'Nỗi buồn mùa Hè' của Lana Del Rey

19/08/2013 10:43 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Nhạc của Lana Del Rey quyến rũ và ma mị như chính người hát, không phải kiểu hit lan truyền như virus khiến người ta nhảy chồm chồm, mà đầy chất đàn bà, ngọt ngào và buồn.

Summertime Sadness (Nỗi buồn mùa Hè), hay đúng hơn là bản remix của DJ Cedric Gervais, vừa lọt vào vị trí thứ 16 trên BXH đĩa đơn Billboard Hot 100, là một bài hát “rất Lana” như vậy. Dù chưa có tên trong Top 10 nhưng đây cũng là sự xuất hiện đáng chú ý.

Thêm vào đó, bài hát còn đứng thứ nhất trên BXH phụ của Billboard là nhạc dance, nhạc remix trên đài phát thanh.

 


Nữ ca sĩ Lana Del Rey.

Mối tình đồng tính nữ và mùa Hè không thể quên

"Hãy hôn em say đắm trước khi rời đi. Nỗi buồn mùa Hè. Hãy nhớ rằng anh là người tuyệt nhất" – tôi định dịch lời ca của Summertime Sadness như thế trước khi xem MV của bài hát. Nhưng sau đó, tôi nhận ra câu chuyện kể về mối tình của hai cô gái.

Tôi định đổi cách dịch thì lại biết thêm một thông tin khác: Summertime Sadness và một bài hát nổi tiếng khác cũng của Lana, Born To Die, viết về người bạn trai đã chết cách đây mấy năm của cô. Nếu như Born To Die hoài niệm về mối tình trước, trong và cả sau khi bi kịch xảy ra, thì Summertime Sadness kể về một thời điểm cụ thể: ngày người bạn trai qua đời. Tất nhiên, đó không phải là một mối tình đồng tính.


Summertime Sadness – phiên bản ballad của Lana Del Rey

Còn trong MV Summertime Sadness thì Lana đóng chung với nữ diễn viên Jaime King, hai người, một mối tình buồn. MV đậm chất xưa cũ (vintage), sử dụng hình ảnh và ánh sáng mờ ảo và độc đáo. Giọng hát của Lana ma mị như một “liều thuốc độc” cuốn hút. Hai nhân vật nữ rất đáng yêu, khó có thể ghét họ, càng không thể kỳ thị. Ai yêu ai thì vẫn là tình yêu.

Jaime King, bạn diễn của Lana, đã nói: “Bài hát kể về nỗi buồn khi không thể sống thiếu người mình yêu thương, là bạn bè hay người tình cũng vậy thôi, người xem muốn hiểu thế nào cũng được”.

Summertime Sadness gợi nên một nỗi buồn sâu lắng đúng như tiêu đề và cảm giác mất mát như thể mọi mùa Hè rực nắng đều đã kết thúc. Ai bảo mùa Hè chỉ có niềm vui? Hình tượng đôi tình nhân, hai cô gái, trong MV phiên bản ballad đẹp đẽ và trĩu buồn. Lana Del Rey dâng tặng ca từ cho một người yêu đã chết.

Diễn xuất của Jaime và Lana đều rất mộc. Một cặp “star-crossed lovers” (chỉ những đôi yêu nhau nhưng không đến được với nhau vì bị sao xấu chiếu mệnh) xinh đẹp, ngọt ngào và khiến người xem phải cay mắt. Người yêu nhạc Lana vẫn tự hào nói về cô: “Nhiều ca sĩ quay MV ca nhạc, còn với Lana, mỗi MV là một tác phẩm nghệ thuật”. Nhận xét cũng hơi quá, nhưng sai thì không hề.

Đêm nay em mặc chiếc váy đỏ/ Nhảy trong ánh trăng nhợt nhạt/ Vấn tóc kiểu nữ hoàng sắc đẹp/ Tháo đôi giày cao gót, em thấy như hồi sinh. Đó là lời hát. Trong MV, Jaime King mặc một chiếc váy đỏ, gieo mình xuống từ trên cây cầu cao, lúc vắng người.

Sự trở lại bất ngờ

Sự trở lại của Lana Del Rey đến mà không báo trước, trong khi làng nhạc đang hướng sự quan tâm vào hai đĩa đơn mới toanh của hai tên tuổi nữ khác là Lady Gaga (đĩa đơn Applause) và Katy Perry (Roar). Điều đó chứng tỏ Born To Die là một album có nhiều tác phẩm có khả năng để lại dư âm lâu dài.

Thật đúng lúc, bây giờ đang là giữa mùa Hè. Tháng 8 ánh nắng chói chang và tha thiết. Summertime Sadness là một khoảng lặng cần thiết, cũng là giai điệu lý tưởng để người ta bật lên, đeo tai nghe và chìm sâu vào đêm Hè cô độc.

 


Lana Del Rey và Jaime King vào vai đôi tình nhân trong MV Summertime Sadness.

Cũng như Cups của Anna Kendrick, với việc bản remix vừa xuất hiện trên Billboard, Summertime Sadness được dự đoán sẽ là một bài “sleeper hit” (thành công muộn màng) tiếp theo. Lần này, thành công của bài hát đến nhờ sự đón nhận của các đài phát thanh. Bản remix được phát đi phát lại rất nhiều lần, tương tự Tik Tok của Ke$ha hay Just Dance của Lady Gaga trước đây.

Summertime Sadness được tờ Los Angeles Times đánh giá là 1 trong 3 bài hát hay nhất album đầu tay Born To Die của Lana Del Rey. Bài hát do chính nữ ca sĩ cùng cộng sự Rick Nowels viết lời.

Phiên bản ballad của Lana Del Rey đã phát hành hồi năm ngoái, còn bản remix mới đây của Cedric Gervais mang chất hip-hop và dance, cả hai đều rất hấp dẫn và vẫn giữ được không khí buồn bã đầy quyến rũ của bài hát.


 Summertime Sadness – bản remix của Cedric Gervais

Top 10 BXH Billboard Hot 100 tuần 24/8:

1. Blurred Lines - Robin Thicke Featuring T.I. + Pharrell

2. We Can't Stop - Miley Cyrus

3. Radioactive - Imagine Dragons

4. Get Lucky - Daft Punk Featuring Pharrell Williams

5. Holy Grail - Jay Z Featuring Justin Timberlake

6. Cups (Pitch Perfect's When I'm Gone) - Anna Kendrick

7. Treasure - Bruno Mars

8. Clarity - Zedd Featuring Foxes

9. Safe And Sound - Capital Cities

10. Love Somebody - Maroon 5

 

Mi Ly
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm