“Người hát tình ca” Uyên Linh: Tôi có "nhạt" cũng là đương nhiên…

25/12/2012 07:00 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - Có thể không còn "hot" như thời mới đăng quang Vietnam Idol 2010 nhưng ca sĩ Uyên Linh vẫn không ngừng xuất hiện trên các sân khấu lớn nhỏ cùng các đàn chị như Thanh Lam, Mỹ Linh… trong suốt hai năm qua. Và trong tối 30/12, cô sẽ trở lại trong chương trình Người hát tình ca - Uyên Linh và những người bạn tại Nhà hát Lớn Hà Nội.

Uyên Linh cùng với Đông Hùng, Dương Trần Nghĩa, Trung Quân,  đều là những ca sĩ không chuyên đang bước vào con đường ca hát chuyên nghiệp. Họ chưa phải ngôi sao "nổi" thực sự nhưng họ rất trẻ trung để đem đến chương trình đón xuân một tinh thần mới, hiện đại khi hát những khúc tình ca theo phong cách acoustic và symphony rock, Uyên Linh nói rằng tên show là một niềm vinh dự nhỏ mà ê-kíp chương trình dành cho cô nhân ngày sinh nhật, nhưng đây cũng sẽ là cơ hội để tất cả các ca sĩ được thể hiện cá tính âm nhạc của mình.


Cảm kích vì sự ưu ái của nhạc sĩ Quốc Trung

* Vì sao chị phải chờ tới hai năm, khi những fan của Vietnam Idol 2010 sắp quên mất tên Uyên Linh thì mới làm một live show cho riêng mình?

 - Ôi, nói là live show thì hơi to tát so với ý đồ của nhà tổ chức rồi. Mà đây cũng không phải show cho riêng mình tôi. Đơn giản, đây là đêm biểu diễn mà nhạc sĩ Quốc Trung dành cho tôi cùng những đồng nghiệp trẻ tuổi Dương Trần Nghĩa, Trung Quân và Đông Hùng. Tôi nghĩ rằng đây là một cơ hội được chia đều cho tất cả các ca sĩ cả về không gian, thời gian để mỗi người được thể hiện cá tính, cách hát của mình.

Có ưu ái chăng là nhạc sĩ Quốc Trung đã chọn tên ca khúc gắn liền với tên tuổi của Uyên Linh suốt thời gian qua là Người hát tình ca để đặt tên cho chương trình thôi.

* Thực tế, chị từng hát với các đàn chị Thanh Lam, Mỹ Linh. Liệu khi hát với “những người bạn” này chị sẽ có cảm giác thế nào?

- Cảm giác khi hát với đàn anh, đàn chị tất nhiên là sẽ khác với "những người bạn" rồi. Hồi đầu, khi mới hát với các anh, các chị, tôi cũng bị hồi hộp, áp lực nhưng sau rồi quen.

Còn lần này là sự kết hợp với các bạn trẻ, đặc biệt là được hát trong Nhà hát Lớn chứ không phải ngoài trời như biểu diễn cho sinh viên nên tôi thực sự rất mong đợi mình không chỉ hát tốt ở phần solo mà sẽ tạo được hiệu ứng nhất định khi hát chung cùng các bạn vì tôi rất cảm kích trước tâm huyết của nhạc sĩ Quốc Trung dành cho lớp trẻ như tôi và các bạn trong chương trình này.

* Từng thử sức với nhiều phong cách âm nhạc, chị thấy mình hợp với phong cách nào nhất?

- Thật ra, tôi không hạn chế mình ở thể loại nào hết. Có thể mọi người nghĩ tôi chỉ hát tình ca chậm buồn nhưng khi thử sức với những ca khúc có tiết tấu nhanh, mạnh, nó cũng đem đến cho tôi những cảm giác khác biệt nên sẽ không có giới hạn nào ở đây cả. Trong suy nghĩ của mình, tôi chỉ chia ra 2 loại nhạc là nhạc nhanh và nhạc chậm và tôi đều có thể hát tốt ở hai loại này. Và vì âm nhạc của tôi đang theo đuổi không phải là tiên phong, nó chỉ đang trong giai đoạn thừa kế nên tôi nghĩ chỉ cần gặp được bài hát hay là tốt rồi.

Tôi "đi" không ồn ào nhưng dài lâu

* Tần suất xuất hiện sau Vietnam Idol không nhiều, chị không gây được đột phá trong sự nghiệp của mình khiến người ta phải chú ý như thời Idol. Lại thêm scandal nữa, chị có nghĩ là mình đã bị mất điểm khá nhiều?

- Nếu xét về scandal xảy ra thì thật sự đó là điều đáng tiếc và có lẽ với không ít khán giả không thực sự thông cảm, hiểu mình thì họ sẽ không có thiện cảm với tôi nữa.

Nhưng nếu xét ở góc độ chuyên môn và tần suất xuất hiện thì hai năm qua, tôi đã luôn giữ mình ở nhịp độ nhất định, không ồn ào. Đó cũng là hướng đi của tôi: không ồn ào nhưng dài lâu. Ngoài ra, trong các chương trình lớn cùng các đàn anh, đàn chị đều có tôi cũng là một điều đáng tự hào.

* Chị có buồn không khi bây giờ, chị không có được cái "hot" như thời Idol, trái lại còn bị chê là "nhạt"?

- Các cuộc thi ca hát trên truyền hình đang ngày một nhiều nên việc khán giả phân tán sự quan tâm đến các chương trình khác là chuyện bình thường, tôi có "nhạt" cũng là đương nhiên. Mà tôi cũng không thể "bập bùng" ở tình trạng đó mãi được, tôi cũng cần có không gian riêng để làm việc của mình chứ.

Cuộc sống là sự trải dài qua nhiều giai đoạn. Có thể có những người đốt cháy một vài giai đoạn nhưng hầu như ai cũng phải trải qua từng mốc trong cuộc sống cũng như trong sự nghiệp. Chúng ta có thể thành công ngay từ khi còn trẻ nhưng nếu thiếu kinh nghiệm và sự nhận thức thì thành công đó cũng không trọn vẹn.

Nói như vậy để thấy, có thể thành công từ Idol là quá lớn nhưng nó là cái rỗng bên ngoài khi tôi chưa có kinh nghiệm, kiến thức cũng như những trải nghiệm cuộc sống để có thể đón nhận nó một cách ý nghĩa nhất. Rồi tôi lại phải bắt đầu lại từ đầu, cũng có thể tôi sẽ có những thành công khác và thành công đó dù có thể không lớn như Vietnam Idol nhưng nó sẽ có ý nghĩa hơn đối với mình thì sao?

* Như chị chia sẻ, chị muốn đi một cách từ tốn để khẳng định bản thân nhưng người ta lại cho rằng đấy là sự chậm chạp hoặc giả là do chị còn đang cần học cơ bản nhiều hơn nữa. Chị nghĩ sao?

- Học cơ bản thì ai cũng như ai thôi nhưng đến lúc này thì không thể nói là tôi vẫn còn học cơ bản nữa mà phải là học từ những kinh nghiệm đi diễn thực tế. Bởi chính từ những kinh nghiệm này mà mình mới có thể xây dựng được tên tuổi và thương hiệu riêng.

Còn nói tôi chậm à? Điều đó, âu cũng là một trong những cách, những dạng người trong cuộc sống: có người nhanh, có người chậm, có người bùng nổ, có người từ từ, có người sớm lụi tàn, có người còn mãi. Tôi có thể không ăn chậm, nói chậm nhưng làm gì cũng mất rất nhiều thời gian để đầu tư cho nó.


Cái tên Uyên Linh vẫn đang tồn tại trong làng nhạc

* Từng nói sự bồng bột, dại dột chị đã nếm đủ cả. Thì còn điều gì chị chưa biết tới?

- Chắc chắn là còn nhiều cái chưa trải qua lắm chứ, vì tôi mới 25 tuổi thôi mà. Tôi vẫn sẵn sàng chờ đón những điều sẽ đến trong tương lai cả trong cuộc sống cũng như công việc. Mong rằng tôi sẽ có những bước tiến trong sự nghiệp và nếu gặp được thiên thời, địa lợi, nhân hòa thì có thể có những bước tiến vượt bậc.

* Cho đến giờ, khi nghĩ lại thời Idol, chị có muốn đổ lỗi tại con dao hai lưỡi - truyền thông - vì nó khiến chị nổi tiếng quá nhanh, khiến khán giả hy vọng vào chị quá nhiều, để rồi những gì chị đang làm chỉ có thể đủ để mình chị hài lòng?

- Tôi chẳng bao giờ đổ lỗi cho ai vì mỗi người một công việc, còn nếu chúng ta không thỏa mãn, hài lòng được nhau thì... tùy mỗi người. Tôi có thể không làm hài lòng một số người nhưng không có nghĩa tất cả đều phủ nhận những cố gắng của tôi cùng ê-kíp trong suốt thời gian qua và những sự công nhận ít ỏi đó vẫn sẽ là động lực để tôi tiếp tục.

Với những gì mình đã và đang làm cùng ê-kíp, cộng với những lời mời của các nhà tổ chức chính là minh chứng hùng hồn nhất, rằng cái tên Uyên Linh vẫn đang tồn tại trong làng ca nhạc.

* Chị sẽ nghĩ đến những điều gì trong 2013 cho sự nghiệp cũng như cuộc sống của mình?

- Trước mắt, tôi chỉ mong cuộc sống ở mức độ như bây giờ thôi: đi làm, kiếm tiền đủ để trang trải cuộc sống, có thể tích góp cho sau này khi mình muốn làm một việc khác. Còn công việc thì ai cũng mong muốn giữ vững được chỗ đứng, giữ được thị phần khán giả và trong hoàn cảnh kinh tế khó khăn như hiện nay, để làm được điều này thì phải nỗ lực rất nhiều.

* Xin cảm ơn.

Lam Ngọc (thực hiện)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm