Lê Hiền Minh và triển lãm đặc biệt về cha

01/11/2012 07:09 GMT+7 | Văn hoá


(TT&VH) - Sinh ra trong một gia đình có thành tựu về nghệ thuật mà ông là nhà văn Kim Lân, cậu là họa sĩ Thành Chương, mẹ là họa sĩ Nguyễn Thị Hiền, Lê Hiền Minh vừa kế thừa và mặc nhiên phải chịu những áp lực nhất định. Để kỷ niệm 10 năm ngày mất của cha mình, nhà nghiên cứu Hán - Nôm Lê Dưỡng Hạo, Lê Hiền Minh sẽ khai mạc triển lãm Bố Hạo vào lúc 16h ngày 10/11 tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (66 Nguyễn Thái Học, Hà Nội).

Triển lãm gồm hai phần chính, mà tiêu điểm là sắp đặt Sách từ điển, gồm 1.000 vật thể bằng giấy, với tạo hình giống cuốn từ điển, nhưng tất cả rỗng ruột và không có chữ. Bên cạnh đó là một tập hợp ảnh chụp vật dụng còn lại của bố Hạo và những ghi chép theo trí nhớ của Lê Hiền Minh về cha, có tên Còn lại/Rời rạc.

Lê Hiền Minh lúc nhỏ và cha của mình

Mỗi lĩnh vực có sự đóng góp khác nhau, nhưng có lĩnh vực thì ít được người biết đến, ví dụ nghiên cứu Hán - Nôm, triển lãm Bố Hạo có ẩn ý về sự nghịch lý này, bởi chưa hẳn nổi tiếng là đã có nhiều đóng góp thiết thực. Nói về lý do đặc biệt của mình, Lê Hiền Minh cho biết: “Tại sao tôi phải làm triển lãm về bố? Nghe có vẻ cũ nhưng nghệ thuật dường như là cách duy nhất tôi biết, để qua đó, cố gắng đối diện chân thật nhất với cảm xúc của mình.

Quá trình sáng tác trong thời gian dài còn buộc tôi kiên nhẫn để suy ngẫm. Đó cũng là giải pháp tốt cho nhược điểm của bản thân khi phải đối diện với những cảm xúc khó khăn, tôi thường dùng sự giận dữ để đối phó. Dùng sự tĩnh tâm suy ngẫm, tôi mở một con đường mới cho bản thân khi những giao tiếp ngày xưa đã bị cắt đứt một cách đột ngột lúc tôi vẫn còn quá trẻ để hiểu về bố và bản thân mình”. Lê Hiền Minh sinh năm 1979 tại Hà Nội, hiện sống tại Sài Gòn, chị tốt nghiệp Học viện Mỹ thuật Cincinnati, Mỹ, từng thực hiện 3 triển lãm cá nhân tại Việt Nam và Mỹ.

Văn Bảy

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm