'Nhân tố bí ẩn Vbiz 2016' Trương Kiều Diễm: Muốn chui ra khỏi vỏ ốc…

09/02/2016 06:35 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Ít người có thể hình dung tác giả của bản “hit” Sau cơn mưa của Trung Quân Idol cùng nhiều bản nhạc khác được cộng đồng mạng yêu thích, bản sao của Ngô Thanh Vân về ngoại hình và một “Mỹ Tâm thứ hai” về giọng hát cùng phong cách, lại có thể là một, và là một cái tên còn khá lạ lẫm trong làng nhạc Việt: Trương Kiều Diễm.

Xinh đẹp, hát hay, khả năng sáng tác khá vững vàng, cá tính, chơi được cả guitar và piano, được một vài tên tuổi trong làng nhạc đánh giá là tài năng thật sự, cô gái sinh năm 1992 có nhiều điều đáng nói hơn thế.

18 tuổi, sau khi đoạt giải Nhất Tiếng hát hay toàn TP.Tam Kỳ, Trương Kiều Diễm khăn gói vào TP.HCM theo đuổi giấc mơ âm nhạc. Cùng năm ấy, 2010, cô đoạt giải Nhất cuộc thi Song ca cùng thần tượng và sau đó thi đậu thủ khoa Khoa Thanh nhạc Trường Đại học Sài Gòn, á khoa Thanh nhạc Nhạc viện TP.HCM. NSƯT Tạ Minh Tâm, Phó giám đốc Nhạc viện TP.HCM nhận xét Diễm là tài năng thật sự và có niềm đam mê mãnh liệt với âm nhạc.

* Có ngoại hình đẹp, hát tốt và sáng tác có chất, nhiều người ngạc nhiên là vì sao Diễm vẫn là bí ẩn của V-pop. Là bạn chưa cố gắng hết sức, thiếu chữ duyên, hay chọn lối đi chưa hợp hướng?

- Có lẽ tôi nghĩ mình là tuýp người cầu toàn. Cả trong “hình thức” và “nội dung”. Và như anh nói, có lẽ cũng cần có chút “duyên” với nghề nữa. Trong công việc, tôi thích sự mới mẻ, sáng tạo, nhưng có chiều sâu, và sợ nhất những gì… quen mắt, quen tai, nên có lẽ vẫn đang tìm cho mình một hướng đi, trước khi… “bước ra ánh sáng”.

Tôi quan niệm âm nhạc như người bạn vậy, nơi tôi có thể đi đến, chạm tới và được sống là chính mình. Tôi không đặt nặng cho mình những mục tiêu cụ thể, tôi muốn mọi việc đến một cách tự nhiên, luôn cố gắng nuôi dưỡng cảm xúc để hoàn thiện mình hơn, vì tôi biết, nghệ thuật không thể tách rời với cảm xúc và phải lao động một cách nghiêm túc mới mong hướng tới sự thành công.

Hơn nữa, tôi xuất thân từ một cô gái tỉnh lẻ (TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam), bước chân vào TP.HCM, mọi thứ đều mới mẻ, xa lạ, còn loay hoay với cả cuộc sống thường nhật chứ đừng nói đến âm nhạc, hay lối đi. Tôi sẽ cố gắng, từng bước một. Điều còn lại có lẽ là thời điểm.


Trương Kiều Diễm

* Bạn có một ngoại hình rất hợp với thời trang, sao bạn không bắt đầu từ con đường ấy để dễ dàng đến với công chúng, rồi sau đó mới “tấn công” sang âm nhạc như một số ngôi sao giải trí đã từng và đã thành công?

- Thời trang với tôi là một cuộc chơi mà thôi, tôi không có nhiều cảm xúc với nó. Điều khiến tôi từ Quảng Nam để vào TP.HCM lập nghiệp là vì âm nhạc. Tôi yêu âm nhạc từ bé, một cách tự nhiên, khi các giai điệu Thánh ca đã ngấm vào huyết quản, mỗi khi tôi đặt chân đến thánh đường. Âm nhạc thôi thúc tôi phải làm gì đó và rồi tôi đến với các cuộc thi hát trước khi thi đỗ Nhạc viện TP.HCM.

* Ý tôi là, với một cá tính khá hiền lành như bạn, bước vào V-pop bạn không “sợ” sao?

- Tôi chưa hiểu lắm về khái niệm “sợ” mà anh nói. Nhưng tôi không sợ khó, sợ khổ, mà chỉ sợ là mình không nghiêm túc với nghề, tôi sợ sự hời hợt. Tôi luôn tâm niệm mình cố gắng hết mình thì sẽ được ghi nhận của cả công chúng lẫn các bậc tiền bối, anh chị đi trước. Tôi nghĩ mình cũng khá cởi mở để tiếp thu và lắng nghe. Vì vậy, nỗi sợ hãi lớn nhất đối với tôi hiện nay là vượt qua được chính bản thân mình.  

* Trương Kiều Diễm được biết tới từ những cuộc thi âm nhạc, tầm tầm có, nhỏ có và sắp tới sẽ là một cuộc thi mà bạn cho rằng, lớn nhất từ trước đến nay với sự nghiệp của bạn, X-Factor. Bạn đang nghĩ rằng, những cuộc thi mới là đòn bẩy cho sự nghiệp của mình?

- Tôi không nghĩ vậy, tôi không muốn tự tạo áp lực cho chính bản thân mình. Đòn bẩy thì luôn phụ thuộc vào điểm tựa. Ở đây, có thể hiểu đòn bẩy là cuộc thi, điểm tựa chính là sự đón nhận, thừa nhận của khán giả vào khả năng của tôi.

Tôi muốn được thử sức, tôi muốn dần chui ra khỏi cái vỏ ốc mà bấy lâu nay tôi vẫn chưa dám thể hiện mình, đó là động lực để tôi tham gia cuộc thi, và tôi nghĩ, đó cũng chính là cơ hội để tôi hiểu về bản thân mình hơn. Nếu may mắn được khán giả ủng hộ và thừa nhận, tôi sẽ lại được sống và cống hiến với những đam mê của mình.

* Tôi tò mò muốn biết, bên trong cái vỏ ốc ấy là gì?

- Là âm nhạc thôi. Nhưng đó là một thế giới nhỏ mà tôi ít khi chia sẻ. Âm nhạc giúp tôi cân bằng và là chỗ để tôi tâm sự, chia sẽ, giãi bày cảm xúc của mình. Nhiều khi tôi cũng tự nhốt mình vào trong phòng, đóng kín cửa lại. Trong một cái không gian tưởng chừng chật hẹp đó, tôi lại thấy được một thế giới mênh mông, thế giới của riêng mình, trong trí tượng tượng, và âm nhạc đã giúp tôi thăng bằng. Rất nhiều ca khúc đã được ra đời trong hoàn cảnh như vậy. Rồi em sẽ bình yên là một ví dụ.

 * Bạn có phải là người nóng vội, muốn đốt cháy giai đoạn?

- Không, như đã nói, tôi là người cầu toàn và có thể nói hơi một chút nhút nhát. Tôi hiểu xuất phát điểm của mình không cho phép tôi làm như vậy. Tôi một thân một mình lập nghiệp tại TP.HCM, nên tôi không dám mạo hiểm. Tôi muốn trải nghiệm và tiến từng bước vững chắc. Dục tốc bất đạt mà.

* Xu hướng hiện nay, muốn nổi nhanh thì tham gia các cuộc thi truyền hình thực tế. Nhưng sau đó sẽ lại “nguội” rất nhanh. Bạn có chất riêng của mình, sáng tác được, có gout thẩm mỹ, bạn vẫn có thể đi theo lối khác, như Lê Cát Trọng Lý chẳng hạn, hoặc theo lối indie vẫn có sức hút riêng mà?

- Vâng, sự nổi tiếng như con dao hai lưỡi, nếu bạn cứ mãi mải mê với sự “nổi tiếng” mà không trau dồi bản thân thì mọi thứ sẽ “nguội” đi rất nhanh, nguội trong chính bản thân, cũng như khán giả. Các cuộc thi theo tôi chỉ là điều kiện cần mà thôi.

Tôi luôn có gắng cân bằng giữa sáng tác và ca hát, tôi muốn mình “cảm” được tinh thần của ca khúc trước khi mình thể hiện và chuyển tải nó tới người nghe. Vì vậy sáng tác cũng giúp tôi rất nhiều trong việc cảm thụ ca khúc.

Anh nhắc tới Lê Cát Trọng Lý, tôi cũng rất thích phong cách, hình ảnh một cô gái nhỏ bé, đứng ôm guitar hát những ca khúc do chính mình sáng tác. Các ca khúc của Lý mang tính triết lý nhiều hơn, còn tôi, sáng tác và ca hát như để được sống với chính bản thân mình vậy. Còn lối đi khác, tôi chưa dám chắc.

* Âm nhạc của Diễm thường ballad, hơi ngả blues. Những người như vậy thường có nhiều tâm trạng. Diễm có như vậy không?

- Có lẽ là như vậy. Tâm trạng có thể vui, có thể buồn, khi tôi viết, tôi hát cũng là cách để tôi… “xả”. Tôi thích jazz pha chút blues, nó hợp với chất của tôi, một chút tự sự nhưng cũng không kém phần văn minh, mặc dù tôi biết là hơi khó nghe, kén khán giả, và không nhiều người thành công với thể loại đó, bằng pop - ballad. Nhưng tôi vẫn muốn thử sức mình ở thể loại này.

Điều này cũng ảnh hưởng đến việc tôi nghe nhạc gì và nó ám ảnh tôi ra sao. Khi muốn nhẹ nhàng, thư giãn tôi tìm đến Norah Jones. Còn khi khao khát sự mạnh mẽ, tình yêu tôi thường tìm đến Etta James, tôi cũng học hỏi bà ấy ở những quãng trầm tuyệt đẹp. Ngoài ra Lady Gaga cũng là lựa chọn của tôi, để giúp mình tự tin hơn vì âm nhạc và phong cách cô ấy lúc nào cũng cá tính, điên điên và không sợ hãi bất cứ điều gì.

* Để tồn tại được ở TP.HCM ngần ấy năm, để giữ được tình yêu âm nhạc thì những dự tính ban đầu của bạn có khác với bây giờ không?

- Tôi đã học được rất nhiều điều từ mảnh đất Sài Gòn này và nó cũng khác với những suy nghĩ ban đầu của tôi. Một cô gái trẻ với biết bao hoài bão, cũng ước mơ, cũng yêu đương, cũng choáng ngợp, cả những mặt tích cực lẫn tiêu cực, làm tôi cảm thấy hoang mang...

Tôi đã từng quay về quê một thời gian để chữa bệnh vì nghĩ rằng mình không còn hợp với mảnh đất này nhưng tình yêu đã giúp tôi quay lại Sài Gòn. Tôi muốn nói đến tình yêu âm nhạc trong tôi, sự đam mê được sống, được cháy với những dự định và ấp ủ của mình. Tôi biết mảnh đất này vẫn sẽ là nơi giúp tôi thỏa mãn niền đam mê đó. Thực sự ra, trong tôi vẫn còn nhiều nỗi lo, đôi khi cũng chỉ là mơ hồ thôi. Nhưng tôi lại một lần nữa muốn chinh phục thử thách, tôi muốn vượt qua chính mình, trút bỏ tính nhút nhát của mình, như vậy tôi đã cho là thành công rồi.

Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình lao động, ba mẹ đã dạy cho chúng tôi phải biết tự lập và vượt qua mọi khó khăn, cám dỗ. Tôi đang cố gắng từng ngày. Tôi luôn nhìn vào những “khó khăn” để làm động lực phấn đấu và vươn lên.

* Mục tiêu mà bạn đặt ra cho cuộc đời mình, là gì?

- Có một sức khỏe và tinh thần khỏe mạnh. Được yêu, được sống với những đam mê. Công việc và gia đình luôn đồng hành cùng nhau. Bên cạnh một sự nghiệp thành công là một gia đình hạnh phúc, có lẽ đó không chỉ là mong muốn của riêng cá nhân tôi. Tôi có thể hơi tham lam nhưng tôi luôn cố gắng hết mình vì điều đó. Yêu, sống và hát.

* Bạn nói gì nếu bị xếp vào câu nói “chân dài đi hát”?

- Tôi không thể làm ngắn chân mình lại được.

Đôi khi chân dài cũng bất lợi lắm chứ. Đứng trong dàn hợp xướng tôi toàn phải xếp sau. Chân dài, người mỏng thì hơi sẽ không dày được giống như những ca sĩ có “thể hình” tốt hơn. Khi tôi hát tôi chỉ trau chuốt vào giọng, vào thanh quản của mình, đôi chân sẽ giúp tôi thăng bằng và đứng vững trên sân khấu. Nên tôi luôn biết yêu quý và gìn giữ đôi chân mình.

Các sản phẩm âm nhạc của tôi hiện nay, tôi đang chú trọng vào phần nghe hơn phần nhìn, tôi muốn mọi người nghe tôi hát hơn.

* Một ca sĩ muốn thành công thì phải cần một ê-kíp. Bạn đã chuẩn bị cho mình đến đâu?

- Điều tôi cần và mong muốn bây giờ là kết hợp được với một nhà sản xuất âm nhạc ưng ý và có gout nhạc tương đồng với mình để tạo ra những sản phẩm tốt và chất lượng cho tương lai.

* Nghe nói bạn đã gặp gỡ rất nhiều nhạc sĩ, nhưng rồi mọi chuyện vẫn chưa tới đâu?

- Âm nhạc đã may mắn cho tôi có cơ hội gặp gỡ và tiếp xúc với rất nhiều nhạc sĩ có tên tuổi và tài năng. Nhưng tôi nghĩ mọi chuyện vẫn dừng lại ở các cuộc gặp gỡ bởi vì chúng tôi chưa tìm được hướng đi cụ thể nên có lẽ chưa dám đầu tư. Hoặc cũng còn do những thực tế khách quan, tế nhị nào đó nữa, như tài chính và sự nổi tiếng của mình chưa đủ chẳng hạn.

 Nhưng không sao cả, tôi đã học hỏi từ họ rất nhiều điều hay trong âm nhạc lẫn trong cuộc sống, điều đó làm tôi vững tin hơn trong con đường âm nhạc và chọn lựa của mình.

* Tôi thật sự kỳ vọng vào sự thành công của bạn ở cuộc thi X-Factor 2016 sắp tới. Chúc bạn sớm không còn là một “ẩn số".

Cung Tuy (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm