"Locked Out Of Heaven" xếp thứ 4 BillBoard: "Bài hát hay nhất năm"?

26/11/2012 13:39 GMT+7 | Âm nhạc

(Thethaovanhoa.vn) - “Họ bật bài Just the Way You Are của tôi, đó là bài hát tệ nhất ở hoàn cảnh đó, thế nên tôi quyết định viết một bài hay hơn” - Bruno Mars nói về một trong những động lực thúc đẩy anh làm album mới.

Locked Out of Heaven, đĩa đơn chính từ album, hiện đứng thứ 4 BXH Billboard Hot 100.


Bạn cài Flash Player để xem được Clip này.

Đến phòng thu và làm điều mình muốn

“Thế rồi bài hát trở thành một thứ âm nhạc có hồn, đầy tính thử nghiệm, những âm thanh điện tử và khó cắt nghĩa”, Bruno Mars thuật lại cách làm việc đầy ngẫu hứng khi anh thu âm album mới nhất Unorthodox Jukebox (tạm dịch: Máy nghe nhạc Jukebox không chính thống). Album sẽ ra mắt ở Anh vào ngày 10/12 và ở Mỹ vào 11/12.

“Đó cũng là ý nghĩa ẩn sau tên album”  - Mars nói - “Trước khi tôi ký được hợp đồng với hãng đĩa hiện tại, các ông chủ hãng đĩa đã luôn nói rằng những gì tôi làm chẳng hay ho gì cả, không đúng kiểu. Họ nghĩ không biết có ai chịu phát bài hát của tôi trên đài không. Tôi luôn nghĩ về điều đó khi làm album này. Tôi quyết định đến phòng thu và làm bất cứ thứ gì mình muốn”.

Có một điều Mars chắc chắn muốn làm: tạo nên một thứ âm nhạc nào đó khác biệt, thậm chí ngoài mong đợi, sau thành công quá lớn của album đầu tay Doo-Wops & Hooligans (năm 2010), với các ca khúc nổi tiếng như Just the Way You Are hay Grenade, giúp anh trở thành ngôi sao.

Bruno Mars trên bìa tạp chí Billboard
Những nhà sản xuất trong mơ

Trong album mới, Mars hợp tác với Mark Ronson, một nhà sản xuất từng hợp tác với ngôi sao quá cố Amy Winehouse làm nên album Back to Black rất “retro-tastic” (tuyệt vời và gợi nhớ đến âm nhạc các thập niên trước) của cô. Ronson nhận được lời đề nghị hợp tác với Mars khi đang đi nghỉ trăng mật và họ gặp nhau một tháng sau đó.

“Tôi khá là quen thuộc với âm nhạc của anh ấy” - Ronson nói với Rolling Stone - nhưng khi chúng tôi lần đầu gặp nhau, câu đầu tiên cậu ấy đã nói là: Tôi muốn cùng anh tạo ra thứ âm nhạc đối lập với thứ mà người ta cho rằng chúng ta sẽ tạo ra. Câu nói đó đã thuyết phục được tôi, và rồi tôi phát hiện ra tài năng của cậu ấy là cả một hiện tượng”.

Bruno Mars (tên thật Peter Gene Hernandez) sinh năm 1985, là ca sĩ người Mỹ, anh đảm nhận cả vai trò sáng tác và sản xuất nhạc.

Ronson không ngần ngại nhận định: “Đây là thứ âm nhạc chất lượng nhất mà tôi từng sản xuất. Nó sẽ làm giãn nở các động mạch và thay đổi âm nhạc”.

Còn Bruno Mars thì bị Mark Ronson thuyết phục không phải bằng lời nói, mà bằng tác phẩm. “Kể từ khi nghe Back To Black, tôi luôn muốn tìm hiểu tư duy âm nhạc của anh ấy và anh ấy thực hiện nó như thế nào”.

Ngoài Mark Ronson, album Unorthodox Jukebox quy tụ các nhà sản xuất lừng danh khác như Jeff Bhasker (từng cộng tác với Kanye West, Beyonce), Paul Epworth (người đứng sau thành công của Adele - Rolling in the Deep). Cả ba được gọi là “đội ngũ nhà sản xuất trong mơ”. “Nhiều bài hát trong đĩa này được ghi âm với âm nhạc chơi trực tiếp nhưng vẫn nghe như phát trên đài phát thanh” - Jeff Bhasker nhận xét và album Unorthodox Jukebox.

Sự “nguy hiểm” của âm nhạc

Locked Out of Heaven, đĩa đơn chính từ album, hiện đứng thứ 4 BXH Billboard Hot 100. Nó có giai điệu lấy cảm hứng từ âm nhạc thập niên 80 trong thế kỷ trước của The Police. Cây bút Andrew Unterberger của trang Pop Dust thậm chí còn cho rằng đây là một trong những bài hát hay nhất của năm.

Một ca khúc khác là Moonshine tiếp tục dòng chảy thập niên 80 này, nhưng nguồn cảm hứng là Prince và Michael Jackson. Tiếp đó, Gorilla với phần lời gây chú ý, có câu mô tả việc sử dụng cocaine, khiến người ta liên tưởng đến vụ bê bối tàng trữ cocaine của Mars hồi đầu năm nay. “Nếu bỏ phần lời hát đó ra thì sẽ làm âm nhạc của tôi bị loãng đi”, anh nói, “Phải có chút gì đó nguy hiểm. Như Michael Jackson từng có những điệu nhảy với bàn tay đặt vào đũng quần”.

Chẳng hạn, một bài hát tên là Money Make Her Smile thì cũng đáng để chú ý. Mars hợp tác với Diplo, cộng sự quen thuộc của anh, trong bài hát này. “Trong máy tính của Diplo có mọi thứ âm nhạc có thể khiến các hộp đêm trở nên điên loạn. Chúng tôi viết ca khúc này (Money Make Her Smile) để nó thống trị các câu lạc bộ thoát y”.

“Sau một buổi biểu diễn ở Paris, chúng tôi đến câu lạc bộ thoát y. Người chủ cầm lấy mic và nói: Chúng ta có một vị khách đặc biệt, Bruno Mars và họ bật bài Just the Way You Are. Đó là bài hát tệ nhất ở hoàn cảnh đó, thế nên tôi quyết định viết một bài hay hơn”.

Bài hát như thế nào mới phù hợp với câu lạc bộ đêm? Diplo nói thay Mars: “Một thứ gì đó ồn ào và gợi cảm giác “Tôi bất cần”. Trong thế hệ của chúng tôi, cậu ấy là nghệ sĩ nam tài năng nhất mà tôi từng hợp tác”.

BXH Billboard Hot 100 tuần 1/12:

1. Diamonds - Rihanna

2. One More Night - Maroon 5

3. Die Young - Ke$ha

4. Locked Out Of Heaven - Bruno Mars

5. Some Nights - fun.

6. Let Me Love You (Until You Learn To Love Yourself) - Ne-Yo

7. Gangnam Style - PSY

8. Ho Hey - The Lumineers

9. We Are Never Ever Getting Back Together - Taylor Swift

10. I Cry - Flo Rida

Hạ Huyền
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm