Nhà thơ Bùi Chí Vinh: “Nhật ký World Cup/Euro bằng thơ” là hàng độc!

20/08/2012 14:06 GMT+7 | Đọc - Xem

(TT&VH) - Cứ hai năm một lần vào dịp Euro hay World Cup, nhà thơ Bùi Chí Vinh lại chia sẻ với bạn đọc TT&VH những bài thơ về bóng đá. Có thể nói, đến mùa Euro, World Cup bạn đọc TT&VH lại chờ đợi ông nhà thơ có bề ngoài rất ngầu này “chuyền chữ” cùng các cầu thủ “chuyền bóng” trên sân.

Nhà thơ Bùi Chí Vinh làm thơ về bóng đá và đăng trên nhiều báo, nhưng mỗi ngày viết một bài phản ánh World Cup hoặc Euro như một “nhật ký” thì chỉ có ở TT&VH. Dung mạo Bùi Chí Vinh có vẻ rất “ngầu”, nhưng thơ của Bùi Chí Vinh lại rất đậm tình. Nhân dịp kỷ niệm 30 năm báo TT&VH, tiếc rằng chỉ có giải “Nhật ký EURO bằng tranh” được trao, chứ không có giải “Nhật ký EURO bằng thơ”. Mà nếu có thì Bùi Chí Vinh chắc chắn phải giành… “quán quân”.

TT&VH có cuộc trò chuyện xung quanh việc làm thơ bóng đá với Bùi Chí Vinh.


Nhà thơ Bùi Chí Vinh với những bức tranh do ông vẽ

Độc giả nồng nhiệt với thơ bóng đá

* Nhà thơ Bùi Chí Vinh nổi tiếng xuất khẩu thành thơ, vậy khi TT&VH mời anh viết “Nhật ký” World Cup hoặc Euro bằng thơ anh đã nhận lời trong trạng thái thế nào?

- Thú thật tôi rất thận trọng và cân nhắc mỗi lần nhận được lời mời của báo TT&VH về chuyện phụ trách mục Nhật ký World Cup hoặc Euro (cứ 2 năm một lần) cho dù khả năng “xuất khẩu thành thi” của tôi là vô tận. Thận trọng bởi khi nhận lời là phải có trách nhiệm phải toàn tâm toàn ý, phải chịu khó thức đêm thức hôm theo dõi trực tiếp để… lấy cảm hứng.

Cân nhắc bởi lời mời thường xảy đến lúc tôi đang làm một việc gì đó, chẳng hạn viết kịch bản phim hoặc vẽ tranh. Rõ ràng khi nhận lời là tôi phải chấp nhận phân thân, phải tạm gác qua một bên quyền lợi thiết thực về cơm áo để chạy theo ước mơ ảo về… trái bóng. Ấy thế mà tôi không nỡ từ chối lần nào. Thật khó hiểu.

* Có thể nói thơ bây giờ gần như vắng bóng trên các mặt báo, nhưng thơ viết về các sự kiện như Euro, World Cup lại được đón đọc nồng nhiệt. Anh đánh giá hiện tượng này ra sao?

- Thơ bây giờ vắng bóng trên các mặt báo không phải lỗi tại thơ mà tại chủ trương của tờ báo và của người chọn thơ. Nếu một tờ báo thực dụng không yêu mến văn học nước nhà và người chọn thơ có trình độ thấp, làm thơ dở thì… làm gì có thơ hay được chường mặt trên mặt báo. Chính vì thế báo TT&VH nên mừng và hãnh diện vì thơ viết về các sự kiện Euro, World Cup được độc giả đón nhận nồng nhiệt.

Họ đón nhận trước hết là do những bài thơ bóng đá (hoặc mượn đề tài bóng đá) viết đúng tâm tư khát vọng nỗi niềm của họ. Sau nữa là họ cũng cho thấy rằng tình yêu của bạn đọc đối với thơ “thứ thiệt” chẳng bao giờ mai một.

Sẽ xuất bản thơ bóng đá Bùi Chí Vinh

* Có bạn đọc TT&VH phản hồi với tòa soạn rằng rất xúc động khi đọc thơ Bùi Chí Vinh viết về Euro vừa qua. Xin hỏi chuyện bếp núc một chút, anh làm thơ tình, thơ đời… rất thành công, vậy khi làm thơ bóng đá anh phải chuẩn bị cho mình chất liệu và cảm xúc thế nào để có những vần thơ xúc động người đọc?

- Làm thơ bóng đá khó hơn làm thơ tình, thơ đời rất nhiều. Khó vì tác giả phải am tường bóng đá, phải rành rọt chuyên môn, phải thuộc lòng chiến lược chiến thuật, tính tình các huấn luyện viên và cầu thủ nổi tiếng của từng quốc gia. Nói tóm tắt một thi sĩ viết về bóng đá phải giỏi nhìn người, nhìn “giò cẳng” như một ông bầu và phải là một “hooligan” cháy bỏng.

Cũng may tôi hội đủ những tố chất đó từ trong máu, tính đến nay tôi đã đăng gần 1.000 bài thơ bóng đá trên khắp các mặt báo từ sau 1975 đến nay. Có thể kể, đó là các báo như: Long An Bóng đá, Sài Gòn Giải phóng Thể thao, Thể thao Thành phố, Lao động Tin nhanh, Tuổi trẻ Tin nhanh… và đặc biệt nhất là mục Nhật ký Euro hoặc World Cup bằng thơ của báo TT&VH.

* Nhiều ý kiến cho rằng, Bùi Chí Vinh nên in hẳn một tập thơ về bóng đá. Thực tế sau ba mùa giải Euro, Wolrd Cup trên TT&VH, Bùi Chí Vinh dư sức in một tập thơ đầy đặn. Vậy tại sao đến bây giờ tập thơ đó chưa ra đời, phải chăng anh muốn để dành vào một dịp thích hợp?

- Hồi nhà báo thể thao Chánh Trinh (Lý Quý Chung), nhà báo Tường Vy còn sống cũng đã bàn với tôi chuyện xuất bản tập thơ bóng đá rồi, ngay cả nhà báo Hồ Nguyễn cũng muốn tôi ra mắt tập thơ viết về bóng đá Việt Nam thuần túy. Họ cho rằng nhất định đó là tập thơ sẽ bán chạy vì khía cạnh độc đáo của đề tài.

Thế nhưng muốn là một chuyện, còn đầu tư in ấn phát hành là một chuyện khác. Tôi đang chờ đợi một vị “Mạnh Thường Quân” nào đó có tấm lòng với thơ và bóng đá thực sự để bàn chuyện thực hiện dự định trên.

Hoàng Nhân (thực hiện)



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm