Nhìn lại hai kỳ Biếm họa

28/03/2012 07:37 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Kể từ khi ra đời, nhân dịp kỷ niệm 85 năm biếm họa báo chí Việt Nam (1922 - 2007), giải Biếm họa Báo chí Việt Nam đều là những cuộc tập hợp lớn của đội ngũ sáng tác hùng hậu với sự phong phú của các thể loại: đả kích, châm biếm, phê bình, hài hước… Ở đó không thiếu các ý tưởng độc đáo, sắc sảo, nhất là sự “bức xúc”, “nhạy bén” với các vấn đề nóng bỏng của đời sống xã hội.

Giải Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ nhất (2007-2008) nhận được gần 800 tác phẩm của 99 tác giả. Lễ trao giải và khai mạc triển lãm diễn ra ngày 1/4/2008 tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền, Hà Nội một cách trang trọng và rất… “biếm họa”! BTC đã trao 1 giải Nhất cho chùm tranh của họa sĩ Lê Anh Phong; 2 giải Nhì cho họa sĩ Trung Liêm và Lê Phương và 3 giải Ba cho họa sĩ Hoàng Đặng, Văn Thanh, Vĩnh Hữu… Thành công vang dội của giải lần I đã đưa giải thưởng này trở thành cuộc tôn vinh biếm họa lớn nhất nước, được tổ chức định kỳ 2 năm/lần.

Tranh dự thi của Vĩnh Chu

Lần tổ chức thứ hai, Biếm họa Báo chí Việt Nam chính thức mang tên Cúp Rồng Tre với chủ đề “Giao thông thời… hội nhập”. Đề tài thiết thân, gắn với cuộc sống hàng ngày này đã thu hút được sự quan tâm của đông đảo họa sĩ biếm và những người yêu thích biếm họa. Và lần này, để khuyến khích phong trào biếm họa báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam đã quyết định tặng Giải thưởng đặc biệt cho tác giả có nhiều tác phẩm chất lượng cao. Kết quả, từ 400 tác phẩm của hơn 80 tác giả, BTC đã trao 1 giải Nhất cho chùm tác phẩm của họa sĩ Hà Xuân Nồng; 2 giải Nhì cho họa sĩ Lê Anh Phong và Trần Quyết Thắng và 2 giải Ba cho họa sĩ Phạm Thành Chung và Lê Thanh Tùng.

Triển lãm Biếm họa Báo chí Việt Nam lần thứ II được tổ chức trong thời gian 1 tuần tại 29 Hàng Bài, Hà Nội. Các tác phẩm này sau đó tiếp tục “du Nam” và được trưng bày tại tại Văn phòng đại diện của TTXVN tại TP.HCM (116-118 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.3). Cũng tại đây, toàn bộ tiền thu được từ việc bán một số tác phẩm biếm họa đã quyên góp ủng hộ Trung tâm Cấp cứu Bệnh viện Đồng Nai, nơi tiếp nhận rất đông người nghèo bị tai nạn giao thông.

Hoàng Lê

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm