Kesha tiếp tục ra đĩa đơn với kẻ đã 'lạm dụng tình dục' cô suốt 10 năm

30/04/2016 13:40 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) – Ngôi sao nhạc Pop Kesha vừa phát hành sản phẩm âm nhạc đầu tiên sau ba năm vắng bóng. Cô cũng vừa bị xử thua trong vụ kiện đòi hủy bỏ hợp đồng thu âm với Sony Music và Dr. Luke – người bị cô cáo buộc xâm phạm tình dục.

Nữ ca sĩ 29 tuổi Kesha đã hợp tác cùng DJ Zedd trong đĩa đơn True Colors – một bản electro-pop – thông qua hãng thu âm RCA, là công ty thuộc Sony Music và hãng Kemossabe của Dr. Luke. Do thua kiện nên Kesha vẫn phải thu âm tại đây.

Kesha ra đĩa đơn sau khi thua kiện

Trong một bài đăng trên Twitter hôm thứ Sáu, Kesha cho biết, True Colors “mang thông điệp đẹp đẽ về trao quyền cá nhân”.

Đầu năm nay, Kesha đã kháng cáo quyết định từ chối cho cô hủy hợp đồng với Sony Music và Dr. Luke, sau khi đệ đơn kiện ông này tội xâm phạm tình dục năm 2014.

Đại diện Sony Music và Dr. Luke đã bác bỏ hoàn toàn cáo buộc cưỡng hiếp và lạm dụng tình cảm Kesha.

Tháng Hai vừa qua, tòa tuyên rằng, Kesha vẫn phải tiếp tục sản xuất 4 album nhạc như trong hợp đồng với Sony.

Dr. Luke cho biết, Kesha không bắt buộc phải làm việc với ông. Mặc dù vậy, ông vẫn nắm quyền sản xuất ít nhất 6 bài hát trong mỗi album. Điều này đồng nghĩa với việc, Kesha phải sáng tạo âm nhạc trong điều kiện tinh thần không đảm bảo. Với một nghệ sĩ, việc này cũng giống như khép lại sự nghiệp...

Nữ ca sĩ cho rằng phán quyết này không khác gì đưa cô vào chế độ nô lệ.

Vụ việc trên dấy lên chiến dịch #FreeKesha trên mạng xã hội và một đơn yêu cầu Sony nhả hợp đồng với Kesha. Rất nhiều nghệ sĩ như Taylor Swift, Adele, Lady Gaga… đã lên tiếng ủng hộ cô.

Trong lời bài hát True Colors mới phát hành có đoạn: “Chúng ta thoát khỏi những ngục lồng, và tôi sẽ không có chủ”.

True Colors đứng ở vị trí thứ 8 trong danh sách các ca khúc bán chạy nhất của iTunes hôm thứ Sáu.

Giả Bình (Theo Reuters)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm