Liveshow 'Mặt trời của tôi': Gói ghém 22 năm ca hát của NSƯT Đăng Dương

15/10/2017 16:36 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Live concert 'Mặt trời của tôi' của NSƯT Đăng Dương là một "bữa tiệc" thịnh soạn đủ món, mà ở đó mỗi nhạc mục đều "chỉ mặt đặt tên" những dấu mốc trên con đường 22 năm ca hát của anh. 

Tối qua (15/10), live concert đầu tiên sau 22 năm ca hát của NSƯT Đăng Dương đã diễn ra tại Nhà hát lớn Hà Nội trong không gian âm nhạc thính phòng, điều mà hiếm có nghệ sĩ nào từng dám thực hiện. 

Chặng đường gần 30 năm theo đuổi nghệ thuật được Đăng Dương gói ghém lại trong gần 3 tiếng liveshow "Mặt trời của tôi" với một nhạc mục thịnh soạn, đa dạng về màu sắc âm nhạc lẫn hình thức biểu diễn và cả những giây phút chân thành đầy cảm xúc.

Đồng hành với Đăng Dương trong live concert đầu tiên này, có gia đình, có những người thầy, người "đồng nghiệp" thân thiết, học trò "cưng" và nhất là, những khán giả mà anh trân quý gọi là "mặt trời của tôi". 

Chú thích ảnh
Vợ và 2 con trai NSƯT Đăng Dương

Trên con đường theo đuổi đam mê âm nhạc, Đăng Dương may mắn khi được theo học 2 nghệ sĩ gạo cội của nền thanh nhạc Việt Nam: NSND Quang Thọ và GS-NSND Trung Kiên.

Chú thích ảnh
NSND Quang Thọ là người thầy dạy thanh nhạc đầu tiên của Đăng Dương. Đến chung vui với cậu học trò tại "Mặt trời của tôi", NSND Quang Thọ qua những chia sẻ thú vị đã giúp khán giả hiểu thêm về bước đi đầu tiên trên con đường ca hát của Đăng Dương
Chú thích ảnh
Đăng Dương không kìm được nước mắt xúc động khi gửi những bó hoa tưoi thắm thay cho lời tri ân sâu sắc đến những người thầy đã góp công hình thành nên một Đăng Dương của ngày hôm nay, tỏa sáng trên sân khấu

Đăng Dương chia sẻ, anh vẫn luôn thích được hát trước dàn nhạc giao hưởng và đó cũng chính là điều anh ấp ủ khi thực hiện live concert này. Mong ước ấy đã được hiện thực hóa trong "Mặt trời của tôi" bởi nhạc sĩ Đỗ Mạnh Hùng, nhạc trưởng Lê Ha My, đạo diễn Tất My Loan cùng ekip dày dặn kinh nghiệm.

Chương trình được chia làm 4 phần, tương ứng với 4 mảng âm nhạc mà Đăng Dương đã và đang theo đuổi, góp phần định hình nên phong cách của giọng ca tenor (nam cao) này.

Chú thích ảnh

Giám đốc âm nhạc là nhạc sĩ Trần Mạnh Hùng, "gương mặt thân quen" đứng sau rất nhiều đêm nhạc thính phòng lớn tại Việt Nam, kết hợp cùng nhạc trưởng Lê Ha My khoác "tấm áo" mới cho các ca khúc quen thuộc, đã đóng đinh với tên tuổi của Đăng Dương. 

Chú thích ảnh

Chương trình mở màn bằng loạt ca khúc chính ca mang âm hưởng hào sảng khiến cả khán phòng như sống dậy với không khí hào hùng qua sáng tác: Hà Nội niềm tin và hy vọng, Giai điệu Tổ quốc, Người chiến sĩ ấy, Người Hà Nội. 

Đăng Dương trong sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi, 'Người Hà Nội'

Đây cũng chính là những ca khúc gắn liền với Đăng Dương trong những ngày đầu ca hát, góp phần tạo dựng tên tuổi của anh trong nền nhạc đỏ Việt Nam. 

Sang đến phần tiếp theo, chùm nhạc dân ca "quen mà lạ" qua phần phối khí mang âm hưởng thính phòng. 

Trước khi học thanh nhạc, Đăng Dương đã có 9 năm theo học đàn bầu với người thầy đầu tiên là NSND Thanh Tâm. Cô chia sẻ, hồi đó Đăng Dương mê ca hát nhưng chưa đủ tuổi học hát, thêm vào ngoại hình nhỏ con, nhút nhát nên NSND Thanh Tâm đã "thu nạp" Đăng Dương về để truyền nghề. 

Chú thích ảnh
NSND Thanh Tâm đã có mặt để chúc mừng học trò của mình

Đăng Dương lần đầu tiên biểu diễn đàn bầu trước khán giả. Anh thể hiện bài hát dân ca quan họ 'Se chỉ luồn kim'

Đặc biệt, trong phần thứ 2 này, khán giả còn được thưởng thức dân ca Trống cơm với phong cách Acapella độc đáo qua phần thể hiện của NSƯT Đăng Dương, NSƯT Hồng Vy, Hồng Duyên và người học trò của Đăng Dương là Đào Mác.

Chú thích ảnh

Sau thời gian nghỉ giải lao, chương trình tiếp tục với chuỗi Tình ca qua giọng hát của Đăng Dương, Lan Anh và nghệ sĩ violon Bùi Công Duy. 

Chú thích ảnh

Những ca khúc thính phòng nhạc ngoại cũng đã được Đăng Dương đưa lên sân khấu trong đêm nhạc vừa qua một cách đầy mới lạ như Besame Mucho, Osole Mio. Mama,...

Chú thích ảnh
Đăng Dương và Lan Anh và màn khiêu vũ đầy ngẫu hứng với 
bài hát Lippen Shweigen từ vở opera Die lustige Witwe

Đến khi chương trình bước vào những phút cuối cùng, bộ ba nhạc đỏ Đăng Dương - Trọng Tấn - Việt Hoàn mới cùng "tái ngộ", qua chùm ca khúc nhạc Nga Chiều Max - cơ - va, Chiều hải cảng, Nước Nga Tổ quốc tôi và Thời thanh niên sôi nổi, kết hợp với nghệ sĩ Accordion Đào Kiên. 

Chú thích ảnh
'Tam ca nhạc đỏ' là một phần không thể thiếu trong sự nghiệp âm nhạc của Đăng Dương

Được biết trước khi diễn ra chương trình sức khỏe của nam ca sĩ Trọng Tấn không được tốt. Nhưng với giọng hát của anh đêm qua thì khó có thể nhận thấy được điều đó. 

Chú thích ảnh
Khép lại 'Mặt trời của tôi', Đăng Dương đã thỏa nỗi ấp ủ khi tổ chức thành công liveshow cá nhân đầu tiên. Và khán giả, những "mặt trời" của anh cũng cảm thấy hài lòng vì những dấu ấn, tinh hoa mà Đăng Dương gửi gắm.

 

Chú thích ảnh

Đêm thứ 2 'Mặt trời của tôi' sẽ diễn ra vào tối nay, 15/10 tại Nhà hát lớn Hà Nội. 

Đông Hà

 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm