'Made In India' - Bài hát khởi nguồn IndiPop

27/01/2015 14:01 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - 20 năm trước, tháng 4/1995, ca khúc Made In India vừa ra đời bỗng chốc truất hết ngôi của những gương mặt nhạc phim ăn khách nhất thời bấy giờ. Đó cũng chính là thời điểm báo hiệu sự ra đời của IndiPop.


Đến bây giờ Made In India vẫn là ca khúc được nhắc đến nhiều nhất tại Ấn Độ dù 20 năm đã trôi qua, vật đổi sao dời và thị trường âm nhạc cũng đã biến đổi không ngừng. Ngay tại Việt Nam, thời Làn sóng xanh cũng rất được yêu thích qua bản Việt ngữ Hãy yêu nhau của Phương Thanh và năm 2013 nó gây sốt trở lại khi được hát tại chương trình Gương mặt thân quen mùa đầu tiên.

Đổi đời nhờ sự từ chối của người khác

Với Alisha Chinai, nữ ca sĩ thể hiện ca khúc này, thì đó không là một sự bất ngờ vì 20 năm qua, đi đâu bà vẫn thấy Made In India được hát ở khắp nơi “dù nó chẳng mang về cho tôi một đồng tác quyền nào”. Nhưng dù không một đồng tác quyền khi bài hát bị “xào” thành nhiều ngôn ngữ khác nhau nhưng chính Made In India đã đổi đời Alisha khi vốn đang là một ca sĩ hát nhạc phim bỗng trở thành một Madonna của Ấn Độ, trở thành công chúa của Indipop.


Alisha và Made In India phát hành năm 1995

Bài hát này là sáng tác của Biddu Appaiah, một nhạc sĩ và nhà sản xuất nổi như cồn ở Ấn Độ. Những người yêu nhạc hẳn còn nhớ chính bài Kungfu Fighting của ông đã đưa ra ánh sáng tài năng Carl Douglas và đĩa hát đã bán vài chục triệu bản trên toàn thế giới. Biddu được xem là người-tạo-sao, những ai ông chú ý đều trở thành ngôi sao sáng. Năm 1980 ông đã tạo ra một ngôi sao cực kỳ thành công về mặt thương mại là nữ ca sĩ Nazia Hassan, người làm mưa làm gió thị trường châu Á lúc ấy (khi cô chỉ mới vừa 15 tuổi) với bản disco nổi tiếng, Disco Deewane (đứng quán quân bảng xếp hạng 14 nước châu Á). Nizia càng về sau càng trở thành một biểu tượng của âm nhạc Ấn Độ và trở thành nàng thơ của rất nhiều nhạc sĩ.

Năm 1995, trong một dịp bất thường, Biddu quyết định sáng tác một bài hát gì đó nói về Ấn Độ, quê hương ông, một bài hát mà nó tỏa ra được nét văn hóa, cuộc sống, con người Ấn Độ. Sau một thời gian suy nghĩ, cuối cùng Made In India ra đời. Đối với Biddu, bài hát này sẽ tạo được thị trường và người hát nó sẽ có cơ hội vươn ra tầm thế giới, giống như trường hợp nhóm ABBA đã từng làm rạng danh Thụy Điển. Nghĩ vậy, ông quyết định đưa demo cho Nazia Hassan, nàng thơ của ông và ông tin chắc cô sẽ gật đầu.

Nhưng cuối cùng, trái với suy nghĩ của Biddu, một thời gian sau Nazia trả lời khéo rằng cô không thể hát bài này. Lý do được đưa ra là bởi cô vốn người Pakistan nhưng lại hát môt bài hát có tựa đề về Ấn Độ sẽ gây ra những nhạy cảm và “có thể làm tổn thương những fan hâm mộ tại Pakistan”.

Và sau đó, như lịch sử, ca khúc này được trao cho Alisha Chinai.

Alisha trước đó cũng là một ca sĩ kiêm diễn viên có tiếng tăm. Cô chuyên hát nhạc phim, một thị trường tiêu thụ khổng lồ ở Ấn Độ và cũng rất được yêu mến. Tuy vậy, Alisha chưa bao giờ bước ra khỏi cái bóng màn bạc để trở thành một ca sĩ solo chuyên nghiệp nên Made In India là cơ hội để cô đổi đời.

Đứng như suy đoán của Biddu, Made In India nhanh chóng trở thành bản hit tại Ấn Độ và nó đưa Alisha trở thành ca sĩ được yêu mến bậc nhất, từ một ngôi sao điện ảnh trở thành ngôi sao ca nhạc, vượt đường biên trở thành nghệ sĩ quốc tế. Alisha nói rằng “đó là cú đổi đời ngoạn mục và tôi lúc nào cũng hy vọng được hợp tác lại cùng Biddu”.

Đến sự ra đời của Indipop

Made In India ra đời cùng lúc với single và MV phát hành nhưng nổi nhất có lẽ là bản MV với câu chuyện thu hút và được phát liên tục thời đó. Bài hát này nói về cảm giác một người phụ nữ đã đi qua rất nhiều nơi chốn trên thế giới nhưng trong lòng vẫn khát khao một người đàn ông có trái tim nhân hậu và đặc biệt phải “được sản xuất tại Ấn Độ”. Ý nghĩa tôn vinh giá trị Ấn Độ ấy còn được cài cắm rất khéo trong MV khi Alisha hóa thân thành một nữ chúa và mở cuộc thi kén chồng. Rất nhiều chàng trai xứ lạ đến và trổ hết mọi tài năng nhưng cuối cùng nữ chúa chỉ ưng một chàng trai Ấn Độ, người bước ra từ một thùng gỗ được dán nhãn “Made In India”. Chàng đẹp trai, vạm vỡ thu hút và chẳng cần trổ tài gì cũng khiến nữ chứa xiêu lòng. Đoạn kết là cảnh chàng trai bế nữ chúa ra khỏi ngai vàng và cùng nhau đi tới.

Bài hát này kết hợp được gần như kết hợp đầy đủ những yếu tố thu hút kỳ lạ của những cốt truyện từ các bộ phim Bollywood, của âm nhạc truyền thống Hindu kết hợp với chất disco phương Tây… Nhạc sĩ Biddu khéo léo đưa vào hình ảnh truyền thống xen lẫn với những giá trị mới để tạo ra một hình ảnh Ấn Độ thu hút và đầy gợi cảm.

Made In India đã bán 3,5 triệu đĩa chỉ riêng tại Ấn Độ và tại châu Á, nó là một cơn sốt thực sự. Thời ấy kênh Star của Hong Kong đã chiếu bài này trên tất cả các kênh của mình tại châu Á, kênh Channel V phát bài này 7 lần một ngày trong suốt 6 tháng, và đó là kỷ lục của kênh này sau Thriller của Michael Jackson. Lúc ấy là thời điểm đỉnh cao của những kênh âm nhạc như MTV hay Channel V, VH1 và Made In India cất cánh từ đây, nó trở thành bài hát tiên phong tạo ra nhãn hiệu Indipop. Nhờ Made In India mà thời lượng phát sóng Indipop của Channel V tăng từ 10% lên đến 40% và kéo dài đến tận năm 2002. Bài này cũng qua mặt cả thị trường nhạc phim truyền thống của Ấn Độ và mở hẳn ra một lối mới cho những nghệ sĩ trẻ tìm một hướng đi mới trong sự nghiệp âm nhạc. Không những thế, Made In India trở thành một biểu tượng của phụ nữ Ấn, họ thích tính nữ quyền của ca khúc này, như thể ngôi vương của đàn ông bây giờ đã bị lật đổ. MV ca khúc nhanh chóng trở thành sự đại diện cho nỗi mong mỏi thay đổi lớn đang diễn ra tại Ấn Độ, ở góc độ gia đình và xã hội. Và Alisha, rất nhanh chóng, trở thành nữ chúa của Indipop.

Alisha, giờ ở tuổi 50, đã ít lưu diễn nhưng trong tất cả những chuyến đi bà đều hát Made In India. “Bài hát ra đời vào thời điểm âm nhạc Ấn Độ cần phải có những đổi thay. MTV ra đời, Indipop ra đời và chúng tôi có những thế hệ mới. Cho dù giờ đây Indipop đang phải đối diện với những khó khăn nhưng tôi tin vào đúng thời điểm nào đó, sẽ lại có một ai đó với một bài hát nào đó lại làm thay đổi tất cả”, Alisha nói.

Nhưng dù có đổi thay thế nào thì Indipop sẽ không bao giờ quên được Made In India, bài hát “đụng nóc những giá trị thương mại và âm thanh” như lời Alisha, và nó vẫn là hình mẫu đeo đuổi của rất nhiều người vì đến giờ này, kỷ lục bán ra của nó vẫn chưa ai phá được.

Ca khúc Hãy yêu nhau của Phương Thanh:


Nguyên Minh
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm