaovanhoa.vn) - Có một vai diễn để đời (nhiều khán giả còn gọi ông là “Mr Bean” luôn mà không hề nhớ tên thật) nhưng với Rowan Atkinson, việc một người đàn ông trung niên diễn mãi những điệu bộ ngây ngô gây hài có chút gì đó đáng buồn, hơn là đáng cười.

Atkinson, 57 tuổi, đang chuẩn bị cho vở chính kịch đầu tiên của mình, có tên Quartermaine’s Terms, ở sân khấu West End (London, Anh). Ông sẽ vào vai chính St John Quartermaine với tạo hình không khác Mr Bean quá nhiều: vẫn bộ veste và cà vạt, cùng ánh mắt có chất hài. Trò chuyện với Telegraph, nam diễn viên tiết lộ lý do ông sẵn sàng làm mới mình sau quá nhiều năm gắn bó với vai Mr Bean.

“Bất chợt tôi cảm thấy diễn xuất là một công việc khó khăn”, Rowan Atkinson nói, “đó không phải là một thứ nghề nghiệp đơn giản, nông cạn và không đáng để cố gắng như tôi nghĩ hồi mới khởi nghiệp vào những năm 1980”.

Một "Mr Bean" bí ẩn ngoài đời

Atkinson nổi tiếng toàn cầu với vai Mr Bean, một người đàn ông trung niên đãng trí luôn có những hành động quái đản gây cười. Nhưng với giới báo chí, ông còn nổi tiếng vì khó tính, luôn cố tiết lộ càng ít thông tin đời tư càng tốt. Thậm chí, có lần ông còn từ chối khẳng định sự tồn tại của những đứa con để không phải trả lời một câu hỏi về gia đình.

Chỉ mới gần đây, khi ra bộ phim Johnny English Reborn hồi tháng 10, người ta mới được “diện kiến” cô con gái Lily khá xinh đẹp của ông. Trên thực tế, Atkinson có một vợ - bà Sunetra Sastry - và hai con, Lily và Benjamin.

Nam diễn viên Rowan Atkinson

Có lẽ phải đến khi Rowan Atkinson xuất hiện trong lễ khai mạc Olympics London 2012 hồi tháng 7, trong vai diễn Mr Bean và chơi nhại bản nhạc Chariots Of Fire (được dàn nhạc London Symphony Orchestra trình diễn trực tiếp), người ta mới nhận ra ông và hình tượng Mr Bean thật quan trọng đối với nước Anh. Như một tài sản quốc gia. Atkinson cùng màn diễn hài ở sân vận động cộng với việc đóng một đoạn phim nhại lại từ bộ phim kinh điển Chariots Of Fire (cùng tên với bản nhạc), chiếm cho mình một vị trí nổi bật trong lễ khai mạc lịch sử này.

Câu hỏi là: Atkinson có phải đã mắc bệnh ngôi sao, hoặc lúng túng, hoặc trở nên xa cách vì những thành công này? Câu trả lời là: không. Lý do chính là ông quá hạnh phúc đến nỗi không nói được gì. Ngày thường, khi xuất hiện với quần jeans, áo sơ mi và áo khoác, trông nam diễn viên không thể giản dị hơn.

Làm mới mình với vai chính kịch

Lần này, trở lại với sân khấu kịch, đối với Atkinson là một kỷ niệm đặc biệt. Năm 1988, ông từng không gây được ấn tượng khi vào vai chính trong vở kịch chuyển thể từ truyện ngắn The Sneeze (Hắt hơi) của Chekhov.

“Ban đầu đó là một thành công” -  Atkinson nói - “nhưng tôi đã sai lầm khi ký tiếp hợp đồng 6 tháng và trong suốt những năm tháng sau này, tôi vẫn luôn hối tiếc về ngày đó. Đó là điều khiến tôi rời bỏ nhà hát. Tôi không thể hiểu nổi mục tiêu của việc diễn đi diễn lại một vở kịch trong mọi đêm. Tôi thấy trường hợp này rõ ràng không phải là tái tạo một cái bánh xe mà là xoay tròn nó hết lần này đến lần khác”.

Có vài điểm giống nhau giữa nhân vật Quartermaine mà Atkinson sắp đóng và nhân vật Mr Bean. Nhưng vẫn có một sự cách biệt lớn khiến vai diễn mới của Atkinson trở nên đáng chú ý. Thứ nhất, vai này không có đất cho những diễn xuất hình thể kiểu như Bean. Thứ hai, Quartermaine là một vở bi kịch, mà theo Telegraph, có thể sẽ là lần đầu tiên Atkinson khiến chúng ta khóc, chứ không cười.

“Người ta vẫn biết rằng bi kịch và hài kịch là những người bạn thân thiết” -Atkinson cho biết - “hiếm gặp, nhưng vẫn có những lúc chúng được đặt cùng chỗ. Cũng như nhiều nhân vật bi kịch khác, Quatermaine không nhận ra bi kịch của chính mình. Điều tôi thích ở ông ấy là chủ nghĩa lạc quan. Những người bi quan sẽ khó được thông cảm. Trái lại, người ta dễ thông cảm với những ai vẫn giữ được sự lạc quan bất chấp cuộc đời buồn thảm. Họ thú vị và hấp dẫn”.

Không muốn làm Mr Bean ở tuổi 50

Cây hài đã trở thành biểu tượng điện ảnh của nước Anh thẳng thắn thừa nhận, ông từng gặp những phản ứng tiêu cực về các vai diễn của mình, đặc biệt là vai Mr Bean.

“Đó là vai diễn thành công nhất về mặt thương mại của tôi, cơ bản là diễn xuất hình thể và ngây ngô như trẻ con. Càng ngày tôi càng nghĩ mình nên hạn chế cách diễn đó. Ngoài lý do cơ thể dần khước từ cách diễn đó, còn có một lý do nữa: tôi nghĩ ai đó ở độ tuổi 50 mà vẫn còn làm những điệu bộ trẻ con như thế thì thật đáng buồn. Tôi phải cẩn thận”.

Atkinson không hối tiếc vai diễn dù đã trở thành dấu ấn nhưng cũng khiến ông hứng chịu bao lời chê bai. “Nhân vật đó như một cây gậy chỉ riêng tôi có thể chống. Người ta khó có thể làm quen với tôi trong một vai khác. Mr Bean là một nhân vật bị nhiều người ghét nhưng đừng lo cho tôi, tôi hiểu rõ những gì vai diễn đã mang lại cho mình, không chỉ là tiền bạc”.

Huyền Mi
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm